Kẻ thứ 3 xuất hiện với "sức mạnh" chia rẽ không tưởng và cách giải quyết vẹn cả đôi đường của cô vợ

MHQ,
Chia sẻ

Cô dường như bị bỏ qua một bên và không còn được chú ý kể từ khi anh quyết định...

Jake và tôi kết hôn đã hơn một năm và có cuộc sống hôn nhân khá hạnh phúc. Với quyết định không có con ngay, cả hai có nhiều thời gian dành cho nhau cũng như theo đuổi những sở thích riêng mà không gặp khó khăn về thời gian.

Với tôi, hội họa là niềm đam mê lớn nên trong khoảng thời gian rảnh rỗi, tôi thường tìm hiểu về đề tài này và không quên đăng kí một vài lớp học vẽ. Trái với tôi, Jake không mấy hứng thú với nghệ thuật mà anh rất yêu động vật. Anh có niềm đam mê lớn với thỏ và cún con. Dù chẳng hào hứng lắm, tôi vẫn đồng ý việc nuôi một chú chó nhỏ trong nhà khi thảo luận cùng Jake. Tôi tin rằng điều này sẽ không ảnh hưởng gì tới sinh hoạt thường ngày mà còn giúp chồng mình có thêm niềm vui trong cuộc sống. Rõ ràng sở thích này lành mạnh hơn hẳn việc tụ tập cùng bạn bè, la cà tại các quán bar hay dán mắt vào máy tính với những trò chơi điện tử. Thế nhưng, sau này, tôi mới hiểu điều gì cũng có hai mặt của nó.

Thành viên mới trong gia đình

Jake nhận nuôi Dotty khi nó mới ba tháng tuổi. Chưa bao giờ tôi thấy được sự hào hứng và phấn khởi như vậy từ anh. Rõ ràng, phải là người cực kì yêu quý động vật anh mới có thể dành tất cả thời gian rảnh rỗi để chăm chút và chơi đùa cùng chúng.

Sau vài tuần từ khi nhận nuôi Dotty, Jake dường như chuyển từ một người chồng thành người chăm cún. Tôi cảm nhận tất cả tâm trí và năng lượng của anh đều hướng tới chú cún này. Ngoài những loại đồ ăn cho chó đắt đỏ, căn nhà tôi còn tràn ngập những món đồ chơi cho chó. Dần dần, tủ lạnh của chúng tôi cũng bị xâm chiếm bởi những món ăn dành cho Dotty.

Jake nói anh không muốn cho chú cún nhỏ dùng đồ ăn sẵn mà muốn tự chế biến thức ăn cho nó hàng ngày. Điều này sẽ đảm bảo dinh dưỡng và sức khỏe tốt nhất cho Dottty. Không chỉ vậy, tôi cũng thấy anh thường xuyên mang chú cún này tới các cửa hàng chăm sóc thú cưng để cắt tỉa móng và làm lông.

Kẻ thứ 3 xuất hiện với sức mạnh chia rẻ không tưởng và cách giải quyết vẹn cả đôi đường của cô vợ  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dần dần, cuộc sống của chúng tôi bị xáo trộn khá nhiều vì sự hiện diện của Dotty. Cả hai không còn những buổi tối lãng mạn cùng nhau dùng bữa hay đi xem phim bởi Jake muốn dành mỗi tối với chú thú cưng của anh ấy. Hầu hết các rạp chiếu phim và nhà hàng đều không chấp nhận khách hàng mang thú nuôi theo mà Jake lại không chịu rời xa Dotty nửa bước. Thậm chí, anh ấy còn hủy chuyến du lịch tới châu Âu đã lên kế hoạch trước nửa năm cùng tôi chỉ bởi không thể mang Dotty theo cùng.

Kế hoạch loại bỏ... "kẻ thứ ba"

Dù ban đầu có nhiều thiện cảm với Dotty, nhưng dần dần khi nhận thấy cuộc sống của mình đang gặp vấn đề không nhỏ, trong tôi hình thành những cảm xúc không mấy tích cực về chú chó này. Không chỉ cảm thấy bị bỏ rơi, tôi còn cảm giác Jake luôn ưu ái Dotty và xếp tôi xuống dưới trong mức độ ưu tiên của anh ấy. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng có lẽ tôi đang ghen tị với một con chó nhỏ. Điều này đã khiến tôi thực hiện kế hoạch giành lại chồng mà khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy có lỗi với anh.

Một ngày nọ, sau khi tan làm, Jake trở về nhà để chơi cùng chú cún cưng như thường lệ nhưng anh không tìm thấy Dotty. Khi nghe tôi nói rằng người dọn dẹp vô tình để cửa mở và Dotty đã chạy mất, anh lộ rõ vẻ bàng hoàng và thất vọng. Ngay lập tức, Jake chạy vọt ra ngoài và gọi tên Dotty khắp nơi nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Sau đó, anh đăng tin lên mạng và làm rất nhiều tờ rơi với mong muốn sớm tìm lại chú cún cưng của mình. Chưa bao giờ tôi thấy chồng mình tuyệt vọng đến vậy.

Tuy nhiên, tôi biết sự nhiệt tình và quyết tâm của Jake sẽ chẳng bao giờ được đền đáp. Ngày hôm đó, tôi đã về sớm và đưa Dotty tới cho một trung tâm chăm sóc động vật. Tôi nói rằng gia đình không có điều kiện chăm sóc và muốn nhờ trung tâm nhận nuôi nó. Dù đôi lúc vẫn cảm thấy có lỗi nhưng tôi tin rằng điều này sẽ giúp tôi và Jake có nhiều thời gian hơn cho nhau đồng thời giúp mối quan hệ của cả hai có nhiều tiến triển tích cực.

Theo Herwork

Chia sẻ