Khi mỹ nhân Việt... vác bầu lên màn ảnh (Phần 2)

Thu Thủy,
Chia sẻ

Cùng điểm qua những gương mặt mỹ nhân đã... vác bầu lên màn ảnh!

Kim Oanh

Dù đã thành công ở rất nhiều vai diễn lớn, nhỏ, thế nhưng nhắc đến Kim Oanh, không ai có thể quên được hình tượng cô Mây đanh đá một thời trong "Sóng ở đáy sông". Cùng với nam diễn viên Xuân Bắc, Kim Oanh đã đi lên từ chính vai diễn đầy gai góc và cá tính này.


Diễn viên Kim Oanh

Đặc biệt, trong phim, Kim Oanh đã diễn nhân vật Mây ở thời điểm mang bầu. "Để vào vai này, tôi đã phải bỏ hơn 3 tuần nghiên cứu từ dáng đi của người phụ nữ mang thai đến việc chăm sóc con nhỏ, tất cả những công việc của người mẹ đã ngấm vào tôi từ lúc nào không hay!".

Vai diễn Mây đã được Kim Oanh thể hiện chân thực đến nỗi, rất nhiều năm sau này, khán giả vẫn không thể quên được hình tượng cô gái giang hồ đanh đá, tráo trở ấy. Kim Oanh từng kể, sau khi phim lên sóng, mỗi lần Kim Oanh đi ra đường đều có người chỉ trỏ: "Cái cô bỏ cậu Núi mấy lần kìa!", hay hỏi thẳng cô: "Sao em giống cô đóng trong Sóng ở đáy sông vậy?".

Vũ Hoàng Điệp


Vũ Hoàng Điệp

Trong bộ phim truyền hình "Khi người quay lưng" mới phát sóng trên kênh Vĩnh Long 1 vào đầu tháng 4 vừa qua, "Nữ hoàng sắc đẹp" Vũ Hoàng Điệp vào vai Hồng Loan, nhân viên tập sự tại công ty của Thành Hưng (Mạnh Hùng đóng) nhưng mục đích chính của Hồng Loan là cưa đổ anh chàng này để có được những điều kiện vật chất nhất định. 

Hồng Loan có ngoại hình xinh đẹp và quyến rũ. Vốn là cô gái có tính thực dụng, thích “đào mỏ” nên cô “bám” Thành Hưng như một cái bóng. Tuy nhiên trong quá trình chung sống bất chính, Hồng Loan đã dành tình cảm thật cho Thành Hưng. Cô mong muốn được làm người vợ thật sự của anh. Khi biết Lan Hoa (Minh Thư đóng), vợ Thành Hưng không thể có con. Hồng Loan đã cố tình có thai để Thành Hưng phải có nghĩa vụ với cô.


Vũ Hoàng Điệp từng "mang bầu" và "sinh con" trong phim

Nhưng cuối cùng, Hồng Loan đã không đạt được mục đích của mình. Sau khi sinh đứa bé, vì không muốn con phải khổ nên Hồng Loan đã gửi con cho vợ chồng Lan Hoa nuôi. Cô ra đi và làm lại từ đầu với lời hứa một ngày kia sẽ về lại với con. 

Nữ hoàng sắc đẹp Vũ Hoàng Điệp cho biết, cô rất hào hứng với vai diễn mới: “Tuy tôi chưa có kinh nghiệm mang thai và cướp chồng người khác hay ngoại tình, vụng trộm nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai diễn bằng cách cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và xem phim”.

Quỳnh Thư


Quỳnh Thư

Trong bộ phim "Một nửa yêu thương", "Người đẹp chuyên đóng vai ác" Quỳnh Thư đã tái hiện lại hình ảnh cô gái xinh đẹp Diễm Châu, từ một cô bé ngoan hiền, bất chợt trở thành một người ích kỷ, ganh tị với chị gái và làm đủ mọi chuyện để phá hoại gia đình khi biết mình là đứa con hoang. Để trêu tức bà Diệu Minh (mẹ cô), cô đã tỏ ra thân mật với người cha dượng của mình.


Sau đó, Diễm Châu còn tiếp tục gài bẫy Gia Bảo và Minh Quân, hai người đàn ông yêu thương Diễm My (chị gái cô). Kế hoạch của cô thành công khi tất cả những gì cô muốn đều diễn ra tốt đẹp và đúng kế hoạch. Hả hê trên đài danh vọng nhưng Diễm Châu suốt ngày lo lắng bí mật có ngày bại lộ. Trong 1 lần định ra tay sát hại chồng mình, cô bị bắt quả tang, hoảng loạn bỏ chạy, cô bị tai nạn xe gãy chân và tâm thần phân liệt...

Quỳnh Thư trong "Một nửa yêu thương"

Đặc biệt, trong phim, Quỳnh Thư cũng có cơ hội được "mang bầu". Tuy nhiên, "bà bầu" Quỳnh Thư trong phim cũng tràn ngập lòng hận thù và những toan tính ác độc. 

Tú Vi



Tú Vi

Trong "Mưa đầu mùa", cô Trà "mọt sách" của "Cổng Mặt Trời", Tú Vi cũng có cơ hội được làm bà bầu xinh đẹp. Cô vào vai Gia Linh, cô gái miệt vườn xinh đẹp, cá tính, quyết trụ lại Sài Gòn lập nghiệp. Nhưng sự nhẹ dạ, cả tin đã khiến Gia Linh sớm vướng lưới tình của tay bầu show Hoàng Khanh và bị hắn bỏ rơi khi biết tin cô mang bầu. Đau khổ, tuyệt vọng nhưng Gia Linh quyết định làm bà mẹ đơn thân. Chặng đường tiếp theo của cô gái trẻ với nhiều khó khăn, trở ngại nhiều lần khiến cô muốn gục ngã. Đúng lúc này, Thế Quân (Quý Bình) xuất hiện và che chở cho cô, bất chấp thị phi của dư luận.

Tạo hình của Tú Vi Trong "Mưa đầu mùa"

Tú Vi cho biết, vai diễn trong "Mưa đầu mùa" là một thử thách lớn đối với cô. Bởi nhân vật Gia Linh có diễn biến tâm lý rất phức tạp, đòi hỏi cô phải diễn có chiều sâu và thuyết phục hơn so với các vai dễ thương trước đó.

Ninh Dương Lan Ngọc

Trong bộ phim "Cánh đồng bất tận" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, nữ diễn viên 9X Ninh Dương Lan Ngọc cũng có cơ hội được "mang bầu" trên màn ảnh khi vào vai Nương, một cô bé theo cha sống cuộc đời lang bạt trên những cánh đồng bất tận của miền Tây.


Lan Ngọc

Cuộc sống của Nương gắn liền với những chuyến đi, với một người cha cục cằn nát rượu, một đứa em trai đang tuổi ăn tuổi lớn, và một cuộc sống không có mẹ. Đó có lẽ là điều thiếu thốn nhất đối với Nương khi cô bé không có ai ở bên cạnh để tâm sự những lúc vui, buồn, không có ai hướng dẫn cho em những điều "cơ bản" để trở thành "phụ nữ".

Lan Ngọc Trong "Cánh đồng bất tận"

Cuộc sống càng trở nên bi kịch khi Nương bị hãm hiếp và buộc phải làm mẹ ở độ tuổi mà những đứa trẻ khác vẫn đang được đến trường. Thế nhưng, khác với kết thúc bi kịch như nguyên bản truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, đoạn kết phim "Cánh đồng bất tận" đã có "lối thoát" hơn, khi chọn cảnh Nương mang bầu, đứng trên cánh đồng bất tận và nhìn về phía xa xăm, cái nhìn ẩn chứa nhiều suy nghĩ thương yêu dành cho đứa trẻ sắp ra đời... 


Đoạn kết phim gây nhiều tranh cãi 

Đoạn kết này cũng từng gây tranh cãi bởi nhiều người cho rằng, đoạn kết đó quá vội, quá nhanh, không đúng với tâm lý của một cô bé vừa rời khỏi tuổi vị thành niên, chưa từng gặp đối tượng yêu đương đã bị xâm hại dã man, buộc phải làm mẹ.
Chia sẻ