Khắc Việt ôm Tuấn Hưng òa khóc như trẻ con

,
Chia sẻ

Nam ca sĩ gốc Yên Bái ôm "anh trai" Tuấn Hưng, và khóc oà lên như một cậu bé.

5 năm sự nghiệp, Khắc Việt đã kết lại chặng đường đó bằng một liveshow “Yêu”, một từ đúng với ý nghĩa anh nhìn nhận, đó là yêu đôi lứa, yêu bố, mẹ, yêu những người anh em, yêu Tổ quốc, và yêu cuộc sống này. Gặp gỡ lại một người anh thân thiết trong nghề, trong cả cuộc sống, trên sân khấu là Tuấn Hưng, Khắc Việt đã không cầm được những giọt nước mắt. 

Khắc Việt tâm sự, Tuấn Hưng là người dìu dắt anh cũng như ca sĩ Duy Khánh, Quang Mẫn trên đường sự nghiệp, để cho các em thoải mái tự do, nhưng luôn đứng phía sau che chở theo dõi. Khi Khắc Việt dang tay về phía khán giả và nói với Tuấn Hưng: “Anh thấy không, cuối cùng em cũng thực hiện được mơ ước”, cũng là lúc Khắc Việt oà khóc, anh lúng túng với lời nói của mình vì quá cảm động. 2 nam ca sĩ ôm nhau nhiều lần trong suốt phần song ca. Tuấn Hưng cũng không ngại nói rằng, anh luôn là “chốt chặn” cuối cùng trong mọi buổi biểu diễn của Khắc Việt.

Khắc Việt ôm Tuấn Hưng òa khóc như trẻ con 1

Khắc Việt ôm Tuấn Hưng và khóc như một cậu em trai bé bỏng. Nam ca sĩ quá xúc động trước lời tâm sự của "anh trai" Tuấn Hưng.

Dù có đôi chút ngập ngừng ở khoảng 3, 4 ca khúc đầu tiên, nhưng Khắc Việt nhanh chóng lấy lại phong độ và bùng cháy ở hầu hết cả bản "hit" quen thuộc như Chỉ anh hiểu em, Ngỡ, Đến khi nào, Đừng cố yêu, Phải là anh… Điều này là dễ hiểu vì đây là liveshow lớn đầu tiên của chàng ca sĩ gốc Yên Bái, nhưng trên hết, Khắc Việt đã biết điều khiển mọi thứ để làm chủ sân khấu. Lối xây dựng bài khá chặt chẽ, vì là người sáng tác, hát luôn ca khúc của mình, nên hơn ai hết, Khắc Việt biết nên hát ca khúc nào trước, sau, nên remix hay hát acoustic. Với màu sắc âm nhạc đa dạng, liveshow Khắc Việt được đánh giá là trọn vẹn và làm vừa lòng khán giả ngồi kín khán phòng.

Khắc Việt ôm Tuấn Hưng òa khóc như trẻ con 2

Một Khắc Việt tự tin và bùng nổ.

Mở đầu chương trình, Khắc Việt trình diễn ca khúc “Như vậy nhé”, bản “hit” đã đưa anh đến với toàn bộ khán giả xa gần. Tiếp theo, khách mời đầu tiên là Hương Tràm, cô hát lại ca khúc “Quên” của Khắc Việt và song ca với anh một ca khúc mới là “Ngày vui nhất”. Khách mời The Men xuất hiện, nhìn 3 chàng trai giống như 3 thành viên trong một nhóm nhạc, họ khuấy động, làm chủ sân khấu hoàn toàn. Tiếp theo là một người anh trai, cũng là người song ca bản hit “Người tình” với Khắc Việt gần đây là Lê Hiếu. Phải khẳng định rằng, dù tên tuổi không còn ở tầm “nóng”, nhưng Lê Hiếu vẫn là giọng hát ổn định, luôn được đánh giá cao về chuyên môn. Trong tương lai, chắc chắn Lê Hiếu sẽ còn hát sáng tác của Khắc Việt khi anh tỏ ra khá hợp với những ca khúc mùi mẫn, trữ tình dạng này. 

Khắc Việt ôm Tuấn Hưng òa khóc như trẻ con 3

Lê Hiếu và Khắc Việt song ca ăn ý với nhau.

Chuỗi các ca khúc Acoustic cũng là điểm cộng trong liveshow “Yêu” này của Khắc Việt, anh tận dụng được những nhạc công trẻ và tốt nhất Hà Nội hiện nay, dưới bàn tay dàn dựng của nhà sản xuất trẻ Khắc Hưng, cũng chính là em trai ruột của Việt. Tuấn Hưng xuất hiện sau cùng, tuy có một sự cố nhỏ bị trượt ngã trong phần solo “Tìm lại bầu trời”, nhưng Tuấn Hưng đã nhanh chóng diễn ngay với tình huống này, làm phần biểu diễn của anh thêm thú vị.

Khắc Việt ôm Tuấn Hưng òa khóc như trẻ con 4

2 ca sĩ đùa nhau trên sân khấu.

Khắc Việt ôm Tuấn Hưng òa khóc như trẻ con 5

Tuấn Hưng tự tin dù gặp sự cố nhỏ.

Hình ảnh Khắc Việt cùng nhóm St.319 mặc áo cờ đỏ sao vàng trong ca khúc “Tôi là người Việt Nam” cũng ấn tượng, vì đó chính là chữ “Yêu” mà Khắc Việt muốn nhắc tới trong một tình yêu Tổ quốc bao la. Kết lại liveshow, ca khúc “Yêu lại từ đầu”, sản phẩm nổi tiếng nhất đã được Khắc Việt hát đến hàng nghìn lần nhưng vẫn không ngừng được yêu cầu ở mọi mảnh đất anh đã đặt chân đến.

Khắc Việt ôm Tuấn Hưng òa khóc như trẻ con 6

Khắc Việt và em trai mình - Khắc Hưng

Một phần cuối cùng cũng khiến Khắc Việt khóc, đó chính là khi anh hội ngộ với bố và mẹ và được làm sinh nhật trên sân khấu, dường như thấy được sự tự hào của đấng sinh thành, Khắc Việt và em trai Khắc Hưng đều đã rơi nước mắt. Có thể nói, Khắc Việt đã chạm được vào điều ước của mình, đã thực hiện được một liveshow đầu tiên trọn vẹn, thời gian tới, chắc chắn khán giả sẽ còn chờ đợi anh ở những sản phẩm chất lượng tiếp theo.


Khắc Việt ôm Tuấn Hưng òa khóc như trẻ con 7
Anh mừng sinh nhật sớm và chia sẻ điều hạnh phúc với khán giả.

Khắc Việt ôm Tuấn Hưng òa khóc như trẻ con 8

Khắc Việt bên 2 người "anh trai" là Lê Hiếu và Tuấn Hưng.

Cùng xem một vài hình ảnh khác của Khắc Việt và các ca sĩ trong liveshow "Yêu":

Khắc Việt ôm Tuấn Hưng òa khóc như trẻ con 9
Anh đi xuống từ trên ghế khán giả.

Khắc Việt ôm Tuấn Hưng òa khóc như trẻ con 10

Khắc Việt ôm Tuấn Hưng òa khóc như trẻ con 11
Hết mình với các bản "hit".

Khắc Việt ôm Tuấn Hưng òa khóc như trẻ con 12
Hương Tràm

Khắc Việt ôm Tuấn Hưng òa khóc như trẻ con 13
Song ca khúc mới "Ngày vui nhất".

Khắc Việt ôm Tuấn Hưng òa khóc như trẻ con 14
Khắc Việt và khách mời The Men.

Khắc Việt ôm Tuấn Hưng òa khóc như trẻ con 15

Khắc Việt ôm Tuấn Hưng òa khóc như trẻ con 16

Khắc Việt ôm Tuấn Hưng òa khóc như trẻ con 17
Bắt tay "anh trai" Tuấn Hưng.

Khắc Việt ôm Tuấn Hưng òa khóc như trẻ con 18
Tuấn Hưng hát ca khúc "Tìm lại bầu trời".

Jay, Ảnh: Kevin Cường
Chia sẻ