Khi chồng giận dữ la hét đòi ly hôn, tôi suy sụp hoàn toàn vì không biết mình sai ở đâu?

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi bàng hoàng, suy sụp khi chồng đòi ly hôn trong khi mình đã sống hết lòng với anh.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào Hướng Dương.

Gia đình tôi đang đứng trên bờ vực ly hôn Hướng Dương ạ. Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu, tôi đã làm gì sai để đến mức chồng đòi ly hôn. Tôi đã sống hết lòng, rút ruột rút gan mà sống với anh và con riêng anh rồi thì anh còn đòi hỏi gì nữa?

Trước khi đến với tôi, anh đã ly hôn và có một đứa con riêng nhưng bé sống với mẹ. Hàng tháng tôi đều chủ động chuyển khoản một số tiền cố định để mẹ con họ sinh sống. Nếu anh nhớ con, tôi và anh sẽ cùng đi thăm nó.

Tôi làm ra tiền nhiều hơn chồng. Thậm chí là gấp đôi gấp ba chồng. Nhưng tôi chưa hề vì thế mà coi thường anh. Anh muốn gì, thích gì, tôi đều đáp ứng ngay. Mọi việc trong nhà tôi cũng tự làm. Đèn hư tôi tự thay, quạt hư tôi tự sửa. Những gì không làm được thì tôi kêu thợ tới làm. Chồng tôi đi làm về, đi nhậu, đi chơi qua đêm, tôi chưa từng cáu gắt một lần.

mn

Ảnh minh họa.

Thế mà chồng tôi luôn trách tôi sống lạnh lùng, không hề yêu anh. Anh nói tôi quá mạnh mẽ thì cần anh để làm gì? Nhưng bản tính tôi xưa nay vốn thế, nếu không mạnh mẽ thì tôi sao có thể quản lý được hơn 50 nhân viên cấp dưới của mình?

Mới hôm qua, chồng tôi đòi ly hôn sau khi tôi tự ý đi mua tủ lạnh mới 3 cánh. Người ta đem tới, anh hầm hầm mặt bỏ vào phòng nằm rồi sau đó trách mắng tôi. Anh nói tôi quá coi thường anh, cái gì cũng tự làm tự quyết định. Rồi anh hét lên giận dữ đòi ly hôn trong khi tôi chẳng hiểu gì cả? Thế đấy Hướng Dương, đến giờ chồng vẫn lạnh nhạt với tôi. Tôi không hiểu mình sai ở đâu và phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân này?

hd-15318002329831754028357

Hướng Dương tư vấn

Hướng Dương chào bạn.

Bạn là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và tự chủ trong cuộc sống. Đây là một đức tính tốt để thăng tiến trong công việc. Nhưng trong gia đình thì không phù hợp bạn ạ.

Khi bạn quá mạnh mẽ, tự lập, chồng bạn sẽ có cảm giác bị bỏ rơi. Đàn ông họ hay lắm, họ thích người phụ nữ của mình phải yếu đuối một chút, nữ tính một chút và mỏng manh một chút lẫn mạnh mẽ, độc lập một chút. Vì sao ư? Họ muốn thể hiện bản lĩnh phái mạnh là che chở, bảo vệ phái yếu, đặc biệt là vợ mình. Nhưng nếu vợ quá yếu đuối họ cũng sẽ chán vì cái gì cũng lệ thuộc vào họ.

Nếu bạn có thể mềm mỏng, yếu đuối thêm một chút thôi, có lẽ chồng bạn sẽ yêu bạn rất nhiều đấy. Trong đời sống vợ chồng, đừng quá mạnh mẽ làm gì. Cái gì làm được, bạn cũng hãy giả vờ không làm được để anh ấy có cơ hội thể hiện mình. Đó là tôn trọng chồng.

Hơn nữa, Hướng Dương thấy bạn chưa có sự quan tâm đến cảm xúc của chồng. Khi anh ấy đi chơi, bạn hãy gọi điện, hối thúc một hai lần để anh ấy biết là bạn cần anh ấy thế nào? Khi anh ấy đi qua đêm, bạn hãy giận dỗi một chút để anh ấy biết mình sai và hiểu được bạn cũng buồn. Đừng quá mạnh mẽ mà lại khiến vợ chồng xa cách.

Trong việc gia đình, làm gì thì bạn cũng cần hỏi ý kiến và cùng chồng thực hiện. Đừng làm một mình mà đẩy chồng ra ngoài. Khi đó, anh ấy sẽ có cảm giác bị coi thường. Vợ chồng đồng lòng mới hạnh phúc lâu dài được bạn ạ.

Hy vọng những lời trên đây của Hướng Dương đã giúp bạn hiểu ra mình sai ở đâu mà cần làm gì để níu kéo hôn nhân. Chúc bạn hạnh phúc.

Hướng Dương.


Chia sẻ