Kêu ca vì em chồng bảo học lại cách đối nhân xử thế, nàng dâu không được an ủi mà còn bị chửi sấp mặt

Chu NF,
Chia sẻ

Mọi người đều đồng tình rằng nàng dâu này không đúng, từ cách đối xử với bố mẹ chồng, em chồng đến việc đăng đàn kêu khổ với cộng đồng mạng.

Mối quan hệ giữa nhà chồng và nàng dâu là một câu chuyện không còn mới nhưng chưa bao giờ cũ, đặc biệt là các chị em. Đó có thể là sự bất hòa với bố mẹ chồng hay chị em chồng. Và thông thường, các nàng dâu là người phải một mình "chống chọi" lại với nhà chồng. Nhưng không phải lúc nào cũng thế!

Mới đây, một nàng dâu đã đăng đàn kêu ca vì bị em chồng nên học lại cách đối nhân xử thế nhưng chẳng những không được an ủi mà còn bị chị em dội "gạch đá" cho đủ xây nhà. Và hẳn là cư dân mạng không phải không có lý khi chị em đọc xong câu chuyện này:

Kêu ca vì em chồng bảo học lại cách đối nhân xử thế, nàng dâu không được an ủi mà còn bị chửi sấp mặt - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

"Các chị ơi cho e hỏi 1 chút việc riêng với ạ.

Em đã có gia đình và có công việc riêng của mình nhưng e, đăng ký đi học thêm để nâng cao trình độ. Trong suốt thời gian em đi học, gia đình nhà chồng em rất ủng hộ chỉ có điều bố mẹ chồng không cho em tiền để em đi học mà em phải tự lo (bố mẹ chồng em chỉ làm ruộng nên không có nhiều tiền và họ cũng không đòi hỏi em phải đóng góp trong quá trình em đi học). Đến khi em học xong thì bố chồng em phải đi viện mổ tim, vợ chồng em không đi nuôi được, cũng không cho ông tiền. Điều đáng nói ở đây là đứa em chồng em nó đi nói chuyện với chị cùng làm với em là vợ chồng em không cho ông tiền, bảo chị ý nói với em xem lại cách đối nhân xử thế em mới điên chứ. Thế hóa ra nó lại dạy em cách làm người à? Em nghĩ em đi học ông bà có cho em tiền đâu mà ông ốm em phải cho ông tiền chứ.

Em làm vậy có đúng không các chị? Các chị cho em lời khuyên với ạ. Gia đình nhà chồng em chỉ có 2 anh em."

Trong câu chuyện này, cô em chồng đã tế nhị khi nhờ đồng nghiệp của chị dâu nói lại với chị. Thế nhưng có vẻ như cô chị dâu này đang cho rằng mình bị "dạy làm người". Chăm sóc bố mẹ khi ốm đau là nghĩa vụ của con cái. Thế nhưng bố chồng mà cả hai vợ chồng đều không chăm sóc thì quả thực không được đúng đắn lắm.

Hơn thế nữa, bố chồng của cô nàng này còn phải mổ tim - tốn khá nhiều chi phí trong khí đó bố mẹ chồng cũng không có nhiều tiền vì gia đình làm ruộng. Cứ cho là công việc bận rộn nên không chăm sóc được đã đành nhưng không có ý kiến gì về việc đỡ đần ông bà viện phí thì trách nhiệm người làm con lúc này để ở đâu?

Không rõ câu chuyện thực hư đúng sai thế nào nhưng ngay khi được chia sẻ đã thu hút được rất nhiều người quan tâm của người dùng mạng xã hội, nhất là chị em phụ nữ. Mọi người đều đồng tình rằng nàng dâu này không đúng, từ cách đối xử với bố mẹ chồng, em chồng đến việc đăng đàn kêu khổ. Hàng loạt bình luận lên án nàng dâu này được chị em tới tấp để lại phía dưới bài viết:

- Em chồng bạn nói đúng rồi đó. Bạn ích kỉ quá. Ai là người sinh ra và nuôi người bạn gọi là chồng bây giờ? Muốn có gạch đá xây nhà hả bạn?

- Nhà nào mà vô phúc có loại con dâu như vậy?

- Ít nhiều thì nên cho ông bà. Biết ông bà làm nông không có tiền nhiều thì mình là phận con mình phải giúp ông bà.

Kêu ca vì em chồng bảo học lại cách đối nhân xử thế, nàng dâu không được an ủi mà còn bị chửi sấp mặt - Ảnh 2.

(Ảnh chụp màn hình)

- Chị đi học nâng cao để làm gì thế ạ? Bố chồng đi viện không cho nhiều thì cũng nên cho ít chứ ạ

- Đích thị hỏi ngu nhé! Giờ cứ phải ông bà cho mình thì mình mới cho lại à. Trong khi đó ông bà không có chứ có phải có mà không cho đâu. Cố mà chăm lo cho ông cho tròn nghĩa vụ làm con đi. Hối không kịp đâu. Thế sau bố mẹ bạn ốm chồng bạn cũng không quan tâm hỏi han thì bạn có điên máu không?

- Ích kỷ. Tính toán. Ông bà già rồi mà bạn còn tính toán từng đồng 1 với ông bà. Tuy ông bà không cho tiền bạn đi học vì ông bà không có tiền. Nhưng ông bà ủng hộ đó cũng là cho rồi. Cho bạn sức mạnh và tinh thần ý. Cái đó còn quý hơn tiền.

- Chị học chứ bố mẹ chồng có học đâu phải cho. Mà tiền ông bà cũng ít, chị không phụ giúp gì cho gia đình giờ còn đòi hỏi bố mẹ chồng phải cho tiền thì chị mới chăm lo cho ông bà à?

- Học cách làm người, cách đối nhân xử thế, rồi hãy học cao em nhé!

- Em lạy chị. Chị ơi người ta ủng hộ chị đi học là tốt lắm rồi còn đòi cho tiền nữa. Bố mẹ chồng hay bố mẹ mình thì khi ốm anh em trong nhà đều phải lo chăm hết chưa kể là lo tiền nong chữa bệnh.

- Em không những không biết đối nhân xử thế mà còn là loại người vô ơn đấy.

Kêu ca vì em chồng bảo học lại cách đối nhân xử thế, nàng dâu không được an ủi mà còn bị chửi sấp mặt - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Hiện tại, bài viết vẫn đang thu hút sự chú ý của mọi người và "đá" thì vẫn được ném rào rào về phía nàng dâu này. Suy cho cùng bố mẹ nào cũng là bố mẹ, con nào cũng là con, đã là con cái thì cần phải có trách nhiệm lúc bố mẹ ốm đau. Các nàng dâu cũng đừng vì định kiến "khác máu tanh lòng" mà thờ ơ với nhà chồng vì dù sao đó cũng là những người đã sinh thành ra chồng mình.

Chia sẻ