BÀI GỐC Vợ chồng 3 năm trời không quan hệ và ngủ chung giường, lí do kể ra thì ai cũng tưởng đùa

Vợ chồng 3 năm trời không quan hệ và ngủ chung giường, lí do kể ra thì ai cũng tưởng đùa

Chúng tôi kết hôn đã 15 năm, nhưng phải đến 3 năm rồi không hề quan hệ.

4 Chia sẻ

Kể từ khi có con đến cái nắm tay anh cũng không còn thiết tha nữa, ham muốn của tôi ai sẽ lắng nghe?

Hướng Dương,
Chia sẻ

Dù thế nào em vẫn là đàn bà, vẫn có ham muốn, vẫn mong được ôm ấp, yêu thương...

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Em năm nay 37 tuổi.

Em và chồng quen nhau rồi cưới nhau đến nay được 5 năm. Quen nhau 1 năm rồi cưới, con em giờ gần 3 tuổi. Con em bao nhiêu tuổi thì cũng ngần ấy thời gian em và chồng không gần gũi, không quan hệ hay thậm chí là không đụng chạm vào thể xác nhau. Ngay cả nắm tay cũng không.

Em đã hỏi rất nhiều lần nhưng chồng chỉ nói anh không có hứng thú. Chỉ trả lời thế thôi!

Kể từ khi có con đến cái nắm tay anh cũng không còn thiết tha nữa, ham muốn của tôi ai sẽ lắng nghe? - Ảnh 2.

Minh họa: Yuschav Arly.

Chỉ có duy nhất chuyện quan hệ 2 vợ chồng là bất thường như thế. Còn khi nhìn vào thì gia đình em vẫn là 1 gia đình hạnh phúc. Chồng em lo chu toàn, đáp ứng mọi điều kiện về vật chất cho mẹ con em không thiếu gì cả.

Em đã chịu đựng 3 năm rồi, sức chịu đựng sắp hết vì thế nào em vẫn là đàn bà, vẫn có ham muốn, vẫn mong được ôm ấp, yêu thương...

Có gì sai không khi trong lòng em đôi khi vẫn rạo rực thèm muốn?

Em sợ càng kéo dài em sẽ không chịu nổi và làm chuyện không nên làm. Em phải làm sao đây?Tha thiết xin hãy cho em lời khuyên.

Kể từ khi có con đến cái nắm tay anh cũng không còn thiết tha nữa, ham muốn của tôi ai sẽ lắng nghe? - Ảnh 3.

Chào bạn,

Hướng Dương vô cùng đồng cảm và cảm ơn khi bạn đã dũng cảm chia sẻ những nỗi niềm sâu kín nhất trong lòng mình cho Tổng đài Dốc hết trái tim. Những tâm sự về việc chồng không còn thiết tha quan hệ, chồng không động vào mình suốt nhiều năm trời không phải lần đầu tiên được gửi về cho Hướng Dương, nhưng đây là lần đầu tiên người gửi thẳng thắn bộc lộ sự yếu đuối và thú nhận ham muốn của mình.

Ừ, chúng ta là phụ nữ mà. Bản chất ai chẳng mong muốn được yêu thương, huống hồ bạn còn mới chỉ có một đứa con, cuộc hôn nhân phía trước còn rất dài, sao mà có thể chung giường mãi với một người chồng thờ ơ đến thế. Suy cho cùng hôn nhân vốn là chuyện chỉ mặn nồng được thời gian đầu, giữ lửa nó đâu phải dễ đúng không?

Hướng Dương nghĩ rằng trước hết bạn cũng nên nhìn nhận lại những vấn đề của bản thân mình: bao lâu rồi bạn không làm mới mình, không làm mới cuộc hôn nhân của mình? Thay đổi về ngoại hình của người vợ là điều rất quan trọng trong việc giữ lửa hôn nhân. Bên cạnh đó các hoạt động lãng mạn như đi du lịch, làm món ăn ngon, thử một trải nghiệm mới trước giờ chưa từng cũng là một điều rất nên làm.

Sau cùng nếu bạn đã nỗ lực mà chồng vẫn thờ ơ, hãy trải lòng mình với chồng. Nếu anh ấy vẫn nhất quyết không thích là không thích, thì Hướng Dương nghĩ rằng bạn nên hỏi chồng một câu: "Xin phép anh cho em được ngoại tình được không?".

Câu trả lời của chồng bạn, sẽ quyết định tương lai của cuộc hôn nhân này. Còn bạn, những ham muốn đàn bà của bạn chẳng có gì sai, bạn đã sống rất bản ngã, rất thật và chân thành. Đừng e sợ mà không sống cho ra sống và yêu cho đáng yêu, bạn nhé.

Mong bạn sẽ hạnh phúc và hâm nóng được cuộc hôn nhân của mình. Thân thương!

Chia sẻ