Kẻ hiếp dâm bé gái 12 tuổi bị bắt sau 12 năm lẩn trốn vì một lần đi ăn cắp

Vân Anh,
Chia sẻ

Sau khi gây tội ác, hung thủ bỏ trốn, cưới vợ sinh con, sống cuộc sống yên ổn cho đến quá khứ tội lỗi bị lật lại.

Năm 2002, một người đàn ông Malaysia 23 tuổi đã bắt cóc và hãm hiếp một bé gái 12 tuổi tại Singapore. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn, để lại dấu vết AND tại hiện trường. 

Suốt 12 năm sau đó cảnh sát bó tay không thể tìm được hung thủ. Trong khi đó, kẻ gây án đã cao chạy xa bay. Đến năm 2005, Lee Ah Choy, tên của hung thủ, đã kết hôn với một người phụ nữ tại Johor Baru, Singapore. Cả hai có con và sống cuộc sống yên ổn. Hàng ngày, Choy vẫn khoác lên người bộ mặt của người chồng, người cha mẫu mực. 

Nhưng đế năm 2014, Choy đi ăn cắp và bị cảnh sát bắt. Trong lúc lấy máu xét nghiệm danh tính, cảnh sát phát hiện ra ADN của Choy trùng với ADN của kẻ hiếp dâm 12 năm trước.

Ngày 22/6/2016, 2 năm sau khi bị bắt, cuối cùng Lee cũng bị kết án 16 năm 6 tháng tù giam và phạt 18 roi với mỗi tội danh xong: Hiếp dâm, đe dọa hình sự với bé gái 12 tuổi. Hiện tội danh bắt cóc vẫn đang tiếp tục được xem xét để thêm vào hình phạt.
 
Lee Ah Choy trốn biệt 12 năm sau khi gây ra vụ hiếp dâm với bé gái 12 tuổi.

Tại thời điểm xảy ra vụ hiếp dâm, nạn nhân mới là học sinh cấp 2, năm nhất. Khi đó, bé gái rời khỏi nhà đi học. Lee sống và làm việc trong một nhà máy ở đường Sungei Kadut 3, cách nhà bé gái khoảng 1,7km.

Mỗi ngày, Lee đều chạm mặt với bé gái và tỏ ý muốn làm quen nhưng bé gái không đồng ý. Lần thứ 5 gặp mặt, vào ngày 17/10/2002, Lee chặn đường bé gái và nói muốn đưa cô bé đi học. Nhưng sau đó bé gái bỏ đi, Lee tiếp tục đi theo lên tận xe bus. 

Sáng hôm sau, Lee lại chặn đường bé gái một lần nữa và nói muốn nhờ bé chuyển tiền hộ. Khi bị từ chối, Lee kéo tay bé gái đi đến một khu nhà và lên tầng 4. Căn phòng được đặt nhiều bìa các tông che kín các cửa cho thấy Lee đã lên kế hoạch hiếp dâm từ trước.

Bé gái bật khóc thì Lee dùng kéo cắt giấy đe dọa. Khi thấy Lee đặt kéo xuống bàn, bé gái nhanh tay tóm lấy cái kéo, hướng về phía kẻ bắt cóc. Lee lên giọng đe dọa bé gái rằng hắn sẽ làm tổn thương cô bé gấp 3 lần nếu cô bé dám làm gì hắn. Sau đó, hắn đoạt lại cây kéo và ném xuống sàn.

Mặc dù cô bé đã cố gắng bỏ chạy nhưng vẫn bị bắt lại và bị lạm dụng tình dục. Sau khi gây tội, Lee đưa cô bé xuống dưới rồi bỏ trốn. Bé gái chạy về nhà, kể lại cho cha mẹ để báo cảnh sát. Về phần gia đình, cha mẹ đã đưa bé gái đến bệnh viện. 

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện dấu vết của thủ phạm nhưng không thể xác định được danh tính. 


Thủ phạm hiếp dâm bị kết án tù giam và đánh roi.

14 năm trôi qua, giờ đây cô bé đã 26 tuổi nhưng vẫn mang trong mình nỗi sợ hãi từ vụ hiếp dâm khủng khiếp. Cô bé không muốn đi học, sợ thang máy và luôn mơ thấy ác mộng. Không nhưng vậy, bé gái còn không dám ra ngoài, không dám tiếp xúc với đàn ông vì nỗi ám ảnh quá lớn.

Rõ ràng bị cáo đã dùng vũ lực để cưỡng bức nạn nhân mà không hề quan tâm đến những tổn thương về thể xác mà tinh thần bé gái phải chịu. Hắn chỉ muốn thỏa mãn dục vọng hèn mọn của mình.” – Công tố viên nói.

Sau này, khi cưới vợ, sinh con, Lee cũng che giấu gia đình về tội lỗi trong quá khứ. Chỉ đến khi phạm tội trộm cắp và bị xác định ADN, Lee mới bị vạch mặt.  

Luật sư của Lee nói rằng pháp luật nên có sự khoan hồng vì bị cáo sẽ phải chịu sự dằn vặt trong suốt quãng đời con lại với vợ con, với gia đình. 

Nguồn: AsiaOne
 
Chia sẻ