Ngoài 30 tuổi và vẫn đang ở trọ, tôi không nghĩ có ngày lại mua được nhà riêng "thần kỳ" như thế

Thúy Nhung,
Chia sẻ

Năm nay, tôi đã ngoài 30 tuổi. Ở vào độ tuổi mà bạn bè tôi hầu hết đã yên bề gia thất, với 1-2 đứa con và sở hữu ngôi nhà của riêng mình. Còn tôi thì vẫn là một phụ nữ độc thân và ở nhà trọ…

Thú thật, tôi từng có mức lương không hề tệ. Nhưng do tôi không quan tâm đến việc quản lý tài chính và tiết kiệm để sở hữu căn hộ trong mơ nên hầu hết tiền lương của tôi đều dành cho các việc chi tiêu cá nhân và giúp đỡ những người thân trong gia đình.

Đến thời điểm này, tôi thực sự muốn sở hữu 1 căn hộ, dù nhỏ, nhưng đó là căn hộ mang tên tôi. Căn hộ chung cư đó có diện tích chừng 30 - 45m2, có view thật thoáng, với ban công ngập tràn ánh sáng. Tôi sẽ trang trí ban công bằng những giỏ hoa thật rực rỡ sắc màu và chăm chút, tưới tẩm cho chúng thật tỉ mẩn mỗi ngày.

Ngoài 30 tuổi và vẫn đang ở trọ, tôi không nghĩ có ngày lại mua được nhà riêng thần kỳ như thế - Ảnh 1.

Tôi luôn ước mơ được sở hữu căn hộ chung cư có ban công được trang trí bằng những loài hoa thật rực rỡ sắc màu.

Rồi tình cờ, tôi được biết đến một dự án chung cư có mức giá rất phải chăng. Tuy khoảng cách từ chung cư đó tới nơi làm việc của tôi khá xa nhưng tôi nghĩ nơi đó phù hợp với mong muốn của tôi. Vì tôi muốn sống trong một không gian thật thoáng rộng với thật nhiều cây xanh.

Sau khi tìm hiểu và đã đặt chút tiền cọc để giữ căn hộ có số phòng và ở tầng phù hợp với mong muốn. Tôi có chia sẻ với một người bạn, cũng là để nhờ sự hỗ trợ về mặt tài chính để bớt khoản tiền phải vay từ ngân hàng.

Bạn tôi khuyên, dù không có nhiều, nhưng mình sẽ giúp bạn một phần trong khả năng có thể. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc kỹ khi mua dự án đó. Thứ nhất, chủ đầu tư của dự án có thực sự uy tín, với "danh thơm, tiếng tốt" trên thị trường. Thứ hai, chủ đầu tư có cam kết bàn giao căn hộ đúng kế hoạch hay không? Nếu thời gian bàn giao bị kéo dài, hằng tháng tiền gốc và tiền lãi cho khoản vay từ ngân hàng vẫn phải trả mà nhà chưa nhận được, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải gánh chịu không ít rủi ro.

Đó là chưa kể tới, với mức giá quá rẻ, rất có thể căn hộ sẽ mau xuống cấp. Cộng với việc đi lại khá xa từ nơi ở đến nơi làm việc… Mua căn hộ này có thể mang lại cho bạn rất nhiều bất lợi… Trong khi đó, nếu chịu bỏ thời gian và công sức ra tìm hiểu, trên thị trường sẽ không thiếu những dự án có căn hộ diện tích phù hợp với túi tiền của bạn.

Ngoài 30 tuổi và vẫn đang ở trọ, tôi không nghĩ có ngày lại mua được nhà riêng thần kỳ như thế - Ảnh 2.

Khi bỏ thời gian và công sức ra tìm hiểu, trên thị trường sẽ không thiếu những dự án có căn hộ diện tích phù hợp với túi tiền của bạn.


Thực sự, những phân tích thấu tình đạt lý của người bạn thân đã khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Sở hữu căn hộ của riêng mình là ước mơ của hầu hết mọi người, nhưng nếu lựa chọn không đúng dự án, chất lượng công trình không đảm bảo, tiện ích kém thì quả là một "thảm họa". Căn hộ khi đó sẽ không còn là "tổ ấm" mà sẽ khiến bạn "bốc hỏa" vì những điều bất như ý... Tôi quyết định bỏ cọc và chờ một cơ hội được sở hữu căn hộ thực sự đúng với mơ ước.

Hằng ngày, tôi đều tìm đọc các thông tin liên quan đến thị trường bất động sản và các dự án có căn hộ nhỏ, phù hợp với người có số tiền còn hạn chế. Biết tôi đang có mong muốn sở hữu một căn hộ nhỏ có mức giá dưới 1 tỷ đồng, 1 người em làm về lĩnh vực bất động sản đã giới thiệu cho tôi về dự án Vincity Gia Lâm.

Với uy tín của chủ đầu tư cùng các tiện ích tuyệt vời từ dự án như hồ nước mặn, hệ thống cơ sở giáo dục từ tiểu học tới bậc đại học… đã khiến tôi vô cùng ấn tượng. Quan trọng hơn, dự án có căn hộ studio với số tiền khoảng 800 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn được cho vay tới 70% giá trị căn hộ. Thời gian vay lên tới 35 năm, lại được miễn lãi suất tối đa 24 tháng tính từ thời điểm giải ngân.

Nhưng điều khiến tôi vẫn "rụt rè" chưa đưa ra quyết định vì vị trí chưa phù hợp. Hiểu được điều này, cậu em lại giới thiệu cho tôi dự án khác của VinCity Đại Mỗ cũng có rất nhiều tiện ích như: công viên thể thao lớn nhất Việt Nam với hơn 1.000 máy tập ngoài trời, bên cạnh đó là hệ thống cảnh quan cây xanh, công viên hồ, kênh đào thành phố… Đặc biệt là dự án thuộc nội thành, giao thông thông thoáng, tiện lợi và rất dễ dàng kết nối tới nhiều vị trí trọng điểm của thành phố Hà Nội.

Ngoài 30 tuổi và vẫn đang ở trọ, tôi không nghĩ có ngày lại mua được nhà riêng thần kỳ như thế - Ảnh 3.

Dự án Vincity Đại Mỗ có khá nhiều căn hộ phù hợp với người độc thân và có túi tiền còn "hạn chế".

Để tôi có thêm quyết tâm, người bạn thân của tôi lại chia sẻ: "An cư rồi mới lạc nghiệp", bản thân mình và không ít người đã dám ra quyết định mua nhà khi tiền trong túi không hề dư dả. Quan trọng là "Khi bạn ra quyết định bạn sẽ nhận được sự trợ giúp".

Với sự hỗ trợ từ bạn bè, người thân và sự "chống lưng" của ngân hàng, trong năm 2019 này, chắc chắn tôi sẽ trở thành người sở hữu căn hộ tại dự án Vincity Đại Mỗ. Tôi nghĩ căn hộ này không chỉ là ước mơ mà còn là động lực để tôi phấn đấu.

Thông tin người dự thi:

Đỗ Thị Thúy Nhung

Email: thuynhungxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Ngoài 30 tuổi và vẫn đang ở trọ, tôi không nghĩ có ngày lại mua được nhà riêng thần kỳ như thế - Ảnh 5.
Chia sẻ