Khán giả thích thú khi cô gái trẻ dẫn mẹ đến "Phi thường hoàn mỹ" xem mình tỏ tình

Trân Trân. Dịch sub: Yu Subteam,
Chia sẻ

Chưa từng trải qua yêu đương lần nào, cô gái Nghi Đình đã lấy hết dũng cảm đến "Phi thường hoàn mỹ" tỏ tình. Lo lắng cho con gái nên mẹ của Nghi Đình quyết định đến tận nơi "giám sát".

Xuất hiện trong tập 513 của chương trình truyền hình Phi thường hoàn mỹ, cô gái Nghi Đình (23 tuổi) đã khiến khán giả vô cùng thích thú khi dẫn cả mẹ đến trường quay để xem cô tỏ tình. Mẹ của Nghi Đình là một người phụ nữ truyền thống, khi biết con gái mình muốn đến Bắc Kinh tham gia Phi thường hoàn mỹ, bà đã đề nghị đi cùng cô. Khi 2 mẹ con Nghi Đình cùng xuất hiện trên sân khấu, các nam khách mời đã rất bất ngờ. Họ còn tưởng lầm Nghi Đình và mẹ là 2 chị em vì mẹ cô trông khá trẻ trung.

Khán giả thích thú khi cô gái trẻ dẫn mẹ đến Phi thường hoàn mỹ xem mình tỏ tình - Ảnh 1.

Nghi Đình và mẹ cô khiến các nam khách mời nhầm lẫn là chị em vì trông mẹ cô khá trẻ.

Trước đây, Nghi Đình chưa từng trải qua bất cứ cuộc tình nào nên kinh nghiệm yêu đương của cô hoàn toàn là con số 0 to tướng. Khi được hỏi về hình mẫu bạn trai lý tưởng, Nghi Đình có chút ngờ nghệch và nói rằng cô không có hình mẫu rõ ràng. Bởi vì chưa từng trải qua yêu đương nên cô chỉ mong bạn trai tương lai là người biết chăm lo cho cô là được rồi.

Khán giả thích thú khi cô gái trẻ dẫn mẹ đến Phi thường hoàn mỹ xem mình tỏ tình - Ảnh 2.

Nghi Đình.

Dù nói chưa từng yêu đương nhưng trước đây Nghi Đình từng thích thầm 2 người. Người đầu tiên, vừa mới cảm nắng thì Nghi Đình phát hiện anh ta đã có bạn gái. Người thứ 2 thì có hy vọng hơn nhiều, anh chàng Nghi Đình thích cũng có vẻ thích cô. Tuy nhiên không rõ vì sao 1 thời gian sau đó anh ta lại bắt đầu lạnh nhạt với cô và cuối cùng là vẫn dừng lại ở mức tình bạn. 

Nghi Đình từng rất thích cả 2 người kia thế nhưng cô lại không có đủ dũng khí để bày tỏ lòng mình. Lần này, cô đã hạ quyết tâm là nhất định phải tỏ tình cho bằng được, nếu không cô sẽ thấy tiếc nuối cả đời. Chính vì thế, mẹ của Nghi Đình mới "đòi theo" để đến xem chàng trai con gái mình thích. Bà muốn biết anh chàng này "tròn méo" ra sao mà con mình lại một mực đòi "vượt biên" từ Đài Loan sang Trung Quốc để tỏ tình.

Khán giả thích thú khi cô gái trẻ dẫn mẹ đến Phi thường hoàn mỹ xem mình tỏ tình - Ảnh 3.

Vì lo lắng cho con gái lần đầu đến Bắc Kinh nên mẹ Nghi Đình đã đi cùng cô. Mặt khác, bà cũng muốn được gặp tận mặt chàng trai khiến con gái mình rung động.

Chàng trai mà Nghi Đình cảm nắng là anh chàng Lý Tam Mộc. Theo lời nhận xét của mẹ Nghi Đình thì Lý Tam Mộc khá trắng trẻo, cao ráo, trông mặt mũi cũng rất sáng sủa nữa. Bà đặc biệt đòi hỏi "con rể tương lai" của mình phải biết hát vì cả bà và Nghi Đình đều hát rất hay. Về khoản tài năng này thì Tam Mộc cũng đáp ứng khá tốt. Xem ra mẹ Nghi Đình rất ưng ý chàng trai này.

Khán giả thích thú khi cô gái trẻ dẫn mẹ đến Phi thường hoàn mỹ xem mình tỏ tình - Ảnh 4.

Lý Tam Mộc.

Khán giả thích thú khi cô gái trẻ dẫn mẹ đến Phi thường hoàn mỹ xem mình tỏ tình - Ảnh 5.

Sau khi trông thấy Lý Tam Mộc, mẹ Nghi Đình đã nhận xét là không tồi.

Thế nhưng khi Nghi Đình mời Tam Mộc lên để tỏ tình thì anh lại nói xin lỗi cô và từ chối. Tam Mộc cho biết một khi yêu anh sẽ yêu rất nghiêm túc. Anh nghĩ rằng một cô gái chưa từng yêu đương như Nghi Đình chẳng khác nào một tờ giấy trắng. Cô sẽ cần một chàng trai giống như cô, cả 2 sẽ có những trải nghiệm mới lạ trong chuyện tình của mình. Lý Tam Mộc nghĩ mình không phải là chàng trai "giấy trắng" kia. Dù đã bị từ chối nhưng Nghi Đình vẫn nói rằng cô rất thích anh và sẽ quay lại vào một ngày không xa để đưa anh đi. "Nếu trước khi em trở lại mà anh rời đi cùng một cô gái khác, em sẽ không chúc phúc cho anh đâu", Nghi Đình nói.

Khán giả thích thú khi cô gái trẻ dẫn mẹ đến Phi thường hoàn mỹ xem mình tỏ tình - Ảnh 6.

Dù bị anh từ chối nhưng Nghi Đình vẫn quyết sẽ quay lại vì anh.

Tập 513 "Phi thường hoàn mỹ": Nghi Đình dẫn mẹ đến xem mặt Lý Tam Mộc.

Cũng trong tập này, chương trình có sự xuất một cô gái khác chưa từng có người yêu giống như Nghi Đình là Ngô Điển. Ngô Điển (23 tuổi) từ năm 18 tuổi đã được gia đình đưa vào trại huấn luyện học quân sự. Chính vì thế mà cô không có điều kiện để tiếp xúc với người khác phái hay thử yêu đương trước đây.

Khán giả thích thú khi cô gái trẻ dẫn mẹ đến Phi thường hoàn mỹ xem mình tỏ tình - Ảnh 8.

Ngô Điển.

Gia đình Ngô Điển khá là khắt khe trong chuyện tình cảm nên mãi đến sau khi ra trường cô mới có thể đi tìm tình yêu đầu đời cho mình. Thế nhưng Ngô Điển vẫn phải hỏi qua ý kiến của gia đình trước mới dám tự mình quyết định. Ngô Điển chia sẻ rằng cô có thể vì người mình thích làm bất cứ điều gì. Ngược lại, cô cũng mong muốn bạn trai mình ngoài thời gian làm việc ra thì toàn bộ thời gian còn lại đều thuộc về cô.

Khán giả thích thú khi cô gái trẻ dẫn mẹ đến Phi thường hoàn mỹ xem mình tỏ tình - Ảnh 9.

Ngô Điển mong muốn bạn trai tương lai trừ lúc đi làm ra thì thời gian còn lại đều dành cho cô.

Chàng trai khiến Ngô Điển rung động chính là Lưu Uy, một trong những chàng trai được xem là ga lăng nhất Phi thường hoàn mỹ. Biết đến Lưu Uy qua đoạn VCR giới thiệu của chương trình, Ngô Điển ấn tượng với ánh mắt của anh. Cô cho rằng ánh mắt của Lưu Uy thể hiện anh là một con người rất ân cần và chu đáo. Trước giờ chưa từng chủ động trong chuyện tình cảm, Ngô Điển đã phải đấu tranh tâm lý rất dữ dội. Cuối cùng cô quyết định lấy hết dũng khí và đến tỏ tình với Lưu Uy.

Khán giả thích thú khi cô gái trẻ dẫn mẹ đến Phi thường hoàn mỹ xem mình tỏ tình - Ảnh 10.

Lưu Uy.

Dù rất cảm động trước những gì cô đã chuẩn bị cho mình nhưng Lưu Uy vẫn phải thừa nhận rằng anh không hề rung động trước Ngô Điển. Sau khi Lưu Uy từ chối, Ngô Điển đã rất buồn và đau lòng. Thế nhưng cô không hề hối hận về lần tỏ tình này. Đây có lẽ là một trải nghiệm tình yêu sẽ để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí của Ngô Điển.

Khán giả thích thú khi cô gái trẻ dẫn mẹ đến Phi thường hoàn mỹ xem mình tỏ tình - Ảnh 11.

Dù Ngô Điển đã vì Lưu Uy chuẩn bị nhiều thứ khiến anh cảm động nhưng anh đã từ chối ra về cùng cô.

Tập 513 "Phi thường hoàn mỹ": Ngô Điển đến tỏ tình với Lưu Uy.

Chia sẻ