Khán giả xót thương cho nam phụ "Như Ý truyện": Phải canh gác cho người yêu đi "thị tẩm" với Hoắc Kiến Hoa

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Ngoài việc oán trách Lệnh Phi - Lý Thuần quá gian xảo, khán giả của "Như Ý truyện" còn bày tỏ sự xót thương đối với nhân vật thị vệ Lăng Vân Triệt - Kinh Siêu.

Cho đến hiện tại, tất cả những nhân vật thuộc phe chính diện của Hậu cung Như Ý truyện đều rơi vào thảm cảnh vì cuộc chiến tranh giành sủng ái ở Tử Cấm Thành. Tập 35 - 36 vừa phát sóng chứng kiến tình tiết Vệ Yến Uyển (Lý Thuần) chính thức gia nhập hậu cung. Tuy nhiên, ngoài việc oán trách Yến Uyển quá gian xảo, thủ đoạn, khán giả của Như Ý truyện còn bày tỏ sự xót thương đối với nhân vật thị vệ Lăng Vân Triệt (Kinh Siêu).

Khán giả xót thương cho nam phụ Như Ý truyện: Phải canh gác cho người yêu đi thị tẩm với Hoắc Kiến Hoa   - Ảnh 1.

Lăng Vân Triệt.

Lăng Vân Triệt - Yến Uyển từng có mối thâm tình sâu nặng. Yến Uyển là cung nữ, Vân Triệt làm thị vệ canh gác ở lãnh cung. Lăng Vân Triệt luôn tìm đủ mọi cách kiếm tiền để đưa cho Yến Uyển. Vì Vân Triệt biết mẹ của Yến Uyển thường xuyên đòi tiền ả ta, nếu không có tiền, Yến Uyển sẽ chịu nhiều khổ cực.

Khán giả xót thương cho nam phụ Như Ý truyện: Phải canh gác cho người yêu đi thị tẩm với Hoắc Kiến Hoa   - Ảnh 2.

Khán giả xót thương cho nam phụ Như Ý truyện: Phải canh gác cho người yêu đi thị tẩm với Hoắc Kiến Hoa   - Ảnh 3.

Khán giả xót thương cho nam phụ Như Ý truyện: Phải canh gác cho người yêu đi thị tẩm với Hoắc Kiến Hoa   - Ảnh 4.

Lăng Vân Triệt và Yến Uyển từng có quan hệ tình cảm.

Tuy nhiên, Vân Triệt đã yêu nhầm ả hồ ly đóng giả thỏ con. Yến Uyển là người tham vinh hoa phú quý, ngoài miệng luôn nói lời ngon ngọt nhưng bụng dạ lại ích kỷ, hẹp hòi. Yến Uyển chấp nhận hy sinh mối tình thanh mai trúc mã để làm phi tần của Càn Long (Hoắc Kiến Hoa). Cô ả này mặt dày đến mức vứt bỏ tấm chân tình Vân Triệt dành cho mình với lý do: Muội không hề thay đổi, chỉ là do huynh không hiểu muội. Con người ai chẳng muốn vươn lên. Sống khổ cực với phận nô tỳ mãi thì muội cũng phải tranh giành để được làm phi. Muội luôn ao ước mặc quần áo đẹp, ăn thức ăn thượng hạng, mỗi bước chân đi là kẻ hầu người hạ. Muội không sai, chỉ có huynh không làm được những điều đó cho muội. Vậy nên, muội ra đi chẳng có gì là không đúng!

Thế rồi vào cái đêm đầu tiên Yến Uyển được quấn mền đem tới Dưỡng Tâm điện để thị tẩm, chính Vân Triệt là thị vệ phải đứng gác ngoài cửa. Nhìn người yêu được đưa vào trong, Vân Triệt như chết lặng từng cơn. Nhưng bậc nam nhi đại trượng phu không thể nào rơi nước mắt. Chàng lặng lẽ dể Yến Uyển lướt qua đời mình như một niềm đau chẳng thể nào dùng bất cứ lời lẽ nào diễn tả được.

Khán giả xót thương cho nam phụ Như Ý truyện: Phải canh gác cho người yêu đi thị tẩm với Hoắc Kiến Hoa   - Ảnh 5.

Khán giả xót thương cho nam phụ Như Ý truyện: Phải canh gác cho người yêu đi thị tẩm với Hoắc Kiến Hoa   - Ảnh 6.

Yến Uyển mồi chài Càn Long để một bước từ cung nữ lên Quý Nhân.

"Hậu cung Như Ý truyện": Yến Uyển chính thức gia nhập cuộc chiến hậu cung, tỏ rõ sự mưu mô, gian trá.

Trên các diễn đàn phim ảnh, khán giả bày tỏ sự đồng cảm: "Vân Triệt số khổ quá. Hồi xưa lấy tiền của Như Ý để đưa cho Yến Uyển. Bây giờ lại bị Yến Uyển bỏ rơi vì chê nghèo hèn, không có địa vị", "Người như cô ta chẳng xứng đáng được yêu thương", "Nhìn người yêu mình vào cung thị tẩm chắc là đau khổ lắm. Thôi không sao, Vân Triệt cứ đẹp trai là được. Tất cả đã có fan lo", "Tôi hồ nghi về sau Vân Triệt sẽ bị cô ả này hành cho tơi tả quá".

Khán giả xót thương cho nam phụ Như Ý truyện: Phải canh gác cho người yêu đi thị tẩm với Hoắc Kiến Hoa   - Ảnh 8.

Khán giả xót thương cho nam phụ Như Ý truyện: Phải canh gác cho người yêu đi thị tẩm với Hoắc Kiến Hoa   - Ảnh 9.

Cô ả này bỏ rơi Vân Triệt còn ra vẻ nói lời đạo đức, ngon ngọt.

Những tập tiếp theo của Hậu cung Như Ý truyện sẽ được phát sóng vào tối thứ Hai trên website Tencent - Trung Quốc.

Chia sẻ