Ngoài mặt, Desmond là một cụ ông tốt bụng, chuyên nhận nuôi những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhưng thực chất bên trong lại là một kẻ ấu dâm không khác gì quỷ dữ.
Vì lo lắng cho sự an toàn của những đứa trẻ khác, vợ chồng chị Claire Varin báo cho hàng xóm về tên tội phạm ấu dâm đang sinh sống trong cùng khu vực nhưng chẳng ngờ lại vướng vào vụ kiện tụng vì vi phạm luật.
Đại diện dàn nhạc tại Việt Nam mà Christopher Trinnaman từng ký hợp đồng cho biết đã chấm dứt hợp đồng ngay khi nắm được thông tin về quá khứ của người này.
Sau khi bắt tên nghi phạm gây ra vụ sát hại cô bé 3 tuổi mới gần đây, hắn đã nhanh chóng thừa nhận có liên quan đến ít nhất 8 vụ cưỡng hiếp và sát hại các bé gái khác trong vòng 2 năm qua.
Cứ tưởng hành vi bệnh hoạn của mình với cô con gái 4 tuổi của người yêu sẽ không bao giờ bị bại lộ, tên ấu dâm còn đưa cả ảnh bé lên trang web đen để rồi phải trả giá đắt.
Hy vọng rằng câu chuyện của người mẹ này sẽ khiến các bậc phụ huynh nâng cao ý thức cảnh giác để bảo vệ con mình khỏi nạn ấu dâm trong thời đại công nghệ số hiện nay.
Có một sự thật rất đáng lo ngại là không chỉ có những đứa trẻ là mục tiêu của kẻ xâm hại mà chính người lớn đôi khi cũng bị chúng thao túng mà không hề hay biết.