Khi mẹ vợ cấp cứu thì chồng tôi lưỡng lự về việc cho máu, nhưng một tháng sau, anh đã làm một việc khiến tôi choáng váng

T.H.L,
Chia sẻ

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, mẹ mình còn đang trong phòng phẫu thuật mà chồng mình vẫn có thể lo lắng cho bản thân đến vậy sao?

Mình thật sự không hiểu chồng mình đang nghĩ những gì. Đồng ý rằng cứu người là một việc tốt, nhưng cách cư xử của chồng mình với vợ, mẹ vợ khiến mình suy nghĩ liệu có phải anh vẫn còn tình cảm với người yêu cũ không?

Nếu không kể ra có lẽ mọi người sẽ cho là mình hẹp hòi. Vợ chồng mình lấy nhau khi cả 2 vẫn còn khó khăn kinh tế rất nhiều. Bố mẹ chồng của mình mang tiếng là có của nhưng lại chỉ chăm chút cho con trai cả mà bỏ bê con trai thứ là chồng mình. Lúc vợ chồng mình còn đang khó khăn đủ đường, chính mẹ đẻ của mình là người đã đứng ra thế chấp nhà để vợ chồng mình có vốn làm ăn.

Vợ chồng mình trước đây sống cùng với mẹ đẻ mình. Cả nhà có 5 miệng ăn, vậy mà chưa bao giờ mẹ nhận một đồng tiền nào từ con gái và con rể. Chính chồng mình lúc nào cũng nói sẽ có hiếu với mẹ vợ. Nhưng chỉ những lúc hoạn nạn mới có thể biết chân tình các bạn ạ.

Cách đây 1 tháng, mẹ mình bị tan nạn khi đang trên đường đi chợ về. Cú va chạm khiến mẹ mất rất nhiều máu và cần phải truyền máu gấp. Oái oăm là nhóm máu của mẹ mình lại là nhóm máu Rh-, một nhóm máu hiếm nên bệnh viện không không có sẵn máu để phẫu thuật cho mẹ mình.

Khi mẹ vợ cấp cứu thì chồng tôi lưỡng lự về việc cho máu, nhưng một tháng sau, anh đã làm một việc khiến tôi choáng váng - Ảnh 1.

Mình thực sự sốc khi nghe chồng hỏi bác sĩ những câu hỏi như vậy. (Ảnh minh họa)

Khi bác sĩ trở ra thông báo với người nhà, chồng mình ở ngay đó nhưng vẫn không lên tiếng. Cho đến khi bác sĩ xét nghiệm máu của người nhà và thông báo chồng mình có thể hiến máu thì mình mới biết.

Đúng ra chồng mình phải vui vì có thể cứu mẹ vợ. Nhưng trái với suy nghĩ của mình, anh tỏ vẻ băn khoăn và còn hỏi ngược bác sĩ: "Nếu tôi cho bệnh nhân quá nhiều máu dẫn đến bản thân bị thiếu máu vậy có nguy hiểm không? Gặp trường hợp nguy hiểm ai sẽ là người truyền máu cho tôi?".

Mình thực sự sốc khi nghe chồng hỏi bác sĩ những câu hỏi như vậy. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, mẹ mình còn đang trong phòng phẫu thuật mà chồng mình vẫn có thể lo lắng cho bản thân đến vậy sao? Đã vậy anh còn tiếp tục đứng ngoài lưỡng lự cho đến khi bác sĩ cam đoan sẽ chỉ lấy lượng máu cần thiết và không ảnh hưởng đến chồng mình thì chồng mình mới chịu.

Chuyện ngày hôm đó đã khiến mình thất vọng về chồng. Nhưng cũng nhờ anh mà mẹ mình mới có máu kịp thời. Vì vậy mình đành bỏ qua và không nhắc lại chuyện cũ. Mình làm sao ngờ được, chồng mình ngại không muốn cho mẹ vợ máu nhưng lại sẵn sàng hiến thận cho người yêu cũ chứ?

Khi mẹ vợ cấp cứu thì chồng tôi lưỡng lự về việc cho máu, nhưng một tháng sau, anh đã làm một việc khiến tôi choáng váng - Ảnh 2.

Mình làm sao ngờ được, chồng mình ngại không muốn cho mẹ vợ máu nhưng lại sẵn sàng hiến thận cho người yêu cũ chứ? (Ảnh minh họa)

Mình không biết chồng mình đã liên lạc lại với người yêu cũ từ bao giờ. Chỉ biết rằng cách đây 3 ngày, anh về nhà và thông báo sẽ hiến cho cô gái ấy một quả thận. Chuyện này là chuyện hoàn toàn nghiêm túc, thậm chí anh còn nói đã đi xét nghiệm và quả thận của anh có thể tương thích với người yêu cũ.

Nói đúng hơn thì chồng mình chỉ báo cho mình biết chứ không hề hỏi ý kiến trước khi quyết định. Cho đi một quả thận không phải chuyện dễ dàng. Nhất là với chồng mình, một người từng run sợ khi cho máu cách đây 1 tháng trước.

Vậy mà anh lại dễ dàng cho người yêu cũ một quả thận như thế sao? Mình cũng muốn có thể làm việc tốt nhưng trong lòng vẫn còn rất lăn tăn. Phải làm sao để chồng mình bỏ ngay ý định hiến thận cho người yêu cũ đây các bạn?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ