Jang Ja Yeon: Bị lạm dụng tình dục đến mức tự tử, vẫn để lại di thư trăm trang vạch trần góc tối làng giải trí Hàn Quốc

Imacho,
Chia sẻ

Trong tài liệu để lại sau khi tự tử, Jang Ja Yeon cho biết cô bị 31 người xâm hại tình dục hơn 100 lần, trong số đó đều là những nhân vật quyền lực trong làng giải trí.

Đánh đổi tất cả để chạm đến ước mơ

Đam mê, tài năng và nhan sắc có vẻ vẫn là chưa đủ đối với làng giải trí Hàn Quốc khắc nghiệt. Để có được vai diễn mong muốn hay chí ít chỉ là nhân vật phụ, lên sóng để được khán giả biết mặt, các ngôi sao trẻ phải đánh đổi nhiều hơn thế. Trong trường hợp của Jang Ja Yeon, cô phải dùng thân thể, lòng tự trọng và cả sinh mạng của mình để đạt được ước mơ.

Jang Ja Yeon: Bị lạm dụng tình dục đến mức tự tử, vẫn để lại di thư trăm trang vạch trần góc tối làng giải trí Hàn Quốc - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Cũng như bao diễn viên trẻ khác, tân binh Jang Ja Yeon ngay ngày đầu bước chân vào làng giải trí đã ấp ủ niềm mơ ước trở thành ngôi sao sáng của nền điện ảnh, hình mẫu lý tưởng của giới trẻ. Sau màn ra mắt ấn tượng trong mẫu quảng cáo năm 2006, Jang Ja Yeon thành công giành được cơ hội góp mặt trong siêu phẩm truyền hình Vườn sao băng. Dù chỉ đảm nhận vai phụ rất nhỏ nhưng người đẹp sinh năm 1980 vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả nhờ gương mặt ưa nhìn và diễn xuất tự nhiên. Sau đó, cô tiếp tục tham gia thêm 2 tác phẩm truyền hình khác.

Jang Ja Yeon: Bị lạm dụng tình dục đến mức tự tử, vẫn để lại di thư trăm trang vạch trần góc tối làng giải trí Hàn Quốc - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Theo nguồn tin thân cận, Jang Ja Yeon từng một lần kể về chuyến đi định mệnh khi cô được giám đốc công ty, ông Kim, đưa đi mua sắm đủ thứ đồ xa xỉ trước khi bất ngờ lái xe đưa cô vào khách sạn và giở trò đồi bại. Tại đây, Jang Ja Yeon không chỉ bị 1 mà rất nhiều người đàn ông thay phiên nhau cưỡng hiếp. Đáng nói hơn, những người này đều là nhân vật có “máu mặt” trong làng giải trí. Trong đó, một giám đốc truyền thông đã dùng điện thoại ghi lại cảnh “ân ái” của Jang Ja Yeon để uy hiếp cô không được hé môi nửa lời cũng như ngoan ngoãn phục tùng nhu cầu bệnh hoạn của họ.

Từ sau đêm đó, cuộc đời Jang Ja Yeon hoàn toàn đổi khác. Không còn là một ngôi sao trẻ với đôi mắt ánh lên niềm khao khát diễn xuất, cống hiến nghệ thuật, giờ đây cuộc đời cô là một mớ hỗn độn khi ngày ngày bị bắt đi hầu rượu, tiếp khách và phục vụ những nhân vật bề ngoài hào nhoáng nhưng nhân cách mục nát.

Vụ tự tử vạch trần mảng tối làng giải trí

Ngày 7/3/2009, Jang Ja Yeon được phát hiện treo cổ tự tử tại nhà riêng ở tỉnh Gyeonggi. Do tìm thấy quá muộn nên các bác sĩ không thể cứu chữa, ngôi sao bạc mệnh ra đi ở tuổi 29. Sau quá trình điều tra, cảnh sát cho rằng Jang Ja Yeon quyết kết liễu đời mình vì bị trầm cảm trong thời gian dài do không chịu nổi cú sốc bố mẹ cùng lúc qua đời năm 1999 trong vụ tai nạn giao thông cùng với áp lực công việc nặng nề của người nổi tiếng.

Jang Ja Yeon: Bị lạm dụng tình dục đến mức tự tử, vẫn để lại di thư trăm trang vạch trần góc tối làng giải trí Hàn Quốc - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Jang Ja Yeon: Bị lạm dụng tình dục đến mức tự tử, vẫn để lại di thư trăm trang vạch trần góc tối làng giải trí Hàn Quốc - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Jang Ja Yeon: Bị lạm dụng tình dục đến mức tự tử, vẫn để lại di thư trăm trang vạch trần góc tối làng giải trí Hàn Quốc - Ảnh 5.

Dàn sao Vườn sao băng tại đám tang của Jang Ja Yeon. (Ảnh: Internet)

Nhưng đó chỉ là bề nổi của câu chuyện, cuối tháng 3/2009, một tập tài liệu dài 230 trang được cho là di thư Jang Ja Yeon để lại được cảnh sát tìm thấy và hé lộ nguyên nhân đằng sau cái chết của nữ diễn viên một lần nữa khiến làng giải trí chấn động. Trong đó, cô tiết lộ danh sách 31 nhân vật quyền lực trong ngành giải trí từ chủ tịch tờ báo lớn, nhà sản xuất, đạo diễn các đài truyền hình, giám đốc nhãn hiệu có tiếng… đã từng xâm hại và bắt ép cô quan hệ tình dục hơn 100 lần.

Jang Ja Yeon: Bị lạm dụng tình dục đến mức tự tử, vẫn để lại di thư trăm trang vạch trần góc tối làng giải trí Hàn Quốc - Ảnh 6.

Di thư viết tay của Jang Ja Yeon. (Ảnh: Internet)

“Làm ơn hãy trả thù cho tôi. Tôi không có cách nào thoát khỏi chuyện này. Tất cả bọn họ đều là những con quỷ. Tôi đã buộc phải phục vụ hơn 100 lần. Mỗi khi có quần áo mới, tôi lại phải tiếp một con quỷ khác. Không chỉ ở Kangnam mà tôi còn phải tiếp khách ở quán karaoke Suwon và rất nhiều căn phòng khác. Ngay cả trong ngày giỗ của cha mẹ, tôi cũng buộc phải đi tiếp khách. Tôi lập danh sách này, hãy rửa nhục cho tôi. Ngay cả khi tôi chết đi, tôi cũng mang mối hận này xuống mồ” - Một trong những dòng chữ ám ảnh Jang Ja Yeon để lại được chương trình thời sự 8 O’clock News công bố.

Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, Jang Ja Yeon vẫn mong muốn đưa sự thật ra ánh sáng, đó chính là di nguyện cuối cùng của nữ diễn viên sau quá nhiều nỗi đau đớn tinh thần lẫn thể xác. “Hi vọng rằng, cảnh sát có thể giúp tôi trừng phạt những con quỷ kia. Chúng lừa dối tôi, nói rằng, chúng có thể giúp tôi biến ước mơ bước chân vào làng giải trí của tôi thành hiện thực, nhưng chúng chỉ lợi dụng thân xác của tôi. Tôi chỉ là một người mới bước chân vào làng giải trí và tôi nghĩ, mình thật đáng thương. Tôi muốn rời bỏ cuộc sống như thế này” – Jang Ja Yeon viết trong di thư.

Mặc cho lời thỉnh cầu đầy phẫn uất và tuyệt vọng ấy, cảnh sát thời điểm đó chỉ định tội giám đốc cùng quản lý của Jang Ja Yeon mức án phạt từ 1 đến 2 năm tù cùng 160 giờ hoạt động công ích. Vụ án sau đó cũng khép lại nhẹ nhàng bất kể làn sóng chỉ trích dữ dội của công chúng. Đối với dư luận, cái chết của Jang Ja Yeon vẫn còn rất nhiều uẩn khúc và hầu như ai cũng mong muốn hoàn thành tâm nguyện của người quá cố để cô có thể nhắm mắt yên nghỉ.

Jang Ja Yeon: Bị lạm dụng tình dục đến mức tự tử, vẫn để lại di thư trăm trang vạch trần góc tối làng giải trí Hàn Quốc - Ảnh 7.

Ông Kim bị dẫn độ về nước sau thời gian dài lẩn trốn ở nước ngoài. (Ảnh: Internet)

Mở lại cuộc điều tra, sự thật sắp sửa phơi bày ra ánh sáng

Cuối tháng 12 năm ngoái, Ủy ban cải cách Văn phòng Công tố viên tối cao đã quyết định tái điều tra 25 vụ án chưa được giải quyết thấu đáo trong quá khứ, trong đó có vụ tự tử của Jang Ja Yeon. Mới đây, một vài chi tiết đen tối liên quan đến ghi chép của cảnh sát 9 năm về trước được chương trình Newsroom tiết lộ.

Trong đó, Jang Ja Yeon từng viết: “Ông ta nhốt tôi trong phòng và dùng chai nhựa đập nhiều lần vào đầu tôi. Ông ấy vừa đánh đập, vừa chửi rủa tôi thậm tệ”. Chưa hết, một người quen cho biết từng nhìn thấy Jang Ja Yeon xuất hiện với đôi mắt thâm tím và kể về việc cô đã khóc trong phòng suốt 1 tiếng đồng hồ.

Một nữ diễn viên trẻ từng nhiều lần cùng Jang Ja Yeon đi tiếp khách cho biết họ bị ép buộc phải đi hầu rượu nếu như không muốn bị đánh đập, hành hạ. Thời điểm ấy, cảnh sát đã bỏ qua lời khai của người này vì cho rằng nó không đủ tính thuyết phục để buộc tội cưỡng chế tiếp rượu dành cho ông Kim.

Những thông tin nhỏ giọt này càng châm ngòi khiến dư luận thêm phẫn nộ. Nhiều người ủng hộ cách làm của chính phủ và mong muốn nhanh chóng xác định danh tính của những con người mang danh làm nghệ thuật nhưng lại độc ác, cưỡng ép một tài năng trẻ đến bước đường cùng đến nỗi phải chọn cái chết để giải thoát cho chính mình. Nếu sự thật đúng như những gì Jang Ja Yeon viết trong di thư, làng giải trí Hàn Quốc hào nhoáng, bóng bẩy bề ngoài nhưng những mảng tối đằng sau nó thật khiến cho người ta không khỏi rùng mình khi nhắc đến.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ