Khách vào cà phê phim làm chuyện ấy rồi giấu "áo mưa" xuống gầm giường, nữ nhân viên nhặt được bức xúc đăng đàn kể khổ

Meow,
Chia sẻ

Thì ra nhiều khách hàng vào cà phê phim nhưng không phải để xem phim.

Có thể với nhiều người, cà phê phim là một khái niệm còn xa lạ nhưng thực chất, hình thức quán cà phê này đã rất phổ biến ở nước ngoài và du nhập vào Việt Nam từ khá lâu rồi. Cà phê phim hiểu đơn giản là những quán cà phê có tích hợp cả phòng chiếu phim. Khách đến quán có thể chọn phim mình muốn xem trong danh sách phim ở quán, chọn đồ uống và sau đó sẽ được đưa vào phòng chiếu để vừa tận hưởng bộ phim yêu thích vừa nhâm nhi những ly nước ngon lành. Một phòng chiếu ở quán cà phê phim được trang bị khá đầy đủ âm thanh, ánh sáng, không gian phòng tối đúng như ở rạp tuy sức chứa chỉ khoảng từ 7 - 8 người.

Trên lý thuyết là vậy, nhưng khi về đến Việt Nam thì nhiều khi, khách hàng, đặc biệt là nhiều cặp đôi lựa chọn đến cà phê phim không chỉ để xem phim, mà còn là để "chim chuột", thậm chí là làm chuyện ấy. Rõ ràng núp dưới danh nghĩa đi cà phê sẽ trong sáng hơn hẳn đi nhà nghỉ. Tuy nhiên, cũng không phải lúc nào sự vụng trộm cũng trót lọt và qua mắt được nhân viên quán, nhất là khi các cặp đôi còn thiếu ý thức đến nỗi bỏ lại cả đồ nghề là "áo mưa" đã qua sử dụng.

Đó cũng chính là câu chuyện đầy bức xúc đã khiến nữ nhân viên quán cà phê phim phải đăng đàn kể khổ.

Khách vào cà phê phim làm chuyện ấy rồi giấu áo mưa xuống gầm giường, nữ nhân viên nhặt được bức xúc đăng đàn kể khổ  - Ảnh 1.

Nữ nhân viên vô cùng bức xúc vì khách vào quán cà phê phim làm chuyện ấy còn bỏ lại cả "áo mưa".

Khách vào cà phê phim làm chuyện ấy rồi giấu áo mưa xuống gầm giường, nữ nhân viên nhặt được bức xúc đăng đàn kể khổ  - Ảnh 2.

Được biết chiếc "áo mưa" này còn bị chủ nhân giấu giếm bằng cách dúi xuống gầm giường, thay vì vứt vào thùng rác.

Khách vào cà phê phim làm chuyện ấy rồi giấu áo mưa xuống gầm giường, nữ nhân viên nhặt được bức xúc đăng đàn kể khổ  - Ảnh 3.

Thậm chí cả vỏ hộp đựng "áo mưa" cũng bị bỏ lại một cách phũ phàng.

Khi nghe chuyện của cô nàng nhân viên bất đắc dĩ phải dọn sản phẩm ân ái của khách, khá nhiều người tỏ ra bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên là vì một số người lần đầu tiên được nghe đến hình thức "cà phê phim", bất ngờ sau đó là nhiều người cho rằng đây là lần đầu tiên họ biết các cặp đôi làm gì trong quán cà phê phim, vì chính họ cũng đã có dịp trải nghiệm, nhưng chỉ xem phim đơn thuần mà thôi: "Ơ, thế hóa ra nó là nhà nghỉ trá hình à?", "Cứ tưởng cà phê phim là để xem phim"...

Khách vào cà phê phim làm chuyện ấy rồi giấu áo mưa xuống gầm giường, nữ nhân viên nhặt được bức xúc đăng đàn kể khổ  - Ảnh 4.

Nhiều người tỏ ra khá bất ngờ khi biết đến cà phê phim, cũng như biết đến việc các cặp đôi hay vào đó để "chim chuột".

Phải thừa nhận một điều rằng không gian phòng tối, riêng tư thật sự rất "lý tưởng" cho các cặp đôi. Và chỉ đến khi nhiều người cũng chia sẻ trải nghiệm của mình ở quán cà phê phim, khi thấy các đôi dập dìu đưa nhau vào rồi ra mà không phải để xem phim, chúng ta mới biết được mặt trái của các quán cà phê rất văn minh này.

Có lẽ hai vị khách bỏ lại "áo mưa" trong quán cà phê phim giờ này cũng đã quên mình đã bỏ lại cái gì. Với một không gian riêng tư như cà phê phim, việc đi quá giới hạn là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng nếu là một vị khách có ý thức hơn, có gan làm có gan dọn, đừng bỏ lại cái "áo mưa" vô duyên kia, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Mong rằng qua câu chuyện này, các cặp đôi hãy nhớ lấy bài học: Nếu không thể là một vị khách hàng văn minh thực sự, thì cũng đừng là một khách hàng hành xử "kém sang"!

Chia sẻ