Khi Hoa hậu “sống thật”, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra!

Lê Bình,
Chia sẻ

Nói một cách rất "The Face" thì trên đời này “chuyện gì cũng có thể xảy ra”, thế nên việc một cô Hoa hậu đến một ngày “sống thật” cũng đâu có gì lạ.

Có một thực tế mà ít ai chú ý, khi công bố dàn huấn luyện viên The Face mùa đầu tiên, Hồ Ngọc Hà hoàn toàn không phải cái tên số 1 để hút dư luận như mọi người vẫn tưởng, và hiển nhiên không đến phần Lan Khuê! Phạm Hương - vâng, chính Hương mới chính là cục nam châm được nhà sản xuất ngầm đẩy ra để truyền thông bắt đầu bàn ra tán vào, là nhân vật từ từ dẫn dắt sự quan tâm của công chúng đến với chương trình.

phamhuong11

Quay lại thời điểm công bố, đội ngũ truyền thông của chương trình và của cả Hồ Ngọc Hà, dù đã cố gắng hết sức để tô màu lại cho “thân chủ” thì nàng ta vẫn là cái tên đầy tính hên xui, bởi nào ai dám chắc liệu ngay trước đêm chương trình lên sóng thì Hà Hồ có được ai đó bế lên xe lần nữa không (?!). Cú phốt “con giáp” sẽ còn bám dai dẳng cái tên Hà Hồ ít nhất vài ba năm nữa, nên để một chương trình tiền tỉ lần đầu ra mắt tại Việt Nam mà chưa gì đã ăn cả tấn gạch đá từ các mẹ bỉm sữa thì chẳng nhà sản xuất nào dại gì đưa Hà Hồ lên nắm giữ “spotlight” cả!

phamhuong10
Phạm Hương mới chính là cục nam châm được nhà sản xuất ngầm đẩy ra để truyền thông bắt đầu bàn ra tán vào, là nhân vật từ từ dẫn dắt sự quan tâm của công chúng đến với chương trình.

Trong lúc Lan Khuê vẫn còn là một ẩn số thì Phạm Hương thực sự là một lựa chọn thông minh. Ai quan tâm tới việc Phạm Hương chẳng hề có bất kỳ kỹ năng dạy dỗ nào, hay bản thân cô chưa từng đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi Siêu mẫu nào trước đây! Và cũng có ai lăn tăn về những bước đi catwalk “mình xà” từng tạo nên tranh cãi đến cháy bàn phím ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 của Hương, rồi cả xuất phát điểm từng là một thí sinh “đi thi như đi chợ” tương tự Quỳnh Mai - một nhân vật cũng được lôi lên làm “con mồi truyền thông” từ ngày đầu. Thiên hạ chỉ quan tâm một điều và chỉ một mà thôi: Hương quá đẹp! Vậy là đủ. Bằng chứng là khi trailer của chương trình được tung ra, thiên hạ nức lời khen ngợi vẻ đẹp kiêu kỳ, hiện đại của nàng “Hoa hậu quốc dân”. Nhưng tất cả những yêu thương đó không kéo dài được quá… 6 tuần!

phamhuong14
Từ "Hoa hậu quốc dân", Phạm Hương bỗng chốc nhận vô vàn gạch đá từ dư luận.

Chính xác hơn là đến giọt nước tràn ly ngày thứ Bảy vừa qua, Phạm Hương từ một nàng Hoa hậu được yêu thương hết mực bỗng biến thành cái gai trong mắt thiên hạ, thành cô Cám xấu xa thủ đoạn chỉ biết làm lợi cho bản thân. Cư dân mạng lập tức đổ xô vào bình luận gay gắt thái độ “gian xảo” của Hương, chế nhạo những bước đi catwalk ngang phè của team Phạm Hương, người ta tranh thủ đào mộ clip Hoa hậu “học dốt hơn học sinh lớp 5”, đó là chưa tính tới hàng cơ man nào rác thải được các thành phần trẻ trâu ném vào ngôi nhà ảo của nàng Hoa hậu. 

phamhuong03
Những biểu cảm, thái độ của Phạm Hương tại The Face thường xuyên trở thành đề tài bàn tán nóng hổi sau mỗi tập phát sóng.

Không ít “khán giả trung thành nhất của Phạm Hương”, những người mới hôm qua từng sống chết là fan hâm mộ số 1, nay quay ngoắt lại với thần tượng chỉ sau một đêm. Nói không ngoa, nếu hôm qua Phạm Hương được dân tình đồng lòng trao vương miện Hoa hậu được yêu thích nhất trong các Hoa hậu, thì hôm nay cũng chính những người đó thẳng tay tước cái vương miện đó xuống để trao lại cho cô danh hiệu “Hoa hậu đáng ghét nhất trong các Hoa hậu”.

Nhưng nếu xét một cách công bằng, Hương đang thành công đấy chứ! Bất kỳ chương trình thực tế nào cũng cần một “vai ác”, Hà Hồ - vốn đã bị nhiều người ác cảm sẵn rồi, sẽ chẳng dại gì rước thêm gạch đá về xây nhà; Lan Khuê thì như đã nói vẫn còn là một ẩn số trong giới showbiz, dù có vẻ trong vài tập đầu của The Face, đội ngũ biên tập thần thánh của chương trình cũng đã cố gắng tạo chất ác cho Khuê; vậy thì tất cả chỉ còn trông chờ vào quân bài Phạm Hương

phamhuong07
Và có vẻ The Face đã thành công trong việc "tạo nên" một vai ác mang tên Phạm Hương?

phamhuong02

Để biến Phạm Hương từ Tấm sang Cám, từ thiện sang ác, dễ như người ta bỏ màu son đỏ quyến rũ sang mắt đen môi thâm xì, bỏ trang phục lướt thướt thùy mị sang những bộ đồ bó chịn cùng vẻ mặt bất cần, hay như một thí sinh trong cuộc thi từng nói nhà sản xuất sẽ chẳng thể dựng nên được một nhân vật có tính cách gây tranh cãi nếu bản thân người đó không có đủ chất liệu.

Chính bản thân Hương cũng chia sẻ mình đã thể hiện tất cả những gì mình có, và nếu Hương cảm thấy hoàn toàn thoải mái với điều đó, thì tại sao chúng ta lại cứ phải cay nghiệt với việc người khác sống thật với chính bản chất của họ. Phải chăng bấy lâu nay, chúng ta đã quen với việc gắn chặt cái vương miện Hoa hậu với những danh từ mỹ miều như “thần tiên tỉ tỉ”, mà chẳng quan tâm rốt cuộc khi trút sạch son phấn, xiêm áo thì các cô cũng chỉ là những người phụ nữ như bao người khác. Và cũng không thấy chán sao khi quanh năm suốt tháng chỉ quen với hình ảnh một cô Hoa hậu trăm kiểu cười như một, mặt lúc nào cũng thật hiền xinh đến trong mắt, váy dài thướt tha đi dự ì-ven chỉ chờ đến ngày đại gia hỏi cưới. 

phamhuong12
Để biến Phạm Hương từ Tấm sang Cám, từ thiện sang ác, dễ như người ta bỏ màu son đỏ quyến rũ sang mắt đen môi thâm xì, bỏ trang phục lướt thướt thùy mị sang những bộ đồ bó chịn cùng vẻ mặt bất cần.

Nếu như Phạm Hương làm tốt công việc của mình, nếu như Hương sẵn sàng hi sinh hình ảnh “vạn người mê” để hoàn thành tốt công việc của mình, thì Hương vẫn hoàn toàn đáng để yêu thương và trân trọng. Bởi khi bạn không chỉ đặt 100% nhiệt huyết của mình vào công việc được giao, mà bạn còn giúp kéo cả tập thể đi lên thì bạn hoàn toàn đáng được tán thưởng. Và nói một cách rất The Face thì trên đời này “chuyện quái gì cũng có thể xảy ra”, thế nên việc một cô Hoa hậu đến một ngày “sống thật” cũng đâu có gì lạ, sốc lắm cũng chỉ như điếu thuốc dập vội nơi quán cà phê thôi mà!
Chia sẻ