Kasim Hoàng Vũ lần đầu bật mí về chuyện lúc nào cũng "bám lấy" mẹ

Shindo,
Chia sẻ

"Có người con nào lại không gần gũi với cha mẹ. Tôi không muốn khi mẹ mất thì tôi mới đứng trước di ảnh của bà mà khóc, nuối tiếc, hối hận" - Kasim Hoàng Vũ nói.

Đêm nhạc Sài Gòn đêm thứ 7 vừa diễn ra vào tối 17/6. Trong đêm nhạc này, Kasim Hoàng Vũ đã có nhiều chia sẻ thú vị về mẹ ruột anh. Thời gian gần đây nhiều khán giả cho rằng Kasim Hoàng Vũ "thoắt ẩn thoắt hiện" trong showbiz. Lý giải việc đó, anh chia sẻ bản thân ít tham gia gameshow mà chỉ hát ở các chương trình ca nhạc, phòng trà, vũ trường, bên cạnh đó, lịch diễn của anh ở nước ngoài khá nhiều.

Kasim Hoàng Vũ lần đầu bật mí về chuyện lúc nào cũng bám lấy mẹ - Ảnh 1.

Kasim Hoàng Vũ cho biết dù bận rộn với những chuyến đi lưu diễn nước ngoài nhưng mẹ luôn đồng hành, chăm sóc anh. Sự khắng khít của Kasim Hoàng Vũ và mẹ từng khiến công chúng đặt câu hỏi, đã có không ít điều tiếng dành cho hai mẹ con.

Kasim Hoàng Vũ lần đầu bật mí về chuyện lúc nào cũng bám lấy mẹ - Ảnh 2.

Kasim giải thích: "Có người con nào lại không gần gũi với cha mẹ. Tôi không muốn khi mẹ mất thì tôi mới đứng trước di ảnh của bà mà khóc, nuối tiếc, hối hận. Khi mẹ còn sống không đối xử tốt, thì khi qua đời có cúng kiếng, đốt vàng mã cũng được gì. Mẹ tôi còn đang khỏe, tôi muốn làm cho bà vui bởi bà luôn hy sinh, dành niềm tự hào cho tôi. Từ bé, hai mẹ con đã cưu mang nhau".

Kasim Hoàng Vũ lần đầu bật mí về chuyện lúc nào cũng bám lấy mẹ - Ảnh 3.

Kasim Hoàng Vũ cho biết anh đã gần 40 tuổi, dù có nhiều bạn bè nhưng lúc anh cần nhất vẫn chỉ có mẹ. Giọng ca "Vì yêu" cho biết có lần trong đêm anh không thở được phải đi cấp cứu. Tỉnh dậy, anh thấy mẹ ngồi xoa ngực cho anh, thức cả đêm để chăm sóc, đút cho anh từng ngụm nước. Anh hiểu được tình yêu thương của mẹ là vô hạn mà chưa chắc một người phụ nữ nào có thể dành cho anh.

Kasim Hoàng Vũ lần đầu bật mí về chuyện lúc nào cũng bám lấy mẹ - Ảnh 4.

Kasim Hoàng Vũ không ngần ngại bật mí mẹ thương người yêu hiện tại của anh không kém con trai và xem cô như ruột rà của bà. Nam ca sĩ cho biết anh kín tiếng trong tình cảm, không thích "khoe" tình yêu, chỉ thích khoe mẹ và sự nghiệp với công chúng. Trong đêm nhạc chủ đề "Nơi ta dừng chân", Kasim Hoàng Vũ trình bày ca khúc "Giấc mơ Chapi". Sân khấu tiết mục được dàn dựng công phu với mô hình núi đá mang đến màu sắc hoang dã của núi rừng Tây Nguyên cùng hình ảnh mái tranh nghèo, nhà sàn yên vui.

Kasim Hoàng Vũ lần đầu bật mí về chuyện lúc nào cũng bám lấy mẹ - Ảnh 5.

Ca sĩ Đan Trường thể hiện ca khúc "Lục tỉnh miền Tây" (nhạc sĩ Sơn Hạ) bằng giọng hát chân chất, mượt mà của người miền Tây.

Kasim Hoàng Vũ lần đầu bật mí về chuyện lúc nào cũng bám lấy mẹ - Ảnh 6.

"Bà mẹ một con" Thảo Trang trình bày hai ca khúc nổi tiếng của cô từng được phát hành cách đây 2 năm là "Đại lộ đón gió" và "Về thôi". Thảo Trang đưa khán giả đến với những giai điệu sâu lắng, du dương bằng chất giọng nội lực nhưng không kém phần mộc mạc.

Kasim Hoàng Vũ lần đầu bật mí về chuyện lúc nào cũng bám lấy mẹ - Ảnh 7.

Tăng Nhật Tuệ khiến khán giả thích thú với tiết mục "Về nhà thôi". Thể hiện nỗi nhớ, ước mơ được sum vầy cùng gia đình, Tăng Nhật Tuệ đã mang đến một sân khấu đầy cảm xúc nhưng không kém phần vui tươi, trẻ trung cùng 4 cô gái trong nhóm Usagi.

Kasim Hoàng Vũ lần đầu bật mí về chuyện lúc nào cũng bám lấy mẹ - Ảnh 8.

Tiết mục "I love Sài Gòn" của danh ca Ngọc Sơn cũng là một trong những màn trình diễn được rất nhiều khán giả yêu thích nhất. Sự kết hợp giọng hát sâu lắng của Ngọc Sơn bên cạnh phần trình diễn áo dài có tên gọi "Cô Ba Sài Gòn" của nhà thiết kế Minh Châu mang đến những gam màu ấn tượng về âm nhạc, thời trang của một Sài Gòn xưa và nay.

Chia sẻ