Khi nhận lớp chủ nhiệm, một cô bé học trò đã khiến tôi mất mặt, điêu đứng

Hướng Dương,
Chia sẻ

Con bé gửi đơn lên cho ban giám hiệu đòi đổi chủ nhiệm hoặc đổi lớp cho nó.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chị Hướng Dương thân mến

Trong đời đi dạy 10 năm nay, giờ em đang gặp phải một cú sốc lớn. Cú sốc ấy lại đến ngay khi em mới chuyển về trường mới và gặp con riêng của chồng.

Em và chồng kết hôn được 6 năm rồi chị Hướng Dương ạ. Vợ chồng em sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên, anh đã từng có một đời vợ và một cô con gái. Lúc đó ai cũng phản đối vì em mới tốt nghiệp đại học, còn non nớt, anh lại quá từng trải. Chính anh cũng thừa nhận em làm vợ anh là một thiệt thòi cho em nên ra sức bù đắp.

Khi nhận lớp chủ nhiệm, một cô bé học trò đã khiến tôi mất mặt, điêu đứng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Khi tụi em cưới, con gái anh đang học lớp 1. Vì mẹ cháu không cho nên tụi em cũng không đón cháu về tham dự tiệc cưới. Từ lúc làm vợ anh, hàng tháng em đều chủ động đưa tiền để anh đến trường thăm con. Em không đi vì không muốn làm anh khó xử. Chồng em cũng hiểu ý nên không vào nhà vợ cũ thăm mà chỉ đến trường gặp con, ôm con rồi về.

Trước đây em dạy ở một trường cấp 2 xa nhà. Năm nay em xin về trường gần nhà, cũng là trường có con riêng của chồng theo học. Em đã chuẩn bị tinh thần cho những lần gặp gỡ với cháu. Thế nhưng không ngờ, ban giám hiệu lại phân em chủ nhiệm trúng lớp của con bé. Khi nhận lớp, em càng bất ngờ trước phản ứng của nó.

Thấy em vào lớp, nó cúi gầm mặt xuống. Em điểm danh tới tên nó, nó cũng không lên tiếng. Lớp trưởng nhắc, nó đứng dậy, nói to trước lớp: "Đây là mẹ ghẻ tao. Là người đã phá tan gia đình, cướp mất bố tao. Tao không nhận người này làm chủ nhiệm đâu".

Cả lớp sững hết. Em cũng đứng hình đến mức gượng gạo trước học sinh. Em dằn tức giận xuống, cố giữ bình tĩnh để giải thích với lớp rằng: "Đây không đúng sự thật, cô không phải người như thế. Và đây cũng là chuyện riêng của gia đình, cô không muốn các em bàn tán, nghị luận ra vào".

Rồi em mời con bé ra ngoài nói chuyện nhưng nó cứ ngồi đó không đi. Cả lớp cũng không dám khuyên nó nữa.

Đến trưa, em nhận được điện thoại từ ban giám hiệu. Con bé đã làm đơn xin đổi chủ nhiệm hoặc đổi lớp. Nó còn nói sẽ nghỉ học nếu như em dạy lớp nó. Đây rõ ràng là do những lời tiêm nhiễm của mẹ nó. Chị ơi, em phải làm sao để nói rõ sự thật với con bé và hóa giải mâu thuẫn giữa em với nó đây? Cứ thế này, danh dự của em sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Em làm sao có thể đứng trước học sinh, dạy dỗ học sinh được nữa? (Em gái Kim Thi)

Khi nhận lớp chủ nhiệm, một cô bé học trò đã khiến tôi mất mặt, điêu đứng - Ảnh 3.

Chào Kim Thi

Rơi vào trường hợp điêu đứng như em, Hướng Dương nghĩ chắc ai cũng khó giữ nổi bình tĩnh. Nhưng em đã ứng xử rất tốt. Em đã giải thích với lớp, đã giữ được sự nhẹ nhàng của một người giáo viên. Chị rất thích em ở điểm này.

Từ bao đời nay, ngoài mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu thì mối quan hệ mẹ ghẻ - con chồng cũng rất nhạy cảm. Em đã dũng cảm để làm vợ một người đàn ông có con riêng, hẳn em đã chuẩn bị tinh thần cho những vấn đề liên quan đến con bé. Nhưng em đã sai khi không chịu đi cùng chồng đến trường thăm con bé.

Suốt 6 năm như thế, nếu như em đi với chồng, cùng trò chuyện, quan tâm con, có lẽ con bé đã không nghĩ sai về em. Mẹ con bé cũng không thể tiêm nhiễm những suy nghĩ sai lệch về em như thế.

Điều quan trọng bây giờ là con bé đang tuổi dậy thì, chắc chắn nó sẽ phản ứng rất gay gắt, mạnh mẽ với em. Để xoa dịu tình hình, trước mắt em hãy kể rõ câu chuyện với ban giám hiệu, đề nghị được đổi sang chủ nhiệm một lớp khác.

Sau đó, em hãy nhờ chồng đứng ra làm cầu nối. Hãy đưa con bé đi chơi hoặc chở về nhà vợ chồng em chơi rồi đưa cho cháu xem giấy đăng kí kết hôn và giấy quyết định ly hôn. Đây là bằng chứng đanh thép nhất chứng minh em và chồng đến với nhau sau khi anh ấy đã hoàn tất thủ tục ly hôn vợ cũ.

Cũng có thể nhờ thêm ông bà nội hoặc bà con bên chồng tác động thêm vào nhận thức của cháu. Hãy để cháu thấy rõ rằng em không phá hoại hạnh phúc gia đình cháu.

Khi gặp cháu, em hãy giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng nhất có thể nhé. Bởi ở tuổi này, chỉ cần em to tiếng, con bé sẽ có phản ứng mạnh mẽ lại. Hãy dùng tình cảm để chứng minh em cũng thương con bé, cũng quý mến con bé. Hãy hiểu cho tâm lý của cháu trong giai đoạn nhạy cảm này em nhé.

Chị tin, em đủ bản lĩnh để vượt qua việc này.

Thân gửi.

Chia sẻ