Khi những giọng hát Việt lột xác

MC,
Chia sẻ

Trong đêm liveshow thứ 9 vừa qua (16/12) đa số các thí sinh của Giọng hát Việt tìm cách thay đổi phong cách của mình. Có người thành công, có người thất bại.

Tạo được dấu ấn...

Nổi bật nhất trong suốt đêm diễn là cô bé Hương Tràm, khi cô tháo bỏ hình tượng nhẹ nhàng nhưng cảm xúc mãnh liệt để trình diễn Hush hush - một ca khúc R&B pha dance sôi động cùng với một vài động tác vũ đạo. Dù thể hiện mình với hình ảnh mới nhưng Hương Tràm vẫn giữ được bình tĩnh và làm chủ sân khấu, đến mức HLV Hồ Ngọc Hà đã không dám chắc rằng Hương Tràm chưa từng đi hát bao giờ.

Theo vị HLV này, với sân khấu "cận" như sân khấu của Giọng Hát Việt thì mọi yếu điểm sẽ rất dễ bị nhìn thấy, nhưng với Hương Tràm thì cô không thể nhận ra. Cô bé thực sự đã trình diễn như một ca sĩ chuyên nghiệp.

Khi những giọng hát Việt lột xác 1
Hương Tràm với ca khúc Hush hush


Sau màn trình diễn sôi động của mình, Hương Tràm lại trở về với hình ảnh quen thuộc nhưng lại tiếp tục thử sức của mình khi trình bày Hạ trắng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc vốn đã được nhiều giọng ca kỳ cựu thể hiện. Ở độ tuổi 17, những cảm nhận về ca khúc của Hương Tràm có lẽ chưa đủ để làm hài lòng những khán giả khó tính, nhưng đủ để nhận ra cô bé đã biết xử lý ca khúc với giọng hát mượt mà khiến khán giả lại "nổi da gà" và đứng dậy cổ vũ cho cô.


Tiếp đến là "chàng tưng tửng" Trúc Nhân. Nếu như đã ghi dấu với khán giả bằng hình ảnh một chàng trai say nhạc, khá điên, diễn rất "tình" trên sân khấu thì trong phần thi Giọt mưa thu anh thể hiện mình với hình ảnh chững chạc hơn, sang trọng và điềm tĩnh hơn trên sân khấu. Anh gây bất ngờ cho khán giả và 4 vị HLV khi ở những nốt cuối của ca khúc anh sử dụng giọng giả thanh cao vút của mình. Tuy sự thay đổi của Trúc Nhân không quá rõ ràng vì với ca khúc nào anh cũng rất say mê và "điên" với ca khúc ấy, nhưng với Giọt mưa thu Trúc Nhân đã tháo lớp áo "tưng tửng" trên sân khấu của mình.

Khi những giọng hát Việt lột xác 2


Nhưng cũng không ít nhạt nhòa..

"Sư tử" Kim Loan cũng gây bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu rất dịu dàng và nhẹ nhàng với Đất nước lời ru. Tuy nhiên chị đã thất bại trong việc thay đổi mình vì cả 4 vị HLV đều đồng ý rằng đây không phải ca khúc dành cho chị, dù rằng chị hát rất tình cảm do bản năng "người mẹ" sẵn có trong chị, nhưng về kỹ thuật thì chưa được thuyết phục. Đến ca khúc thứ 2, Kim Loan đã trở về với chính mình: máu lửa, mạnh mẽ trên sân khấu với ca khúc Phép lạ. Và nhờ những hành động diễn khá ngây thơ, bộc phát khá thú vị đã giúp chị ghi điểm với khán giả.

Khi những giọng hát Việt lột xác 3

Kim Loan - một người mẹ dịu dàng trong Đất nước lời ru

Một Kim Loan "sư tử" máu lửa trên sân khấu với Phép lạ

Và những trường hợp không lột xác mà vẫn cương quyết giữ vững phong cách của mình là Kiên Giang, Đỗ Xuân SơnThùy Linh. Đã được HLV của mình cứu 2 lần, nhưng Đỗ Xuân Sơn đã không đủ thuyết phục để được giữ lại trong đêm liveshow 9 khi trong đội anh còn một Hương Tràm càng ngày càng trở nên đáng gờm, Trúc Nhân - chàng tưng tửng biết cách biến hóa, biết điên trên sân khấu. Việc dừng lại của Xuân Sơn gây khá nhiều tiếc nuối cho khán giả, nhưng với một giọng ca bán cổ điển lịch lãm sang trọng, xử lý ca khúc dễ nghe như Xuân Sơn thì việc dừng lại lúc này chưa chắc là sự kết thúc. 

Khi những giọng hát Việt lột xác 4


Thùy Linh, cô gái nhẹ nhàng, nữ tính hát jazz đã không đủ "màu sắc" để có thể đánh bại Kim Loan hay Kiên Giang để đi tiếp cùng HLV Trần Lập. Phần trình diễn ca khúc Câu trả lời của Thùy Linh dường như đã không gây được nhiều ấn tượng cô hát không rõ lời, phải đến Fly me to the moon, với sở trường hát nhạc ngoại của mình, Thùy Linh quen thuộc của khán giả mới thực sự trở về.

Khi những giọng hát Việt lột xác 5


Cuối cùng là Kiên Giang, vẫn giữ vững phong độ của mình trong cả hai ca khúc, vẫn là bán cổ điên pha chút opera trong cách xử lý, tuy không có sự thay đổi về phong cách nhưng giọng hát của Kiên Giang vẫn đầy thuyết phục với khán giả.

Khi những giọng hát Việt lột xác 6

Chia sẻ