Khao khát có thêm con, mẹ khá sốc nghe bác sĩ bảo phải sinh sớm 10 tuần chỉ vì thai kì quá hiếm

Newben,
Chia sẻ

Chị thường đi khám thai theo lịch hẹn của bác sĩ và thông báo của bác sĩ trong buổi khám định kì đã khiến chị sững sờ và khá sốc.

Chị Mary McCandlich (34 tuổi) ở Barrhead, East Renfrewshire, Scotland đã có 4 đứa con từ 6 đến 16 tuổi. Tuy nhiên, chị vẫn khao khát có thêm 1 đứa con nữa và chỉ 1 mà thôi. Cuối cùng, chị làm theo trái tim mách bảo và may mắn, chị đã mang thai một cách tự nhiên. Đây là lần mang thai thứ 5 của chị nhưng nó vẫn khiến chị rất bỡ ngỡ vào tuần thứ 12 thai kì.

Chị thường đi khám thai theo lịch hẹn của bác sĩ và thông báo của bác sĩ trong buổi khám định kì đã khiến chị sững sờ và khá sốc.

Bác sĩ cho biết, trong cơ thể chị, không chỉ có 1 hay 2 thai nhi mà đến tận 3 sinh linh đang sinh trưởng, phát triển. Đặc biệt, đây là trường hợp sinh ba cùng trứng, thụ thai hoàn toàn tự nhiên, cực hiếm với tỉ lệ 1/160.000. Không chỉ vậy, chiều cao của chị chỉ khoảng 1,5m, rất khó để mang thai ba vì khung xương của chị quá nhỏ.

Khao khát có thêm con, mẹ khá sốc nghe bác sĩ bảo phải sinh sớm 10 tuần chỉ vì thai kì quá hiếm - Ảnh 1.

Trong cơ thể chị, không chỉ có 1 hay 2 thai nhi mà đến tận 3 sinh linh đang sinh trưởng, phát triển. (Ảnh: dailymail)

Khao khát có thêm con, mẹ khá sốc nghe bác sĩ bảo phải sinh sớm 10 tuần chỉ vì thai kì quá hiếm - Ảnh 2.

Đây là trường hợp sinh ba cùng trứng, thụ thai hoàn toàn tự nhiên, cực hiếm với tỉ lệ 1/160.000. (Ảnh: dailymail)

Cuối tháng 10 vừa qua, tại bệnh viện Đại học Nữ hoàng Elizabeth, Thai, Tyler và Tomas đã ra đời. Chị Mc Candlish kể: “Lúc sinh con là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời tôi. Phòng sinh có nhiều bác sĩ lắm. Tôi đoán họ không thường có cơ hội chứng kiến sự ra đời của 3 đứa trẻ giống hệt nhau. Khi họ nhấc mỗi con ra khỏi bụng tôi, tôi lại cảm thấy nhẹ hơn. Tất cả các con cùng khóc sau đó và tôi biết, con đã chào đời an toàn”. Cả 3 bé đều là bé trai, có cân nặng từ khoảng 0,45kg đến 1,36kg.

Bộ ba đã ra đời sớm 10 tuần so với ngày dự sinh vì các bác sĩ lo sợ rằng các bé sẽ không thể phát triển hơn nữa trong tử cung của mẹ. Trước khi sinh con, chị đã được cho dùng steriod để tăng cường chức năng phổi của các bé. Lí do là bởi phổi của các bé sinh non phát triển chưa đủ để tự hít thở và phổi hoạt động tốt lại là điều quan trọng để trẻ lấy đủ lượng oxy máu đến não và phần còn lại của cơ thể.

Sau khi ra đời, bộ ba đã được đưa đến phòng chăm sóc bệnh viện và hiện tại vẫn còn ở trong bệnh viện. Chị McCandlish hy vọng có thể đón các con về nhà vào dịp Giáng sinh. Chị nói: “Các con đều khỏe mạnh và bác sĩ đánh giá tốt sự phát triển của các con. Tôi chỉ muốn các con tiếp tục khá hơn và có thể rời bệnh viện đầy khỏe mạnh. Tôi vẫn ước có thể đưa các con về nhà vào dịp Giáng sinh nhưng nhận ra mong ước này lại hơi lạc quan đôi chút. Các con sẽ về nhà vào những khoảng thời gian khác nhau tùy thuộc vào mức độ phát triển của mình. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp con phát triển thành những cậu bé khỏe mạnh”.

Khao khát có thêm con, mẹ khá sốc nghe bác sĩ bảo phải sinh sớm 10 tuần chỉ vì thai kì quá hiếm - Ảnh 3.

Bé Tyler (Ảnh: dailyrecord)

Khao khát có thêm con, mẹ khá sốc nghe bác sĩ bảo phải sinh sớm 10 tuần chỉ vì thai kì quá hiếm - Ảnh 4.

Bé Thai (Ảnh: dailyrecord)

Khao khát có thêm con, mẹ khá sốc nghe bác sĩ bảo phải sinh sớm 10 tuần chỉ vì thai kì quá hiếm - Ảnh 5.

Bé Tomas (Ảnh: dailyrecord)

Chị cho biết, 4 con của chị - Peter (16 tuổi), Emily (15 tuổi), Katrina (13 tuổi) và James (6 tuổi) đều rất vui mừng khi có 3 em trai vừa chào đời.

Kỹ thuật viên siêu âm Gayle McTaggart phát biểu: “Sinh ba cùng trứng rất hiếm. Chúng xuất hiện sau khi 1 trứng phân chia thành 2 và 1 trong số chúng phân chia lần nữa để tạo ra 3 em bé. Cả 3 cậu bé đều có cùng DNA vì chúng bắt nguồn từ 1 trứng được thụ tinh”.

(Nguồn: dailymail)

Chia sẻ