Kế hoạch "loại bỏ" kẻ thứ ba vô cùng hoàn hảo khi phát hiện người yêu ngoại tình

MHQ,
Chia sẻ

Khi phát hiện mối quan hệ có kẻ thứ ba xen ngang, cô gái này không bỏ đi mà chọn cách "loại bỏ" đối thủ...

Tôi gặp Tom tại một nhà hàng gần nhà khi mới 19 tuổi. Trước đây, tôi từng có tình cảm với Brent nhưng mối quan hệ đó nhanh chóng chấm dứt bởi cả hai không hợp nhau. Tom là một anh chàng tóc vàng quyến rũ. Ngay khi nhìn thấy anh, tôi đã tìm cách chủ động bắt chuyện. Không lâu sau đó, cả hai nhanh chóng trở thành một cặp mà ai cũng cho rằng rất đẹp đôi.

Tom là một anh chàng hài hước, yêu thích đọc sách và sở hữu những sở thích nhẹ nhàng như nghe nhạc, xem phim hay đi dã ngoại. Với tôi, anh luôn ẩn chứa nhiều thú vị và bí ẩn như việc biết vẽ, biết khiêu vũ và điêu khắc. Điều này khiến tôi bị cuốn hút mạnh mẽ và càng muốn tìm hiểu kĩ hơn anh chàng đa tài này.

Không chỉ sở hữu nhiều thói quen thú vị, Tom cũng là người rất biết chiều chuộng và quan tâm bạn gái. Bạn bè của tôi không khỏi ghen tị vì những cử chỉ ngọt ngào Tom dành cho tôi. Những lúc mệt mỏi, chỉ cần được ăn những món Tom nấu, mọi thứ sẽ dường như tan biến hết.

Sóng gió

Mối quan hệ của chúng tôi tiếp tục tiến triển tốt đẹp cho tới khi tôi được thăng chức. Sau những bữa liên hoan cùng người thân và bạn bè, tôi phải đối mặt với những áp lực mới từ công việc. Thời gian dành cho nhau cũng vì thế mà giảm đi ít nhiều. Đây thực sự là thời điểm khó khăn cho cả hai khi tất cả những gì tôi muốn sau khi đi làm về chỉ là nghỉ ngơi và ngủ.

Kế hoạch trả thù kẻ thứ ba hoàn hảo khi phát hiện người yêu ngoại tình    - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sự khác biệt về giờ làm khiến cả hai thường xuyên không thể ăn tối cùng nhau. Thậm chí khi về nhà, tôi cũng thường xuyên phải kiểm tra email và trả lời các cuộc gọi. Tôi cũng thường phải dành những ngày cuối tuần tại văn phòng để đảm bảo tiến độ công việc. Dần dần, mối quan hệ của chúng tôi xuất hiện khoảng cách mà tôi không hề hay biết. Chỉ khi thường xuyên không gặp Tom ở nhà mỗi khi đi làm về, tôi mới thắc mắc anh đi đâu. Khi biết anh thường tới quán rượu nơi mà cả hai gặp nhau, tôi lại yên tâm và cho rằng điều này sẽ tốt hơn cho anh ấy thay vì ngồi lì ở nhà.

Một đêm nọ, Tom không về nhà. Đêm hôm sau và hôm sau nữa mọi chuyện lại tiếp diễn. Tôi liền hỏi đồng nghiệp của anh ấy liệu Tom có phải làm ca hay cần ở lại muộn xử lý công việc hay không nhưng tất cả đều nói không. Điều này thực sự khiến tôi lo ngại và quyết tâm làm sáng tỏ mọi chuyện.

Điều tra

Một đêm nọ, tôi âm thầm tới quán rượu và theo dõi Tom. Những suy nghĩ của tôi đã đúng. Tom đang tay trong tay tình tứ với một cô gái khá xinh đẹp. Dường như những người trong quán rượu không ngạc nhiên gì về sự xuất hiện của họ. Chắc chắn cả hai đã thân thiết với nhau từ rất lâu rồi.

Tôi chọn một dịp khác khi Tom không ở quán rượu để thăm dò cô gái này. Theo những gì tôi tìm hiểu được, Nadine là một cô gái gốc Ireland. Cô nàng này đáng lẽ đã về nước sau khi hết hạn visa nhưng lại cố ở lại vì Tom. Khi bắt chuyện với cô ta, tôi biết Nadine sẽ tìm mọi cách kết hôn cùng Tom để được cấp visa ở lại đây.

Kế hoạch trả thù kẻ thứ ba hoàn hảo khi phát hiện người yêu ngoại tình    - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Khi rời khỏi quán rượu, đầu óc tôi trống rỗng. Tất cả những gì tôi và Tom sở hữu có nguy cơ biến mất và tồi tệ hơn nữa, Tom không còn ở bên tôi. Tôi quyết định không thể để mọi chuyện vụt mất dễ dàng đến thế. Tôi yêu Tom và sẽ tìm mọi cách kéo anh trở lại với mình.

Kế hoạch trả đũa tình địch

Tôi nhanh chóng hiện thực hóa suy nghĩ của mình bằng việc tìm cách loại bỏ kẻ thứ ba xen ngang mối quan hệ. Ngay ngày hôm sau, tôi gọi cho sở lưu trú và thông báo về trường hợp của Nadine. Tôi cung cấp đầy đủ thông tin như chỗ làm việc và tình trạng hộ chiếu của cô ta. Sau đó, tôi gọi điện thoại cho quản lý của mình và báo nghỉ việc. Quyết định này được tôi cân nhắc rất nhiều nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn Tom. Tôi quyết định dành một khoảng thời gian hâm nóng mối quan hệ của mình trước khi nó nguội lạnh và không thể cứu vãn.

Vào ngày làm việc cuối cùng của mình, tôi chủ động về sớm và chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Tom rất ngạc nhiên khi thấy tôi ở nhà trước anh ấy. Sau khi nghe về quyết định nghỉ việc kế hoạch du lịch châu Âu, anh rất ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng bởi cả hai có thể dành thời gian riêng tư cho nhau. Mọi chuyện đều đi đúng quỹ đạo và tôi cảm thấy mối quan hệ của mình không còn chìm trong tuyệt vọng.

Khi ghé thăm quán rượu để nghe ngóng tình hình của Nadine, tôi được biết cô ấy đã bị trục xuất về nước ngay ngày hôm đó. Chắc chắn cô ta không kịp nói lời từ biệt với Tom hay bất cứ bạn bè nào khác. Đôi lúc, tôi vẫn cảm thấy tội cho Nadine nhưng vẫn tự nhủ nếu không làm thế, tôi sẽ mất Tom và những gì tuyệt vời cả hai cùng nhau trải qua sẽ mãi mãi là quá khứ. Chuyến du lịch cùng nhau đã giúp tôi và Tom gần lại bên nhau và khơi gợi cảm xúc như những ngày mới yêu. Đến nay, mối quan hệ của chúng tôi đã kéo dài sáu năm và cả hai vẫn rất hạnh phúc.

Theo Herworld

Chia sẻ