Khi hở bạo hết thời, còn ai nhắc đến Angela Phương Trinh?

Pink,
Chia sẻ

Sẽ đến một ngày những bộ cánh hở bạo của Phương Trinh cũng trở nên lỗi thời như Can Lộ Lộ. Đến lúc ấy, có ai còn nhắc đến Angela Phương Trinh nữa hay không?

Có 4.400.000 kết quả khi gõ google cái tên “Phương Trinh”. Trong số đó có đến 5 trang liên tiếp kín đặc thông tin về chuyện nữ diễn viên sinh năm 1995 mặc “hở bạo” trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2016. Đủ thấy, trong showbiz Việt, có thể nổi tiếng mà không cần đến bất cứ dự án nghệ thuật nào thì không ai qua mặt được Phương Trinh.

phương trinh
Trong showbiz Việt, có thể nổi tiếng mà không cần đến bất cứ dự án nghệ thuật nào thì không ai qua mặt được Phương Trinh.

Angela Phương Trinh bắt đầu nổi tiếng từ năm 9 tuổi với vai chính trong bộ phim Người mẹ nhí. Tài năng diễn xuất bẩm sinh cùng gương mặt thanh tú khiến cô bé Nguyễn Ngọc Phương Trinh ngày ấy nhanh chóng vươn lên hàng sao nhí với loạt phim đình đám như Mùi ngò gai, Kính vạn hoa, Mùa hè sôi động… Nhưng danh tiếng đến quá sớm khiến Phương Trinh đã đi chệch hướng suốt hầu hết quãng thời gian của tuổi mới lớn lẽ ra sẽ rất trong trẻo hồn nhiên.

Người ta gọi Angela Phương Trinh là Miley Cyrus của Việt Nam. Từ một biểu tượng trong sáng của tuổi học trò, giống Miley Cyrus, Phương Trinh đột ngột rũ bỏ tất cả để trở thành cô gái nổi loạn, phá bĩnh. Cô ăn mặc hở hang, cô phẫu thuật thẩm mỹ, cô phát ngôn gây sốc, cô dành nhiều thời gian trong quán bar dù chỗ của cô phải là ghế nhà trường, cô hút shisha, cô uống rượu, cô hát những ca khúc người lớn với trang phục thiếu vải và vũ đạo quằn quại khêu gợi. Công chúng lao vào chỉ trích và cô lại càng nổi tiếng. Càng nổi tiếng cô càng nổi loạn phá bĩnh hơn. Angela Phương Trinh mất hơn 3 năm trong cái vòng luẩn quẩn ấy. Ít ai nhìn vào con số 1995 để thông cảm rằng, lúc “bà mẹ nhí” đi nâng ngực hay lúc cô bị Cục Nghệ thuật biểu diễn cấm lên sân khấu vì trình diễn phản cảm trong bar, cô còn chưa đầy 18 tuổi. Một cô bé ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, thiếu một sự định hướng ghìm cương từ cha mẹ, thừa những lời tung hô quá đà của showbiz, thì cái gì mà chẳng làm được.

phương trinh
Angela Phương Trinh tại lễ khai mạc Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam

Hơn 3 năm trời chìm trong scandal, công chúng bỗng dưng quen với việc đọc tin về Angela Phương Trinh là đọc tin scandal chứ không phải tin nghệ thuật. Cô xuất hiện ở bất kì đâu, bất kì sự kiện lớn nhỏ nào thì cũng có chuyện để báo chí khai thác. Và tin tức về cô luôn sốt, luôn khiến người ta nóng lòng rê chuột click vào. Nếu không phải tin phát ngôn kiểu như "Không có anti-fan thì buồn lắm!", “Mình ở ngưỡng đẹp không ai sánh bằng”, "Có người sẵn sàng bỏ 20.000 USD chỉ để gặp mặt tôi"…, thì sẽ là tin ăn mặc kiểu “Angela Phương Trinh mặc vest xẻ ngực sâu khoe trái cấm” “Angela Phương Trinh mặc như bà già”, “Chỉ có Angela Phương Trinh mới dám mặc váy kiểu này”, “9 kiểu váy nóng mắt nhất của Angela Phương Trinh”… “Bom tấn” hơn nữa thì là “Angela Phương Trinh bất ngờ thừa nhận từng yêu bác sĩ thẩm mỹ”, “Lý do thực sự Angela Phương Trinh chia tay đại gia”, “Vợ người tình đại gia của Angela Phương Trinh lên tiếng”, “Người tình đại gia tố Angela Phương Trinh từng xin 1 tỷ”…

Đương nhiên, Angela Phương Trinh cũng biết độ nóng sốt của cái tên cô. Nên cô chưa từng bỏ qua việc trở thành tâm điểm tại các event. Luôn ăn mặc “gây sự” nhất, luôn trang điểm ấn tượng nhất, và luôn luôn khác biệt nhất. Khi thì cô lộng lẫy với những chiếc đầm kiểu Phạm Băng Băng trên sân khấu LHP Cannes, khi thì cô kiêu kì kiểu quý tộc Pháp như Lý Nhã Kỳ, khi cô đem cún cưng lên thảm đỏ, hay mới đây thì cô cầm chiếc quạt điệu đà tạo dáng ở LHP quốc tế Hà Nội. Phương Trinh dường như không sợ mình kì quái và lạc điệu. Cô chỉ sợ mình không đủ khác biệt và độc đáo mà thôi.

phương trinh
Phương Trinh không sợ mình kì quái và lạc điệu, chỉ sợ mình không đủ khác biệt và độc đáo mà thôi.

Thực ra đã có một thời gian, cái tên Angela Phương Trinh xuất hiện với những thông tin “tử tế”. Đó là lúc cô tham gia chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2014. Xem Phương Trinh khiêu vũ trên sân khấu, không ít khán giả mắt tròn mắt dẹt vì tài năng của cô. Đã quá lâu, những ầm ĩ chẳng đáng có về hậu trường của “bà mẹ nhí” khiến người ta quên đi mất cô đã tài năng như thế nào. Phương Trinh nhảy cũng như diễn, rất bản năng, rất chuyên nghiệp và cũng rất hết mình. Cô diễn viên mang danh “gái hư” suốt ngày gắn bó hình ảnh với vẻ yểu điểu bên xe sang tiền tỉ khiến công chúng ngỡ ngàng khi dám đổ mồ hôi và cả máu trên sàn tập, dám mạo hiểm với những động tác khó, kiên cường chịu đau đớn để có những bài thi ấn tượng. Bởi người ta nghĩ cô gái ấy chỉ mượn nghệ thuật để phục vụ cuộc chơi ảo vọng. Người ta không thể nghĩ cô ấy yêu sân khấu, yêu nghệ thuật, yêu việc đứng trước máy quay.

Những tưởng Bước nhảy hoàn vũ sẽ đưa Phương Trinh trở về đúng quỹ đạo. Và những tưởng sự thay đổi tích cực về mặt hình ảnh từ phản cảm sang kín đáo, sang trọng sẽ giúp cho sự trở về quỹ đạo đúng đắn diễn ra nhanh hơn. Nhưng theo cách nào đó, dòng thông tin về Angela Phương Trinh lại xoay ngược chiều quay lại với những “hở bạo” hay “nóng mắt”. Cô vẫn đóng phim, nhưng người ta không gọi cô là diễn viên. Cô vẫn đi hát nhưng người ta không gọi cô là ca sĩ. Cái tên Angela Phương Trinh đứng một mình không danh hiệu nhưng lại là celeb đáng để nhắc tới nhất trong các sự kiện có mặt cô. Thậm chí, đến cả việc Phương Trinh có cúi chào hay không cúi chào đàn chị Ngô Thanh Vân cũng có thể trở nên ầm ĩ. 

Vài ngày qua, thông tin về Phương Trinh lại ngập tràn các trang mạng chỉ vì cô tham dự hai sự kiện tại Hà Nội trong hai bộ trang phục đều thuộc hàng “hở bạo”. Không ai hiểu nổi vì sao chỉ dùng mỗi chuyện ăn mặc mà Phương Trinh có thể điều khiển truyền thông nhắc đến mình kín đặc. Trong khi ấy, Can Lộ Lộ náo loạn showbiz Hoa ngữ cũng đã lỗi thời từ lâu. Mà nào có gì mới mẻ. Quanh quẩn vẫn là kiểu váy áo hớ hênh suýt lộ ngực, lối trang điểm môi thâm mắt nâu quyến rũ, mái tóc phong cách Thanh xà – Bạch xà không giống ai, vòng eo lộ ngấn mỡ thừa trong bức hình chưa photoshop hay một thành viên BTC ra nhắc nhở cô vì tạo dáng quá lâu trên thảm đỏ. Ấy là sự cố ý gây bão của Angela Phương Trinh hay vì một người luôn khác biệt như cô tự có sức hấp dẫn truyền thông? Câu hỏi ấy, công động mạng tranh cãi bất phân thắng bại đã nhiều năm mà chưa có lời kết.

phương trinh
Chỉ với một bộ váy mà Angela Phương Trinh đủ sức kéo truyền thông về phía mình

Với một người hoạt động nghệ thuật như Phương Trinh, việc được nhắc đến thường xuyên nhưng không đính kèm lao động nghệ thuật là may mắn hay bất lợi, là cơ hội hay cản trở, là vinh dự hay rẻ rúng?

phương trinh
Thường xuyên được nhắc tới với những câu chuyện váy áo ngoài nghệ thuật là bất lợi hay lợi thế của Angela Phương Trinh?

Chỉ số ít công chúng quan tâm tới nghệ thuật mới biết Angela Phương Trinh sắp ra mắt bộ phim điện ảnh mới mà cô đóng vai chính. Đó là phim Sứ mệnh trái tim do hãng phim Thiên Phúc của cặp vợ chồng Thanh Thúy – Đức Thịnh sản xuất. Nhân vật Phương Trinh đảm nhiệm là một vai diễn nặng kí, có diễn biến nội tâm sâu sắc, hoàn toàn không thể giao cho cô gái chỉ có mỗi ngoại hình và tên tuổi để hút khán giả tới rạp, nhất là với những người làm phim kĩ tính như Thanh Thúy – Đức Thịnh. Thế nhưng, dòng thông tin về phim mới của Angela Phương Trinh, tiếc thay, lại quá nhạt nhòa giữa ma trận của “hở bạo” và “nóng mắt”.

phương trinh
Angela Phương Trinh trong sự kiện quảng bá bộ phim "Sứ mệnh trái tim"

Đó chắc chắn là một thiệt thòi, một bất lợi, một rủi ro với những ai có ý định đeo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc và lâu dài. Showbiz thì thay đổi từng ngày. Những cô gái đẹp hơn Phương Trinh, hấp dẫn hơn Phương Trinh, lắm chiêu hơn Phương Trinh chắc chắn không hiếm. Công chúng thì luôn thích cái mới. Phương Trinh dù đã và đang là celeb có sức hút mạnh mẽ, thì cô cũng khó có khả năng duy trì điều này lâu bền trước sự cạnh tranh khắc nghiệt của làng giải trí. Nhất là khi nhan sắc luôn là thứ hữu hạn nhất của đời người. Các nhãn hàng lớn cũng sẽ ngày càng khôn ngoan hơn để không mời một cô gái chỉ có tên tuổi mà không có một bản hồ sơ nghệ thuật dày dặn giàu sức ảnh hưởng kèm theo làm gương mặt lăng xê cho thương hiệu của họ.

Bởi cuối cùng, thứ để cho một nghệ sĩ tồn tại lâu bền trong lòng công chúng nhất định không phải do những bộ cánh họ mặc mà phải vì vai diễn họ đóng, ca khúc họ hát, tác phẩm họ sáng tạo. Cũng chính cái đó mới là những thứ họ có thể khai thác lâu dài để kiếm lời từ những nhãn hàng danh giá nhất.

phương trinh
Cái tên Angela Phương Trinh sẽ về đâu khi những dự án nghệ thuật tử tế mà cô tham gia lại không được chú ý như chiếc váy cô mặc?

Sẽ đến một ngày những bộ cánh hở bạo của Phương Trinh cũng trở nên lỗi thời như Can Lộ Lộ. Mà những phim tử tế mà Phương Trinh đóng thì người ta lại hờ hững bỏ qua từ lâu. Đến lúc ấy, có ai còn nhắc đến Angela Phương Trinh nữa hay không?
Chia sẻ