Khách phẫn nộ quán cơm “chặt chém” ngay giữa Thủ đô?

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Đưa người thân đi khám, một thanh niên cùng 4 người khác đi vào một quán cơm bình dân H.N ngay cạnh cửa sau bệnh viện Bạch Mai để ăn trưa. Khi tính tiền, họ mới tóa hỏa phát hiện gia đình mình vừa bị “chém đẹp”.

Ngày 22/10, anh T (Hà Nội) cho biết: vào khoảng 11h15 cùng ngày, anh T và gia đình gồm 4 người khác có đi vào một quán cơm bình dân H.N ngay cạnh cửa sau bệnh viện Bạch Mai để ăn trưa.

quán cơm, bình dân, bệnh viện, chặt chém, Bạch Mai

Suất cơm 5 người giá 340.000 đồng anh T cung cấp

Đang ăn, chúng tôi vô cùng giật mình khi nghe cái giá phải trả cho 3 xuất cơm bụi của ba người ăn bên cạnh là 740.000 đồng. Một cặp đôi vợ chồng trẻ ăn cạnh là 210.000 đồng…Được biết, trước đó 2 ngày có 2 ông bà tuổi khá từ trên Lào Cai xuống thăm con dâu phải nằm viện bị chủ quán hét giá 200.000 đồng. Cả hai người rút ra 150.000 đồng mà hai chị chủ quán không buông tha.

Khi tính tiền, tôi và 4 người khác trong gia đình bất ngờ với hóa đơn lên đến 340.000 đồng” - anh T nói.

Theo hóa đơn tính tiền của quán, gia đình anh T đã ăn các món gồm: 1 đĩa chả cuốn lá lốt: 150.000 đồng; 1 đĩa đậu xào: 30.000 đồng; 1 đĩa bắp cải: 30.000 đồng; 1 đĩa thịt luộc giá 100.000 đồng và 1 đĩa cơm: 30.000 đồng.

Anh T bức xúc: “Tôi không thể ngờ giữa lòng thủ đô Hà Nội lại có 1 quán cơm “chặt chém” như thế này. Nếu gia đình nhà các bạn có đi thăm bệnh nhân ở bệnh viện Bạch Mai thì hãy chú ý”.

Trước những phản ánh trên, PV VietNamNet có trao đổi với chị Võ Thanh H, chủ quán cơm bình dân H.N được phản ánh.

quán cơm, bình dân, bệnh viện, chặt chém, Bạch Mai

Hóa đơn ăn uống chị H cung cấp cho PV

Chị H cho biết: “Tối hôm qua tôi mới nắm được sự việc là có người phản ánh việc quán ăn của chúng tôi “chặt chém khách”. Tôi khẳng định là không có chuyện đó.

“Quán ăn chúng tôi từ trước tới nay chưa bị ai phản ánh lấy đắt bao giờ. Mỗi khách đến thường gọi theo suất. Mỗi suất chúng tôi cũng chỉ lấy giá từ 20 -50 nghìn đồng tùy thức ăn khách gọi.

Với những khách gọi món riêng thì chúng tôi cũng tính giá hợp lý. Riêng đĩa thịt luộc đầy ú ụ tôi lấy giá 100.000 đồng, đĩa chả lá lốt 30 miếng giá 150 nghìn là bình thường”, chị H nói.

Chị H cũng cho hay: “Tối qua, quán cơm của chúng tôi cũng bị kẻ lạ mặt ném mắm tôm vào. Hiện tại, chúng tôi cũng đã báo công an tố cáo đối tượng đã vu oan cho quán của chúng tôi, đồng thời đề nghị làm rõ sự việc này để minh oan”.


Chia sẻ