Khán giả thủ đô mãn nhãn với đêm công diễn đầu tiên vở vũ kịch “Người đẹp ngủ trong rừng”

Crissi,
Chia sẻ

Nhà hát Lớn Hà Nội kín chỗ vì sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả Thủ đô đối với vở vũ kịch hay nhất mọi thời đại "Người đẹp ngủ trong rừng".

Vào tối 13/1, Nhà hát Lớn Hà Nội đã kín chỗ trong đêm công diễn đầu tiên của vở vũ kịch nhí "Người đẹp ngủ trong rừng". Khán giả đến đây đã được chiêm ngưỡng một không gian tuyệt đẹp như chính những gì họ từng thấy trong thời thơ ấu.

Khán giả thủ đô mãn nhãn với đêm công diễn đầu tiên vở vũ kịch “Người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 1.

130 vũ công nhí trong và ngoài nước đã khiến người xem có một đêm vũ kịch mãn nhãn. Với một sân khấu mang đậm chất cổ tích, những giai điệu thoát tục của thiên tài âm nhạc thế giới Tchaikovsky, câu chuyện "Người đẹp ngủ trong rừng" đã bước ra khỏi thế giới sách vở với một vẻ đẹp đầy quyến rũ và lôi cuốn.

Khán giả thủ đô mãn nhãn với đêm công diễn đầu tiên vở vũ kịch “Người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 2.

Đạo diễn sân khấu Phùng Dung đã dàn dựng trong không gian Nhà hát lớn Hà Nội một không gian hoành tráng, công phu và vô cùng lộng lẫy. Sân khấu vốn luôn là yếu điểm của các vở ballet vì ít được đầu tư trước đây tại Việt Nam nay đã được những người nghệ sĩ trẻ khắc phục. Bối cảnh phần nào tạo nên sự thành công cho vở vũ kịch này. Chỉ cần nghe tiếng nhạc và nhìn lên sân khấu, khán giả đã phần nào đắm chìm được vào nội dung câu chuyện.

Khán giả thủ đô mãn nhãn với đêm công diễn đầu tiên vở vũ kịch “Người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 3.

Khán giả thủ đô mãn nhãn với đêm công diễn đầu tiên vở vũ kịch “Người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 4.

Không khó để thấy những tâm huyết mà tổng đạo diễn, NSƯT Đàm Hàn Giang và ekip thực hiện chương trình dành cho vở vũ kịch được mệnh danh là đẹp nhất mọi thời đại này. 160 bộ váy được thiết kế riêng với cốt ballet. 130 diễn viên nhí được dàn dựng theo từng nhóm, từng bối cảnh khác nhau. Những chi tiết phức tạp và giàu chất nghệ thuật đã được Đàm Hàn Giang đan xen, thiết lập một cách khéo léo và hoàn hảo, điều mà những nghệ sĩ tay ngang khó có thể làm được.

Khán giả thủ đô mãn nhãn với đêm công diễn đầu tiên vở vũ kịch “Người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 5.

Đêm diễn đã thật sự mãn nhãn khán giả với sự thể hiện tỉ mỉ, bay bổng, chuẩn mực, thanh cao và vô cùng sang trọng. Với động tác uyển chuyển, điêu luyện của hình thể kết hợp giữa âm nhạc và ánh sáng, thỉnh thoảng pha chút ngây ngô của những vũ công nhí "vừa thoát tập đi", "Người đẹp ngủ trong rừng" đã làm người xem say đắm, thích thú dõi theo.

Khán giả thủ đô mãn nhãn với đêm công diễn đầu tiên vở vũ kịch “Người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 6.

Khán giả thủ đô mãn nhãn với đêm công diễn đầu tiên vở vũ kịch “Người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 7.

Có thể nói, vở ballet "Người đẹp ngủ trong rừng" là một đêm diễn khẳng định giá trị của nền nghệ thuật hàn lâm, một món quà đầu năm mới đầy chất nhân văn và giá trị.

Khán giả thủ đô mãn nhãn với đêm công diễn đầu tiên vở vũ kịch “Người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 8.

Khán giả thủ đô mãn nhãn với đêm công diễn đầu tiên vở vũ kịch “Người đẹp ngủ trong rừng” - Ảnh 9.

Vở vũ kịch "Người đẹp ngủ trong rừng" sẽ có đêm công diễn cuối cùng ngày 20/01/2019 tới đây. Đó cũng chính là sự khép lại của Gala Vũ kịch Việt Nam "Người đẹp ngủ trong rừng" với hành trình hơn 100 ngày "Đánh thức Aurora", trong đó bao gồm khóa huấn luyện "Giấc mơ của Aurora", tuần lễ thời trang đánh thức vẻ đẹp 2018 và 2 đêm công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chia sẻ