Kẻ sát nhân bí ẩn từng gieo rắc sợ hãi cho người dân thủ đô nước Nga: Giết gần 50 người trong 15 năm, nghe lý do gây án lại càng nổi da gà

L.T,
Chia sẻ

Chỉ trong vòng 5 năm phạm tội, kẻ sát nhân hàng loạt với biệt tài chơi cờ vua đã lấy mạng gần 50 người và biến công viên Bitsevsky ở thủ đô Nga trở thành nơi ám ảnh không ai dám bén mảng đến.

Kẻ sát nhân bí ẩn gieo rắc nỗi sợ hãi

Vào cuối những năm 1990, khu vực xung quanh công viên Bitsevsky - một khu rừng rậm khổng lồ nằm ở phía tây nam Moscow (Nga) - trở thành nơi ám ảnh đối với người dân thủ đô nước Nga nói riêng và nhiều người dân ở xứ sở bạch dương nói chung bởi hàng loạt vụ mất tích kỳ lạ. Các nạn nhân đều biến mất một cách bí ẩn nếu đi dạo trong công viên, cứ như thể có một con quái vật nào đó đột ngột xuất hiện và bắt họ đi rồi biến mất sau những cây bạch dương cao vút.

Đến mùa xuân năm 2006, gần 50 người đã bị sát hại dã man trong công viên Bitsevsky. Người dân trong vùng không ai biết rõ mặt tên sát nhân nên người ta đặt tên cho hắn là Maniac.

sat-nhan-4

Công viên Bitsevsky từng là nơi chứng kiến gần 50 vụ sát hại dã man của tên sát nhân máu lạnh Alexander Pichushkin.

Tên Maniac trở thành chủ đề bàn tán xôn xao ở khắp nơi, gây ra nỗi khiếp đảm cho người dân. Người ta gọi hắn là "một con thú vô danh" chuyên rình bắt người trong đêm. Cảnh sát chỉ thu thập được rất ít thông tin về tên sát nhân bí ẩn này nhưng cũng cố liệt kê và dán cảnh báo ở một số nơi công cộng. Vậy mà, không biết bằng cách nào, con số nạn nhân vẫn tăng lên.

Người dân bắt đầu hoang mang và tưởng tượng về một con quái vật, ẩn nấp khắp mọi ngóc ngách, sống trong bóng tối và săn lùng con mồi.

Và rồi "lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát", tên sát nhân hàng loạt ấy cũng bị cảnh sát bắt giữ.

Lộ diện

Năm 2006, nhân viên siêu thị tên Alexander Yuryevich Pichushkin trầm tính, ít nói rủ nữ đồng nghiệp Marina Moskaleva vào công viên Bitsevsky thăm mộ chú chó cưng của hắn. Yêu cầu kỳ lạ ấy khiến Marina nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý đi theo, trước khi đi cô để lại mảnh giấy nhỏ đề tên và số điện thoại của Pichushkin cho con trai để "đề phòng bất trắc xảy ra". Và Marina đã ra đi mãi mãi không quay trở về nữa nhưng hành động đề phòng của cô đã giúp cảnh sát lần ra được nhiều manh mối quan trọng, tóm gọn tên sát nhân bí ẩn gieo rắc nỗi khiếp đảm cho người dân suốt nhiều năm.

sat-nhan-2

Chân dung tên sát nhân máu lạnh Pichushkin.

Hình ảnh từ camera an ninh ở trên tàu điện ngầm cũng cho thấy Marina đã đi cùng với Pichushkin trước khi cô mất tích. Kết quả kiểm tra dấu vân tay tìm thấy tại hiện trường  trùng khớp với vân tay của Pichushkin khiến hắn không còn lời nào để chối cãi.

Sau khi bị bắt, tên Pichushkin "vui vẻ" thú nhận tội ác của mình. Hắn còn trình ra cho các nhà điều tra thấy một cuốn sổ nhật ký và một bàn cờ vua mà hắn gọi là "tài sản quý giá nhất" của hắn. 

sat-nhan-7

62 ô trong số 64 ô của bàn cờ được lấp đầy bởi chi chít những con số về ngày tháng. Theo lời của tên Pichushkin, cứ mỗi lần giết chết một người, hắn lại đánh dấu vào một ô vuông và mục tiêu của hắn là lấp đầy bàn cờ.

Quá khứ bất hạnh

Alexander Yuryevich Pichushkin sinh ngày 9/4/1974 trong một gia đình ở Nga, cuộc sống của hắn cũng bình thường như bao đứa trẻ khác cho đến một ngày. Năm lên 4 tuổi, Pichushkin bị ngã nhào khỏi chiếc xích đu. Khi đứng dậy, đứa trẻ ấy lại bị xích đu đập mạnh vào vùng trán. Tai nạn này đã gây ra ảnh hưởng lâu dài cho vỏ não phía trước vẫn đang phát triển của đứa trẻ mới 4 tuổi, bởi đó là vùng não kiểm soát việc giải quyết vấn đề, điều chỉnh xung lực và đặc điểm tính cách.

sat-nhan

Tên Pichushkin khi còn nhỏ.

Tưởng chỉ là một tai nạn nhỏ giống như nhiều đứa trẻ hay gặp phải nhưng gia đình của Pichushkin cho biết sự cố ấy đã khiến tính cách của Pichushkin thay đổi. Thay vì là một đứa trẻ bình thường, hòa đồng, Pichushkin trở nên hung dữ và bốc đồng. Sự thay đổi này mạnh đến nỗi mẹ của Pichushkin đã phải chuyển con trai đến học ở một ngôi trường dành cho trẻ em khuyết tật. Nhưng ở đó, Pichushkin luôn bị những đứa trẻ khác bắt nạt.

Khi Pichushkin lớn lên, ông ngoại của hắn nhận ra sự thông minh của cháu trai mình. Pichushkin chuyển đến sống cùng với ông ngoại và trong số rất nhiều hoạt động mới mà hắn được tiếp xúc, hắn thể hiện sự yêu thích và tài năng vượt trội về cờ vua.

Cái chết của ông ngoại để lại trong lòng Pichushkin nỗi đau sâu sắc. Sau đó không lâu, chú chó cưng của hắn cũng qua đời khiến hắn càng thêm chán nản. 

Chuyên gia tâm lý Mikhail Vinogradov cho rằng hành vi giết người của tên Pichushkin có thể xuất phát từ nỗi căm phẫn bị bố "bỏ rơi" trong quá khứ.

sat-nhan-3

Tên Pichushkin lần đầu "nhúng chàm" vào năm 1992, khi còn là một sinh viên. Nạn nhân đầu tiên của hắn là Sergei, bạn trai của một cô gái mà hắn đem lòng cảm mến sau đó ngụy tạo như một vụ tự sát.

Từ năm 2001 hắn ngày càng khát máu và trở thành "tên sát nhân hàng loạt" gây ám ảnh nước Nga.

Pichushkin thường ngồi chơi cờ dưới bóng cây trong công viên Bitsevsky. Nạn nhân của hắn thường là những người đàn ông vô gia cư. Ban đầu hắn rủ rê những người này vừa uống rượu vodka vừa chơi đánh cờ. Khi "con mồi" đã ngà ngà say, hắn bắt đầu ra tay bằng cách dùng búa đánh mạnh vào phía sau đầu nạn nhân. Hắn còn dùng chai vodka để đánh vào đầu nạn nhân nhằm chắc chắn rằng "nó đã chết".

Những người từng đánh cờ với Pichushkin chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một con "mọt cờ" đang thư giãn trong công viên. Theo cáo trạng của Viện Công tố Moscow giữ quyền công tố tại tòa, tên Pichushkin gây án chỉ nội trong địa bàn thuộc khu vực công viên Bitsevsky và hắn sử dụng phương cách duy nhất là dùng búa, chai rượu đập vào đầu nạn nhân.

Thỉnh thoảng, Pichushkin thay đổi "khẩu vị" bằng cách sát hại phụ nữ và cả trẻ em. 

5

Khi bị cảnh sát bắt giữ và hỏi cung, tên Pichushkin không ngại ngần thừa nhận là thủ phạm của 63 vụ án mạng trong vòng 15 năm (từ năm 1992 đến 2006). Nhưng tòa chỉ có bằng chứng đầy đủ về 49 vụ giết người và 3 vụ tấn công bất thành.

Ngoài 2 phụ nữ trẻ, đa phần nạn nhân của Pichushkin đều là những người đàn ông đứng tuổi.

Theo các nhà điều tra, có 3 động cơ cho hành động dã man của tên sát nhân hàng loạt này:

Thứ nhất, đó là cách hắn muốn trả thù người cha không biết mặt nhằm bù đắp nỗi "tổn thương tâm lý trầm trọng", bởi ông ta đã ruồng rẫy bỏ mẹ con hắn khi hắn chưa đầy 1 tuổi.

Thứ hai, hắn ta muốn "đua" với một sát thủ hàng loạt nổi tiếng khác ở Nga là Andrei Chikatilo, kẻ bị bắt năm 1992 vì giết hại 53 trẻ em và thiếu nữ trong 12 năm.

Thứ ba, mục tiêu chủ yếu là hắn muốn lấp đầy con số 64 nạn nhân tương ứng với các ô trong bàn cờ vua.

Trong phiên tòa diễn ra ngày 24/10/2007, Pichushkin đã phải ngồi cách ly trong một chiếc "chuồng" bằng kính chịu lực khá dày. 

sat-nhan-8

Trong phiên tòa tên Pichushkin đã phải ngồi cách ly trong một chiếc "chuồng" bằng kính chịu lực khá dày.

Trước tòa hắn chả hề sợ sệt mà vẫn vui vẻ khoe khoang mình đã tước đi mạng sống của hàng chục người vô tội. Hắn còn mạnh miệng tuyên bố mình là "Chúa trời" và có quyền ban sự sống hay cái chết cho bất cứ ai. Phiên tòa xử tên Pichushkin kết thúc vào ngày 24/10/2007, xóa tan nỗi ám ảnh cho người dân thủ đô nước Nga.

Pichushkin đã bị Tòa án Moscow tuyên phạt mức án chung thân không được ân giảm, 15 năm đầu phải ở trong phòng biệt giam, đây cũng là khung hình phạt cao nhất chiểu theo Bộ luật Hình sự Liên bang Nga.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ