BÀI GỐC Em vừa bị một cú lừa đau điếng và người lừa em lại chính là cô bạn thân

Em vừa bị một cú lừa đau điếng và người lừa em lại chính là cô bạn thân

Bạn thân bảo sắp mang ảnh cưới đi đốt nên chẳng muốn trả tiền chụp ảnh nữa.

3 Chia sẻ

Khệ nệ vác bụng bầu 8 tháng đi sắm đồ, tôi điếng người khi thấy chồng ôm eo em gái kết nghĩa trong nhà nghỉ

Mai Nobi,
Chia sẻ

Ngày tôi đi mua sắm đồ sơ sinh để chuẩn bị nằm ổ cũng chính là ngày tôi phải chứng kiến cảnh tượng chồng mình ôm eo em gái kết nghĩa đi ra khỏi nhà nghỉ.

Tôi và Minh yêu nhau từ những ngày còn là sinh viên. Tính cách, quan điểm trong cuộc sống và công việc của cả hai khá khác nhau nên cũng chia tay nhiều lần. Lần nào Minh cũng là người níu kéo quay lại. Nhưng khi bọn tôi chính thức chia tay thì tôi có thai, chúng tôi quay lại và tổ chức đám cưới. Ngày tôi mời cưới, ai cũng đều tỏ ra tiếc cho tôi vì Minh là một chàng trai ham chơi, lười làm…

Tôi nuôi hi vọng, sau khi lấy vợ Minh sẽ thay đổi và quả thật… Minh chịu khó làm ăn hơn, không còn những bữa rượu thâu đêm suốt sáng như trước. Ngoài thời gian làm việc, Minh cũng giúp đỡ tôi việc nhà, lúc nào cũng sợ tôi làm nhiều sẽ mệt. Cứ đi làm về là anh lại sà vào bụng tôi nịnh con.

Khệ nệ vác bụng bầu 8 tháng đi sắm đồ, tôi điếng người khi thấy chồng ôm eo em gái kết nghĩa trong nhà nghỉ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi mừng lắm, vui vì sắp được làm mẹ, vui vì Minh đã thay đổi, thế nhưng… Hôm đó, tôi đang lang thang ở một cửa hàng đồ sơ sinh, sắm đồ để chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Hơn 8 tháng, tôi nặng nề, mệt mỏi lắm nhưng vì Minh phải đưa sếp đi tiếp khách nên tôi đi một mình.

Tôi hiểu chỉ vì muốn lo cho gia đình nên Minh mới phải ra sức làm việc, phục vụ sếp nên không trách. Đang mải ngắm đồ thì tôi nhìn thấy Minh và em gái kết nghĩa đi ra từ một nhà nghỉ. Cô ta ôm chặt eo Minh, hai người nói chuyện, vui đùa tình cảm.

Cô gái ưỡn ẹo sau lưng của Minh chính là em gái nuôi của anh. Đó là một cô gái xinh đẹp, con nhà giàu, họ chơi với nhau khá thân. Ngày trước khi yêu, tôi đã nhiều lần nói với Minh về quan hệ "trên mức bạn bè" này, nhưng Minh khẳng định họ trong sáng, nói tôi nghi ngờ vớ vẩn. Lí do chúng tôi quyết định chia tay chính thức cũng vì cô gái này.

Em gái kết nghĩa biết tôi và Minh yêu nhau nhưng vẫn rủ anh đi chơi, thậm chí ngủ ở phòng trọ của Minh mà nói là tôi nghi ngờ vớ vẩn. Sau khi cưới, họ ít liên lạc hơn nhưng tôi thật không ngờ họ lại làm trò ghê tởm như vậy, đặc biệt lại là trong lúc tôi bụng mang dạ chửa thế này. Gọi cho Minh thì anh nói đang bận và dập máy luôn.

Khệ nệ vác bụng bầu 8 tháng đi sắm đồ, tôi điếng người khi thấy chồng ôm eo em gái kết nghĩa trong nhà nghỉ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi đã cho Minh một cơ hội cuối cùng để giải thích, nhưng Minh vẫn diễn kịch bình thản như không. Buổi tối khi anh về nhà, anh vẫn sà vào tôi cưng nựng con, ôm hôn tôi và nói yêu mẹ con tôi… Minh càng diễn thì tôi chỉ càng thấy ghê tởm.

Tôi vứt ảnh tình tứ sáng nay cho Minh xem thì khuôn mặt anh hoảng hốt và vội quỳ xuống xin tôi tha thứ. Nhưng có lẽ lần này thì không, tôi không muốn đánh mất cơ hội của mình nữa, đứa con nhỏ trong bụng chắc cũng không chấp nhận nổi một người bố như vậy nữa. Tôi đặt lá đơn ly hôn trên bàn rồi xách đồ ra đi, mặc kệ tất cả những lời van xin từ Minh - người đàn ông mà tôi đã từng rất yêu và tin tưởng...

Chia sẻ