Khánh My - cô đào nóng bỏng kể về Trường Giang: Diễn xuất làng nhàng, ca hát thảm họa

Shindo,
Chia sẻ

Ca hát không nổi bật, đóng phim khá làng nhàng nhưng cô đào Khánh My lại có một điều khiến nhiều người ganh tỵ, đó là đẹp.

Khánh My là một trong những nhân vật gây sóng gió cho showbiz Việt nhất thời điểm hiện tại với câu chuyện về Trường Giang. Theo lời Khánh My kể, Trường Giang từng có thời gian dài theo đuổi, tán tỉnh cô nhưng không thành. Chuyện Khánh My kể, đến giờ vẫn chưa nhận được phản hồi từ Trường Giang. Giống như mọi lần, nam danh hài vẫn lẳng lặng cho qua, đứng giữa sóng gió mặc cho ai nói ngả nói nghiêng về mình.

Khánh My - cô đào nóng bỏng kể về Trường Giang: Diễn xuất làng nhàng, ca hát thảm họa - Ảnh 1.

Khánh My.

Khánh My - cô đào nóng bỏng kể về Trường Giang: Diễn xuất làng nhàng, ca hát thảm họa - Ảnh 2.

Khánh My - Trường Giang.

Về phần Khánh My, cô đào này cũng bị cộng đồng mạng chỉ trích không ngớt. Nhiều người cho rằng Khánh My cố bám víu vào scandal của Trường Giang để đánh bóng, PR cho tên tuổi của mình. Bởi lẽ, tuy hoạt động nghệ thuật với danh nghĩa người mẫu - diễn viên nhưng Khánh My có rất ít sản phẩm. Người ta vẫn gọi cô là người đẹp, nổi tiếng nhờ scandal tình ái, cặp đại gia hay cãi nhau với Ngọc Trinh hơn là một diễn viên tài năng thực thụ.

Phim ảnh làng nhàng

Khánh My thừa nhận, cô đóng không nhiều phim. Từ khi vào nghề cho đến nay, Khánh My đã hoạt động được 7 - 8 năm, nhưng nhắc đến phim truyền hình, cô chỉ có vỏn vẹn Cuối đường băng, Váy hồng tầng 21. Còn phim điện ảnh, xem như cũng có thêm Ba vợ cưới vợ ba, Tình xuyên biên giới, Trót yêu. Nếu so sánh với thời gian hoạt động và số sản phẩm cô nàng góp mặt, nói Khánh My "lười làm việc" cũng chẳng sai.

Những gì người ta biết về cô cũng chỉ quanh đi quẩn lại chuyện Khánh My mặc đồ hiệu gì, đi xe giá trị bao nhiêu. Hoặc giả, "cao cấp", thu hút dư luận hơn là Khánh My cãi nhau với Ngọc Trinh thế nào, Khánh My giành giật người yêu của Ngọc Trinh ra sao.

Khánh My - cô đào nóng bỏng kể về Trường Giang: Diễn xuất làng nhàng, ca hát thảm họa - Ảnh 3.
Khánh My - cô đào nóng bỏng kể về Trường Giang: Diễn xuất làng nhàng, ca hát thảm họa - Ảnh 4.

Khánh My thời mới vào nghề của "Cuối đường băng".

Buồn cho Khánh My một chỗ, đến tận bây giờ khi hỏi cô về bộ phim mà nàng cảm thấy tâm đắc nhất, Khánh My nói ngay đó là Váy hồng tầng 21, Cuối đường băng - những dự án được sản xuất cách đây nhiều năm. Còn các phim sản xuất trong thời điểm hiện tại, Khánh My không có nổi một dự án nổi bật. Đóng Trót yêu, Ba vợ cưới vợ ba thì bị chê là "bình hoa di động". Đóng Tình xuyên biên giới thì bị "ném đá" là diễn dở, không tương xứng với Mã Đức Chung.

Thực tế, Khánh My không phải là diễn viên kém, chỉ là các dự án cô góp mặt trong thời gian gần đây có nội dung chẳng hấp dẫn. Vô hình chung, khán giả có ác cảm với diễn xuất của cô. Vậy nên ngụp lặn suốt 3 - 4 năm trời, Khánh My vẫn chưa có nổi một vai diễn đắt giá nào ngoài các bộ phim cũ là Váy hồng tầng 21, Cuối đường băng.

Khánh My - cô đào nóng bỏng kể về Trường Giang: Diễn xuất làng nhàng, ca hát thảm họa - Ảnh 5.
Khánh My - cô đào nóng bỏng kể về Trường Giang: Diễn xuất làng nhàng, ca hát thảm họa - Ảnh 6.

Khánh My trong "Trót yêu".

Nói về chuyện đóng ít phim, bị chê bai nhạt nhòa trong sự nghiệp, Khánh My bộc bạch rằng: "Tôi thừa nhận mình rất kén chọn. Tôi không khó khăn về kinh tế nên chẳng việc gì phải cố sức nhận các dự án để kiếm tiền. Tôi bây giờ đang ở giai đoạn lựa chọn, cái nào thấy thích, có hứng thú thì mới làm. Có rất nhiều lời mời phim ảnh gửi đến tôi nhưng đa phần tôi đều từ chối. Tôi kén lắm, người ta nói sự nghiệp của tôi nhạt nhòa, người ta chỉ biết đến tôi qua tin đồn đi khách, cặp đại gia thì cũng mặc kệ".

Khánh My - cô đào nóng bỏng kể về Trường Giang: Diễn xuất làng nhàng, ca hát thảm họa - Ảnh 7.
Khánh My - cô đào nóng bỏng kể về Trường Giang: Diễn xuất làng nhàng, ca hát thảm họa - Ảnh 8.

"Hồi mới vào nghề, tôi từng buồn, khóc lóc vì chẳng hiểu vì sao người ta lại nói thế về mình. Nhưng đến giờ, tôi đủ bản lĩnh, đủ trưởng thành để biết mình nên làm gì. Người ta nói gì mặc kệ, tôi không cho phép bản thân gục ngã hay xao động trước những chỉ trích, chê bai".

Ca hát bị đánh giá là thảm họa

Con đường phim ảnh không mấy sáng sủa, đến con đường âm nhạc, với Khánh My cũng lắm chông gai. Năm 2017, cô nàng đầu tư tiền tỷ để làm MV Be strong và để ngỏ ý định lấn sân sang lĩnh vực ca hát chuyên nghiệp. Thời điểm này, cô nàng đã gây sốc cho dư luận khi thuê một nữ diễn viên có tên Ngọc Trinh để làm người minh họa cho MV của mình.

Khánh My - cô đào nóng bỏng kể về Trường Giang: Diễn xuất làng nhàng, ca hát thảm họa - Ảnh 9.

Ca hát là bước đi không mấy thành công của Khánh My.

Điều đáng nói là cô Ngọc Trinh diễn viên kia có ngoại hình khá giống cô Ngọc Trinh người mẫu - tình địch của Khánh My. Trong MV, cô Ngọc Trinh diễn viên còn thể hiện phân cảnh cướp người yêu từ tay Khánh My. Nhiều người cho rằng, Khánh My cố tình tung chiêu "đá đểu" Ngọc Trinh người mẫu để đánh bóng tên tuổi mình.

Khánh My - cô đào nóng bỏng kể về Trường Giang: Diễn xuất làng nhàng, ca hát thảm họa - Ảnh 10.

Cô đào Ngọc Trinh có ngoại hình khá giống "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.

Thế là Khánh My bị chỉ trích, ném đá dữ dội. Đa phần khán giả đều cho rằng Khánh My quá cao tay khi mượn Ngọc Trinh người mẫu làm bàn đạp cho phát súng đầu tay trong việc lấn sân làm ca sĩ. Tuy nhiên, phải chi MV của Khánh My chất lượng thì cô nàng ắt hẳn đã thành công vang dội. Thực tế, MV này chỉ tốt về hình ảnh, còn phần hát, rõ ràng quá tệ!

Biết được ca hát không phải thế mạnh của mình, Khánh My im hơi lặng tiếng, không ra thêm bất cứ sản phẩm âm nhạc nào nữa. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về chuyện có tiếp tục làm MV hay không, Khánh My nói rằng: "Tôi chưa bao giờ nhận mình là ca sĩ, tôi là người đẹp mà. Ca hát như một cuộc dạo chơi, tôi không có ý định theo đuổi lâu dài. Tôi tự biết thế mạnh của mình ở đâu và cần làm gì để phát huy nó".

Khánh My - cô đào nóng bỏng kể về Trường Giang: Diễn xuất làng nhàng, ca hát thảm họa - Ảnh 11.
Khánh My - cô đào nóng bỏng kể về Trường Giang: Diễn xuất làng nhàng, ca hát thảm họa - Ảnh 12.

Câu trả lời này, xem như là dấu chấm hết cho việc người hâm mộ của cô nàng mong đợi sẽ có ngày thấy Khánh My ca hát như một ca sĩ chuyên nghiệp. Nghĩa là Khánh My sẽ không nối tiếp con đường của Chi Pu - bị chỉ trích vì hát tệ vẫn kiên quyết kiên trì. Xem như ít nhất, Khánh My cũng biết cô đang làm gì, làm đúng hay làm sai dẫu cho sự nghiệp ca hát, phim ảnh có làng nhàng đến đâu đi nữa!

Tuy nhiên, nói đi thì cũng nói lại, phim ảnh không nổi bật, ca hát lại chẳng được đánh giá cao, nhưng Khánh My có một điều khiến nhiều cô gái ganh tỵ, đấy là đẹp. Hỏi thật, đẹp đã xem như là 1 tài năng chưa?

Chia sẻ