Kaity Nguyễn xúc động kể chuyện xem Thái Hòa như người cha ruột thịt

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Sau khi đóng chung phim "Hồn papa da con gái", Kaity Nguyễn tự cảm thấy yêu thương và quý trọng Thái Hòa như người thân trong gia đình.

Ekip sản xuất Hồn papa da con gái vừa tung ra đoạn clip hậu trường ghi lại khoảnh khắc hào hứng, vui vẻ của Thái Hòa - Kaity Nguyễn. Kaity Nguyễn cho biết, những ngày đóng phim đã mang đến cho cô nhiều trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. Nó không chỉ là vui sướng, khó khăn mà còn là sự gắn kết tình cảm.

Hậu trường hài hước của Kaity Nguyễn - Thái Hòa trong "Hồn papa da con gái".

Vào vai cha con ruột nhưng không được hòa thuận lắm từ khi người mẹ mất, Châu và ba của mình - Hải thường xuyên cãi cọ, xung đột trong mọi chuyện. Châu là một người rất đảm đang, lo toan mọi chuyện trong gia đình dù chỉ mới học cấp III, giống như một bà cụ non, trong khi Hải suốt ngày chỉ thích lông bông, bừa bãi, hay ỷ lại.

Kaity Nguyễn xúc động kể chuyện xem Thái Hòa như người cha ruột thịt  - Ảnh 2.

Kaity Nguyễn xúc động kể chuyện xem Thái Hòa như người cha ruột thịt  - Ảnh 3.

Cũng chính vì thế mà hai cha con Kaity, Thái Hòa trên phim đã có không ít những cảnh diễn tay đôi với đủ loại cảm xúc từ giận dỗi, cãi nhau cho đến thấu hiểu nhau. Chính vì những phân cảnh khó nhằn, đòi hỏi sự thể hiện và nắm bắt thật chuẩn xác đó, mà sau khi quay phim xong, Kaity cảm thấy thương Thái Hòa như cha ruột của mình vậy.

"Quãng thời gian đóng phim luôn làm mình thấy nhớ gia đình, nhất là ba mình. Trong nhà, mình thương nhất là ba. Cho nên khi đóng phim này mình cảm thấy nhân vật nó gần gũi với mình lắm. Mỗi lần diễn bé Châu cãi nhau với ba Hải, Kaity cũng hơi nhớ những lần mình và ba mình bất đồng ý kiến. Nhưng đã là người trong gia đình thì cuối cùng rồi vẫn là ruột thịt, quan trọng là phải biết lắng nghe nhau để thấu hiểu" – Kaity Nguyễn chia sẻ.

Kaity Nguyễn xúc động kể chuyện xem Thái Hòa như người cha ruột thịt  - Ảnh 4.

Kaity Nguyễn xúc động kể chuyện xem Thái Hòa như người cha ruột thịt  - Ảnh 5.

Trong khi đó, Thái Hòa tiết lộ anh luôn cố gắng giữ hòa khí, không xung đột với con cái trong gia đình vì rất thương yêu các con. Anh đã mang những kinh nghiệm đối với con trong đời thực để áp dụng vào phim. Cũng giống như Kaity Nguyễn, Thái Hòa cảm giác Kaity giống như con gái ruột của mình sau khi đóng xong phim. "Tôi thích cái cách Kaity nó thương ba nó ngoài đời, nếu là cha ruột của nó thì tôi cũng muốn được như vậy" – Thái Hòa hài hước bật mí.

Thái Hòa và Kaity cho biết hai người phải thường xuyên nhắn tin cho nhau mỗi ngày, nói về những điều mỗi người hay làm để đối phương có thể nhập vai thật tự nhiên. Ví dụ như để có thể cười như cách của Thái Hòa, Kaity phải chu môi giống như đang làm một con cá! Và để có được nụ cười này trên phim không hề dễ dàng chút nào vì ban đầu nhìn Kaity chỉ giống con vịt.

Kaity Nguyễn xúc động kể chuyện xem Thái Hòa như người cha ruột thịt  - Ảnh 6.

Kaity Nguyễn xúc động kể chuyện xem Thái Hòa như người cha ruột thịt  - Ảnh 7.

Ngoài ra, những động tác về hình thể, vẻ mặt, điệu bộ, giọng nói đều là những thứ nằm trong "danh sách ưu tiên" của Kaity Nguyễn - Thái Hòa trong suốt một tháng tập luyện trước khi bấm máy.

Kaity Nguyễn xúc động kể chuyện xem Thái Hòa như người cha ruột thịt  - Ảnh 8.

Kaity Nguyễn xúc động kể chuyện xem Thái Hòa như người cha ruột thịt  - Ảnh 9.

Kaity Nguyễn xúc động kể chuyện xem Thái Hòa như người cha ruột thịt  - Ảnh 10.

Hồn papa da con gái được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Nhật Bản Papa to Musume no Nanokakan của tác giả Takahisa Igarashi, do Charlie Nguyễn sản xuất và Ken Ochiai đạo diễn, Kaity Nguyễn và Thái Hòa thủ vai chính. Bộ phim là câu chuyện tréo ngoe, bi hài của của hai cha con Hải (Thái Hòa) và Châu (Kaity Nguyễn). Mối quan hệ của hai người ngày càng xa cách từ khi người mẹ của Châu qua đời.

Chia sẻ