Justin Bieber: "Tôi biết mẹ rất thất vọng về tôi"

Trangmory,
Chia sẻ

Justin Bieber lần đầu tiết lộ, mẹ anh đang sống ở Hawaii và đã khá lâu 2 người không nói chuyện với nhau.

Mẹ Justin Bieber đã trở thành mẹ đơn thân vào năm 17 tuổi sau khi sinh ra anh. Hai mẹ con sống trong ngôi nhà thu nhập thấp tại Ontario, Canada và được bố anh trợ cấp số tiền ít ỏi mỗi tháng. Bà đã nuôi dưỡng tài năng âm nhạc của con trai từ thuở bé và việc đăng video của Justin lên mạng đã giúp nhà quản lý âm nhạc Scooter Braun tìm đến, giúp đỡ Justin trở thành ngôi sao quốc tế.

Justin Bieber
Justin Bieber vừa có bài phỏng vấn khá cởi mở trên Billboard

Hồi đầu năm nay, Justin Bieber đã gửi lời cám ơn tới mẹ - bà Pattie Mallette vì người đã không bỏ qua những lỗi lầm và giúp anh kết thúc "giai đoạn ngu ngốc" của mình. Trong một cuộc phỏng vấn mới với Billboard, Justin Bieber đã tiết lộ thêm về những thay đổi không tốt của mối quan hệ 2 mẹ con khiến tình cảm họ dần phai nhạt suốt 2 năm qua.

Nam ca sĩ điển trai 21 tuổi cho biết sự kết nối giữa 2 người giờ đây "gần như không tồn tại", giải thích về điều này, Justin Bieber cho hay: "Tôi có khoảng cách với mẹ vì tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi không bao giờ muốn mẹ thất vọng nhưng tôi biết mẹ rất thất vọng về tôi".

Justin Bieber

Trong 2 năm 2013 và 2014, hành vi trẻ con của Justin Bieber đã được rất nhiều báo chí ghi lại như bị bắt giữ vì lái xe khi say xỉn hay nghi có cần sa ở trong xe và ném trứng sang nhà hàng xóm... Nam ca sĩ tài năng cho biết thêm: "Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau 1 thời gian rồi, vì vậy tôi cần phải có thêm thời gian để xây dựng lại niềm tin với mẹ. Bây giờ, mẹ đang sống ở Hawaii, vì vậy thật khó tiếp cận nhưng điều đó có khi là tốt. Mẹ là phụ nữ tuyệt vời và tôi yêu mẹ".

Justin Bieber
Mẹ của Justin đang sống ở Hawaii và đã khá lâu 2 người không nói chuyện với nhau 

Trong khi mẹ cố tình xa lánh anh thì bố - ông Jeremy Bieber lại gần gũi với con trai hơn. Mặc dù Justin khẳng định bố không nuôi nấng anh nhưng nếu bảo Jeremy là một "người cha vô trách nhiệm" là rất không công bằng. Justin Bieber chia sẻ: "Lúc đó bố còn chưa trưởng thành. Khi tôi lên 4, ông bỏ đi khoảng 1 năm để đến British Columbia, nhưng đã quay về đúng vào Ngày của Cha. Tôi nhớ mẹ đã nói: "Nếu anh đã về đây thì anh phải sống ở đây". Có một quan niệm sai lầm rằng ông là người vô trách nhiệm vì kể từ đó ông luôn có trong cuộc sống của tôi. Tôi được đi chơi với bố vào các ngày thứ 4 và cuối tuần".

Trong cuộc phỏng vấn, Justin chia sẻ thêm về những khó khăn anh gặp phải khi trở thành người nổi tiếng và cách nó đang phá hủy con người anh: "Nhìn từ ngoài vào có vẻ như mọi thứ rất tuyệt vời nhưng thực ra tôi đang gặp khó khăn. Một số điều xảy ra khiến mọi người không còn tin tôi. Tôi cảm thấy giống như lúc nào mọi người cũng chỉ muốn phán xét tôi vậy".
Chia sẻ