Khánh Ly xúc động khi nghe các em nhỏ khuyết tật hát nhạc Trịnh Công Sơn

May,
Chia sẻ

Ở tuổi 75, Khánh Ly vẫn dành thời gian và công sức trong các hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Khánh Ly xúc động khi nghe các em nhỏ khuyết tật hát nhạc Trịnh Công Sơn  - Ảnh 1.

Ngày hôm qua, 1/5, nữ danh ca Khánh Ly đã có buổi thăm và làm tự thiện CLB trẻ khuyết tật Hà Nội.

Khánh Ly xúc động khi nghe các em nhỏ khuyết tật hát nhạc Trịnh Công Sơn  - Ảnh 2.

Mỗi lần về nước biểu diễn, Khánh Ly luôn dành thời gian thực hiện những chuyến đi từ thiện với mong ước giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nữ danh ca chưa bao giờ đi xin tài trợ mà luôn trích tiền cát-xê để làm thiện nguyện.

Khánh Ly xúc động khi nghe các em nhỏ khuyết tật hát nhạc Trịnh Công Sơn  - Ảnh 3.

Nữ hoàng chân đất diện áo dài chấm bi giản dị. Ở tuổi 75, Khánh Ly vẫn luôn hướng lòng mình đến những hoàn cảnh khó khăn.

Khánh Ly xúc động khi nghe các em nhỏ khuyết tật hát nhạc Trịnh Công Sơn  - Ảnh 4.

Khánh Ly từng tâm sự, chồng bà trước lúc qua đời dặn dò vợ hãy đi hát để làm việc thiện. Khi chồng mất, bà không giữ tiền phúng điếu mà trao toàn bộ 160 triệu đồng cho bệnh viện Nguyễn Trãi (TP HCM) để tài trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 160 bệnh nhân đang nằm chờ mổ vì thiếu kinh phí.

Khánh Ly xúc động khi nghe các em nhỏ khuyết tật hát nhạc Trịnh Công Sơn  - Ảnh 5.

"Chồng tôi luôn nói rằng: Em có tiền, em có danh chưa chắc có hạnh phúc vì đời còn rất dài, em cứ tới những số phận không may là người ta đang cho em niềm vui, hạnh phúc", bà nói.

Khánh Ly xúc động khi nghe các em nhỏ khuyết tật hát nhạc Trịnh Công Sơn  - Ảnh 6.

Nữ danh ca cũng tâm niệm, cuộc đời bà đã nếm đủ đắng, cay, ngọt bùi nên ở tuổi 75 bà không mong gì hơn là được trao yêu thương, niềm vui cho những người khác.

Khánh Ly xúc động khi nghe các em nhỏ khuyết tật hát nhạc Trịnh Công Sơn  - Ảnh 7.

Khánh Ly xúc động khi nghe các em nhỏ khuyết tật hát nhạc Trịnh Công Sơn  - Ảnh 8.

Cũng trong buổi giao lưu, Khánh Ly vô cùng xúc động khi các em cố gắng thuộc lòng câu hát: "Vui buồn ta cùng chọn, nơi này là quê hương". Lời bài hát "Như một hòn bi xanh'' của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Khánh Ly đã có dịp dạy cho các em hát trong lần thăm trước.

Khánh Ly xúc động khi nghe các em nhỏ khuyết tật hát nhạc Trịnh Công Sơn  - Ảnh 9.

Khánh Ly xúc động khi nghe các em nhỏ khuyết tật hát nhạc Trịnh Công Sơn  - Ảnh 10.

Hơn 40 suất quà đã được đích thân danh ca Khánh Ly trao tặng cho các em khuyết tật.

Khánh Ly xúc động khi nghe các em nhỏ khuyết tật hát nhạc Trịnh Công Sơn  - Ảnh 11.

Những tình cảm yêu thương mà mọi người dành cho mình khiến tinh thần nữ danh ca rất phấn chấn. Bà có thêm động lực để hát thăng hoa hơn trong liveshow 'Người về bỗng nhớ' vào ngày 5/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Khánh Ly xúc động khi nghe các em nhỏ khuyết tật hát nhạc Trịnh Công Sơn  - Ảnh 12.

Ban đầu bà định tổ chức hai đêm diễn liên tiếp vào ngày 4 và 5/5 nhưng do trùng với tang lễ của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh nên bà chỉ hát một đêm duy nhất. Liveshow của Khánh Ly có sự tham gia của Tùng Dương, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn.

Chia sẻ