Khi cha mẹ tiếp tay làm hư con

,
Chia sẻ

Bạn bè thường tỏ ra ghen tị với Thanh Vân vì tính của mẹ Vân rất thoáng, cô tha hồ ăn mặc sexy, nhuộm tóc đủ màu và thay đổi thời trang xoành xoạch...

Chiều thái quá, đánh đập cũng quá tay

Mỗi khi đi ra đường, chắc chắn mọi người sẽ nhầm mẹ Vân là chị bởi bà có mái tóc nối dài, nhuộm đỏ, thân hình gọn gàng chẳng kém gì con gái. Tính của mẹ Vân cũng rất thoáng, vì thế mà cô tha hồ ăn mặc sexy, nhuộm tóc đủ màu và thay đổi thời trang xoành xoạch, suốt ngày quần áo xúng xính, đi chơi nhiều hơn đi học.

Vậy mà hè năm lớp 11, cả lớp xôn xao khi nghe tin Vân… tự tử hụt bằng dao rọc giấy trong tình trạng phê pha không tỉnh táo. Cái tin hot girl được mẹ yêu chiều lại phải tìm đến cách tự tử, trong người đầy thuốc lắc khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Cuộc sống của cô bạn vốn chỉ trải một màu hồng, lại có mẹ tâm lý thế, chỉ nghĩ đến buồn đau đã là xa xỉ, vậy đâu là lý do của việc tự tử hụt này?
 
Trên đời này chiều con như mẹ Vân chắc chỉ có một. Vân lên 5 thì bố bỏ nhà theo người khác, mẹ dành hết tình cảm cho cô nhưng cách dạy lại hoàn toàn sai lầm. Vốn tính cách trẻ trung nên từ khi con gái dậy thì, bác ấy đã để cho Vân thoải mái làm điệu, make up, thời trang. Chưa bao giờ mẹ Vân từ chối cho con gái đi chơi, kể cả hôm ấy… 1h sáng cô mới về nhà. Đỉnh điểm trong việc chiều con quá tay là tận mắt thấy Vân bước chân vào bar chỉ dành cho người lớn, mà bác ấy cũng vui vẻ… vào cùng, uống say khướt cùng con gái. Từ đó, hai mẹ con sẵn sàng lên bar chơi, và không hôm nào về là không mẹ say đường mẹ, con ngất đường con.
 
Sớm làm quen với bar, tất nhiên Vân cũng không tránh khỏi cám dỗ của thuốc lắc và các chất kích thích khác. Vẫn cứ chủ quan rằng con mình chỉ thích uống vài ly tụ tập bạn bè, bác ấy để cho Vân đi thoải mái, và kết quả là đón cô con gái rượu vào viện trong tình trạng “phê lòi mắt”, không làm chủ được bản thân nên đã cầm dao rạch vài nhát vào tay.
 
Chiều con như mẹ Vân thì con hư đã đành, đánh đập thẳng tay như bố của Quân (SN 1993, nhà ở bãi Phúc Tân) còn dẫn mọi chuyện đến mức tồi tệ hơn. Thất bại trong việc làm ăn khiến gia đình trở nên bê bết nợ nần, không giải quyết được vấn đề tài chính, bố Quân quay ra “giải quyết” vợ con.

Tối nào Quân cũng phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, đánh luôn cả mình. Mà đánh toàn bằng dây thừng, thắt lưng da hoặc túm tóc đập vào tường chỉ vì những lý do như “nấu cơm muộn”, “dọn nhà chưa sạch”… Bất mãn mà không dám chống lại bố, Quân thay đổi tính nết và dần chai lỳ.

Những trận đòn có lẽ vẫn tiếp tục hàng ngày nếu như Quân không bị bắt vì tội gây rối, cùng 2 cậu bạn nữa vác dao đi tìm đối tượng ở trường khác để trả thù. Gặp Quân ở phòng tạm giam, không ai còn nhận ra cậu bạn hiền lành ngày nào nữa. Ông bố tới xin cho con cũng phải giật mình, vì sau tất cả những chửi bới, quát tháo của ông, thì Quân chỉ gằn giọng nói đúng 1 câu: “Bố đánh được con, sao con không đánh được thằng khác?!”…

Hư vì chứng kiến phụ huynh ngoại tình

Một lý do nữa khiến teen tuột dốc và mất lòng tin ở phụ huynh nặng nề, đó là chứng kiến bố mẹ mình ngoại tình. Chuyện của người lớn tạm không bàn đến, nhưng thái độ của các vị phụ huynh trước con cái, rồi “ông ăn chả, bà ăn nem” trả thù lẫn nhau đã khiến rất nhiều teen trở nên bất cần, không kiểm soát nổi những việc mình đang và sắp làm.

Nếu có ai hỏi sao Diệu Hương (Hàng Giấy, HN) không về nhà vào mỗi tối, thì chắn chắn sẽ nhận lại vài câu chửi, kèm theo câu hỏi ngược: “Về làm gì, để xem “sex show” à?!”. Hoàn cảnh nhà Hương không biết nên gọi bằng từ gì, bởi cả bố lẫn mẹ cô đều đang ngoại tình, nhưng lại trắng trợn và công khai, dắt người tình về nhà nhằm dằn mặt người kia.

Bố Hương là nghệ sĩ, vốn đa tình đã nhiều lần làm khổ mẹ Hương. Nhưng khi biết tin chồng đang cặp với một “con ranh” chỉ bằng tuổi con gái, mẹ Hương không chịu nổi, bèn đi nhảy để tìm một cậu “phi công” cặp cho “xứng đôi vừa lứa”. Họ cứ việc diễn trò “ăn chả, ăn nem” ấy mà không đoái hoài gì đến cô con gái út là Hương. Nhà lại có anh đang đi du học, không biết khuyên giải bố mẹ thế nào và đứng về phía ai, Hương đâm ra bất cần, cô thích đi đêm và đi ngày càng nhiều hơn. “Điên mà về nhà để xem ông 1 phòng với 1 con, mẹ 1 phòng với 1 thằng!”, cô gái 18 tuổi chua chát kể.

Cuộc sống của Hương chẳng biết sẽ kéo dài như thế này đến bao giờ. Trong khi bạn bè chuẩn bị ôn thi, ngập đầu trong sách vở, thì Hương vẫn lang thang hết nhà bạn đến khách sạn, khi nào cạn tiền mới về “chôm” trong két. Thi đại học là điều quá xa xôi rồi, nhưng mỗi lần nhắc tới gia đình, cô bạn tội nghiệp dù cứng rắn và bất cần đời, vẫn phải ứa nước mắt vì: “Về nhà ông bà ấy có hỏi gì đâu, còn không thèm khoá két, mặc kệ lấy bao nhiêu cũng được…”.

Có hàng trăm lý do để người lớn biện minh cho hành động của mình, nhưng với những bạn trẻ nói trên, gia đình đã không phải là nơi ấm áp để trở về, và bố mẹ đã không còn là những tấm gương tốt cho tương lai của chính con mình.

Theo Kênh 14

Chia sẻ