Khả Như sốc, suýt ngất xỉu khi fan cầu hôn bằng nhẫn kim cương

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Bất ngờ nhận quà từ fan, Khả Như sốc khi các khán giả thân thiết cầu hôn mình bằng nhẫn kim cương. Món quà bất ngờ này khiến cô nàng rơi nước mắt.

Khả Như vừa tổ chức buổi Offline với đông đảo người hâm mộ tại TP.HCM. Sau hơn 3 giờ đồng hồ tâm sự, chơi đùa cùng fan, Khả Như xúc động khi các fan tổ chức sinh nhật, thổi nến cùng mình. Không chỉ cùng nhau đón thêm tuổi mới, các fan còn gây sốc bằng việc bất ngờ cầu hôn Khả Như với nhẫn kim cương khiến nữ diễn viên sốc và suýt ngất xỉu. Đại diện một fan ruột lên sân khấu quỳ gối cầu hôn Khả Như và gửi lời nhắn nhủ Khả Như và fan hãy luôn là một gia đình mãi mãi.

Trong không khí bao trùm màu hồng ngọt ngào, lãng mạn, Khả Như đã xuất hiện dành tặng món quà đặc biệt nhất là một vở nhạc kịch tái hiện về cuộc đời, con đường theo đuổi ước mơ cũng như vượt qua sóng gió để có được sự an yên như hiện tại.

Khả Như sốc, suýt ngất xỉu khi fan cầu hôn bằng nhẫn kim cương - Ảnh 1.

Khả Như sốc, suýt ngất xỉu khi fan cầu hôn bằng nhẫn kim cương - Ảnh 2.

Khả Như và mẹ ruột.

Khả Như bị sốc, suýt ngất xỉu khi fan mang nhẫn kim cương lên sân khấu cầu hôn.

Trong câu chuyện ấy, Khả Như kể về định hướng từ bé sẽ trở thành một cô nhân viên văn phòng tại quê nhà, tuy nhiên vì ước mơ nghệ thuật, cô lên thành phố và đối mặt với nhiều sóng gió. Trong quá trình theo đuổi đam mê, cô gái này đã từng suýt bỏ cuộc, trầm cảm khi bị miệng lưỡi thế gian bàn tán về chiêu trò, về việc đi lên bằng con đường không chân chính.

Chính sự mạnh mẽ của bản thân, niềm tin từ gia đình đã giúp Khả Như đứng lên để thực hiện ước mơ của mình. Tiết mục nhạc kịch kết hợp hát, nhảy, diễn xuất mang lại nhiều cảm xúc mà ở đó Khả Như không ít lần khóc khi nhắc về con đường không được trải hoa hồng của mình.

Khả Như sốc, suýt ngất xỉu khi fan cầu hôn bằng nhẫn kim cương - Ảnh 4.

Khả Như sốc, suýt ngất xỉu khi fan cầu hôn bằng nhẫn kim cương - Ảnh 5.

Khả Như xúc động khi chia sẻ những câu chuyện buồn vui với fan.

Khả Như chia sẻ: "Tôi từng nghĩ mình theo nghệ thuật sẽ cô đơn, tôi không có fan và fan không có thật. Cho đến một ngày, tôi gặp những chuyện không hay và phải nghỉ làm nghề hơn 6 tháng và trở lại sân khấu Cười xuyên Việt trong vở Mình ơi cùng nhóm Buffalo. Thế rồi, tôi choáng ngợp và ấm lòng khi mọi người dành cho tôi sự yêu thương ấm áp. Lúc ấy, lần đầu tiên cầm những món quà nhỏ từ bông hoa, thú bông, cái bánh cái kẹo từ các fan tận xa xôi gửi về, tôi mới biết mọi thứ đều là thật. Tôi bắt đầu biết tin vào tình yêu của khán giả, trân trọng sự yêu thương của các fan và có động lực thêm để làm nghề".

Nhắc về việc hơn 4 năm nay được fan yêu thương hết mực, Khả Như lần đầu tiên thú nhận chuyện vừa mới mua thêm 1 căn nhà để ở và căn nhà cũ chỉ để chứa quà tặng của fan. Tuy nhiên để các fan không hiểu nhầm việc "khoe của", Khả Như nhấn mạnh rằng việc mua thêm căn nhà đó là thành quả mà cô chăm chỉ làm lụng, việc có thêm tài sản sẽ là động lực để bản thân cô cố gắng chăm chỉ hơn trong công việc.

Khả Như sốc, suýt ngất xỉu khi fan cầu hôn bằng nhẫn kim cương - Ảnh 6.

Khả Như sốc, suýt ngất xỉu khi fan cầu hôn bằng nhẫn kim cương - Ảnh 7.

Khả Như sốc, suýt ngất xỉu khi fan cầu hôn bằng nhẫn kim cương - Ảnh 8.

Còn chuyện fan hỏi khi nào có em bé, Khả Như hài hước kể một câu chuyện rằng một ngày nọ cô đi khám bác sĩ và hoảng hồn khi kết quả siêu âm có hình thù lạ trong bụng. Hoang mang tưởng mình có thai, Khả Như mới "quê độ" khi bác sĩ bảo hình trong file siêu âm là túi mật. Còn về mối nghi ngờ cha đứa bé nếu có sẽ là ai, cô bảo rằng suốt ngày đi làm việc và lúc rảnh chơi cùng Thanh Duy và Liêu Hà Trinh thì chắc việc có em bé chắc có thể là với Thanh Duy.

Khả Như sốc, suýt ngất xỉu khi fan cầu hôn bằng nhẫn kim cương - Ảnh 9.

Khả Như sốc, suýt ngất xỉu khi fan cầu hôn bằng nhẫn kim cương - Ảnh 10.

Khả Như sốc, suýt ngất xỉu khi fan cầu hôn bằng nhẫn kim cương - Ảnh 11.

Khả Như sốc, suýt ngất xỉu khi fan cầu hôn bằng nhẫn kim cương - Ảnh 12.

Xúc động liên tục trong tiệc của mình, Khả Như không quên người đứng sau để mình có được sự kiêu hãnh như hôm nay chính là mẹ: "Cảm ơn mẹ, người đã hy sinh tất cả vì con. Biết Khả Như hay đau bệnh và sức khoẻ không tốt, mẹ vất vả khi sáng nào cũng dậy thật sớm không sắc thuốc thì cũng làm nước ép này, trái cây nọ. Có mẹ ở bên chăm sóc Khả Như mới có được như hôm nay".

Chia sẻ