Khái niệm "trọn đời" của Song Joong Ki hóa ra được tính bằng con số này và những lời ngôn tình đều bị gọi là "ngôn lừa"

Vi,
Chia sẻ

"Tôi quyết tâm sẽ ở bên người phụ nữ ấy đến trọn đời", Song Joong Ki từng nói. Nhưng có lẽ khái niệm "trọn đời" của anh được tính bằng hai năm.

Cuộc tình của Song - Song từng được khán giả mộ điệu gọi là cuộc tình cổ tích. Bởi lẽ nó kéo dài giấc mộng ái tình của khán giả từ bộ phim lãng mạn "Hậu duệ mặt trời" ra ngoài đời thực. 

Không những thế, nam chính Song Joong Ki còn rắc thêm vào cuộc tình ấy hương vị ngọt ngào êm ái bởi những lời ngôn tình hiếm có khó tìm. Ai cũng nghĩ, vậy là Song Hye Kyo - sau bao sóng gió cuộc đời - đã tìm được chân ái ở tuổi 37, cái tuổi chưa già nhưng cũng không còn trẻ để mơ mộng về một "bạch mã hoàng tử" như Song Joong Ki.

Thế mà chưa đầy 2 năm sau ngày hàng triệu khán giả châu Á hoan hỉ như đám cưới đời mình ấy, chính Song Joong Ki đã đệ đơn ly hôn người phụ nữ mà anh từng thề thốt sẽ "sống đến trọn đời".

Song Joong Ki đã từng thề những gì mà đôi tai của Song Hye Kyo lẫn vô số fan hâm mộ khác phải lịm đi trong mê muội?

Artboard 1

"Điều tuyệt vời nhất mà một người đàn ông nên làm là yêu thương người phụ nữ của mình thật nhiều. Giàu có hay thành công trong sự nghiệp dù quan trọng nhưng giá trị cốt lõi nhất vẫn là tình yêu với người bạn đời của mình.

Song Joong Ki nói không sai: Việc đàn ông nên làm là yêu thương người phụ nữ của mình, tiền bạc hay sự nghiệp cũng không quan trọng bằng. Nhưng đôi khi anh thích ưu tiên cái không quan trọng bằng và thích làm những việc không nên làm thì cũng có sao!

Artboard 1 copy

"Chúng tôi vẫn tiếp tục hẹn hò. Theo tôi thì chẳng có lý do gì mà sau khi cưới, vợ chồng không ra ngoài hẹn hò nữa cả".

Vâng, hai vợ chồng họ có thể vẫn tiếp tục ra ngoài hẹn hò, chỉ là mỗi người hẹn hò một người khác thôi mà!

Artboard 1 copy 2

"Tôi hạnh phúc vì tôi đã có cô ấy"

Đây là lúc anh ấy vừa có được Song Hye Kyo. Còn giờ có gần 2 năm rồi thì cũng phải khác đi ít nhiều chứ.

Artboard 1 copy 3

"Vì đối phương là Song Hye Kyo, tôi quyết tâm sẽ ở bên người phụ nữ ấy đến trọn đời."

Chắc Song Joong Ki quên không nói thêm: Khái niệm trọn đời của anh được tính bằng hai năm thôi.

Artboard 1 copy 5

"Với lời hẹn ước sẽ cùng nhau đi tới cuối con đường, tôi và Song Hye Kyo sẽ cùng nhau bước sang trang mới cuộc đời bằng một đám cưới."

Giờ khán giả mới biết tốc độ lật trang của Song Joong Ki quá nhanh, quá nguy hiểm. Mới chưa đầy hai năm mà anh đã lật tiếp trang mới hơn nửa của cuộc đời rồi.

Artboard 1 copy 4

"Gặp được nhau là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời. Cho dù đến một mai không còn gì cả vẫn nguyện mãi một tình yêu chân thành."

Đừng bảo Song Joong Ki nói dối khi đã thề nguyện như vậy mà vẫn bỏ Song Hye Kyo. Bởi vì tại thời điểm anh ấy gặp Song Hye Kyo, đó thực sự là khoảnh khắc đẹp nhất của anh ấy trong ba mươi mấy năm cuộc đời. Còn giờ anh ấy có thể đã có một khoảnh khắc đẹp hơn. Mọi chân lý chỉ có tính thời điểm thôi.

songsong (1)

Chia sẻ