Ít người biết phía sau Quả bóng vàng World Cup 2018 Luka Modric là người phụ nữ thầm lặng mở đường cho sự nghiệp lừng lẫy của chồng

L.T,
Chia sẻ

Người ta thường nói rằng: "Phía sau người đàn ông thành công, luôn có bóng dáng người phụ nữ" và câu chuyện tình yêu của cặp đôi này chính là minh chứng rõ ràng cho câu nói ấy.

Ngày 15/07, trận cầu lịch sử giữa đội tuyển Croatia và Pháp đã diễn ra đầy gay cấn, kịch tích và cống hiến cho người hâm mộ thế giới những pha bóng tuyệt vời, những phút giây, khoảnh khắc không thể nào quên. Sở dĩ, người ta nói đó là một trận cầu lịch sử bởi đó là lần đầu tiên, một quốc gia nhỏ bé với bề dày lịch sử chỉ tính bằng con số hàng chục và chỉ có hơn 4 triệu dân như Croatia lại có thể giành vé vào trận chung kết, trong khi hàng loạt các "ông lớn" kéo nhau ra về. 

Tất nhiên, ai cũng hiểu rằng kết quả đó của Croatia là công sức của một tập thể đoàn kết, bền bỉ, mạnh mẽ nhưng vẫn có những "ngôi sao" giúp họ thêm sức mạnh để vượt qua hàng loạt đối thủ đáng gờm. Ở đội bóng của Croatia, người ta không thể quên cái tên Luka Modric, chàng "hoàng tử bé" đi ra từ tro bụi của chiến tranh vụt sáng thành ngôi sao giành quả bóng vàng trong mùa World Cup 2018.

Ít người biết phía sau Quả bóng vàng World Cup 2018 Luka Modric là người phụ nữ thầm lặng mở đường cho sự nghiệp lừng lẫy của chồng - Ảnh 1.

Luka Modric đã xuất sắc giành quả bóng vàng trong mùa World Cup 2018.

Đúng, bằng kỹ thuật đá bóng xuất sắc, bằng lối chơi, bằng khả năng của mình, và tất cả những gì anh đã thể hiện trong suốt mùa giải, Modric xứng đáng giành được danh hiệu Quả bóng vàng. Tuy nhiên, mấy ai biết rằng, phía sau thành công vang dội của chàng đội trưởng đội tuyển Croatia ấy là sự hỗ trợ đắc lực của người vợ Vanja Bosnic thông minh, giỏi giang, hết lòng vì chồng con. Thật không ngoa khi nói rằng chính Vanja Bosnic là người đã dẫn đường, chỉ lối, nhìn thấy tài năng của Modric để anh có ngày được đứng trên đỉnh vinh quang như vậy. 

luka-13
luka-13
luka-3
luka-3

Vanja Bosnic là người đã dẫn đường, chỉ lối, nhìn thấy tài năng của Modric để anh có ngày được đứng trên đỉnh vinh quang như ngày hôm nay.

Người ta cho rằng Luka Modric đã may mắn sống sót khỏi cuộc chiến tranh Balkan và rồi khi lớn lên anh lại tiếp tục may mắn vì có được một người vợ đưa anh lên đỉnh cao sự nghiệp. Bởi nói về nhan sắc hay ngoại hình, Vanja Bosnic không thể sánh được với những nàng WAGs (vợ hoặc bạn gái của các cầu thủ bóng đá) khác trong câu lạc bộ Real Madrid. Tuy nhiên, cô lại được xem như là người đã cứu vớt Luka Modric rồi đưa anh vào Chung kết World Cup theo cách mà hiếm có người phụ nữ nào làm được như vậy.

Tuổi thơ cơ cực của cậu bé nghèo

Luka Modric sinh ngày 9/9/1985 tại Zadar (Croatia). Anh sinh ra trong một gia đình tị nạn ở khách sạn vì chạy trốn khỏi đám phiến quân máu lạnh người Serbia và những quả đạn pháo trong cuộc chiến Balkan. Mẹ của anh, bà Jadojka Modric, là một thợ dệt vải, còn cha của anh, ông Stibe Modric là một thợ máy quân sự chuyên sửa chữa xe cho những người lính Croatia trong chiến tranh.

Ít người biết phía sau Quả bóng vàng World Cup 2018 Luka Modric là người phụ nữ thầm lặng mở đường cho sự nghiệp lừng lẫy của chồng - Ảnh 3.

Những hình ảnh thời thơ ấu của Modric.

Thời thơ ấu của Modric là những tháng ngày cơ cực, nghèo đói và luôn trong tư thế sẵn sàng tìm chỗ trú ẩn vì bom đạn chiến tranh.

Chủ tịch NK Zadar Josip Bajlo từng nói khi nhận xét về Modric: "Có một cậu bé từng đá bóng quanh bãi đậu xe của khách sạn cả ngày. Cậu bé ấy gầy gò và rất nhỏ so với tuổi của mình, nhưng bạn có thể thấy ngay được điểm đặc biệt, tài năng tiềm ẩn trong cơ thể nhỏ bé ấy". Modric luôn bị đánh giá vì vóc dáng nhỏ bé, gầy yếu và chẳng ai nghĩ rằng cậu bé ấy có thể trở thành một cầu thủ bóng đá, đến nỗi mà khi muốn tham gia vào một đội bóng của địa phương, cậu bé đã bị từ chối thẳng thừng vì vóc dáng của mình.

Cuộc gặp gỡ định mệnh quyết định cuộc đời Luka Modric

Những tưởng cuộc đời cậu bé Modric sẽ bị chôn vùi mãi mãi ở nơi chiến tranh bom đạn và ước mơ của cậu cũng sẽ không bao giờ được trở thành hiện thực vì vóc dáng của mình thì năm Modric 12 tuổi, ông trùm bóng đá của Croatia khi đó là Mamic đã nhìn ra tài năng và dang rộng vòng tay để đưa anh về câu lạc bộ Dinamo Zagreb. 

Sau quãng thời gian đá cho Zrinjski Mostar và Inter Zapresic ở mùa giải 2003-2004, Modric trở về câu lạc bộ Dinamo Zagreb. Tại đây, anh đã gặp được "chân ái" của cuộc đời mình - nàng Vanja Bosnic.

Chàng cầu thủ trẻ Modric khi ấy mới 19 tuổi đã "đổ gục" với mái tóc dài cùng đôi mắt xanh trong vắt của nàng Bosnic hơn chàng 3 tuổi. 2 người gặp nhau lần đầu trong một quán cà phê để bàn về công việc. Vanja Bosnic là nhân viên thuộc trung tâm thể thao Mamic.

Ít người biết phía sau Quả bóng vàng World Cup 2018 Luka Modric là người phụ nữ thầm lặng mở đường cho sự nghiệp lừng lẫy của chồng - Ảnh 4.

Từ đó, tình cảm lớn dần lên, Bosnic cũng trở thành cánh tay phải hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp cầu thủ của Modric. Vanja Bosnic đã trở thành người đại diện của bạn trai, qua đó mở ra một chương mới cho sự nghiệp huy hoàng của tiền vệ người Croatia.

Ngày hôm nay, người ta nhìn thấy chàng cầu thủ với vóc dáng nhỏ bé ấy là một thuyền trưởng lèo lái con tàu Croatia lần đầu đi đến chung kết World Cup và rồi đứng trên bục vinh quang nhưng ít ai biết rằng để đi đến được đỉnh cao đó, không ai khác chính là Bosnic là người "cầm lái" phía sau.

Chính Bosnic là người đã nhìn thấy tài năng của chàng trai nhỏ bé ấy và động viên đồng thời dàn xếp mọi thứ để anh sẵn sàng chuyển tới Anh thi đấu rồi từng bước gặt hái thành công trong màu áo Tottenham Hotspurs.

3 năm hẹn hò yêu đương không phải quá dài lâu nhưng cũng đủ để Modric nhận ra tấm chân tình của bạn gái. Anh quyết định cầu hôn người phụ nữ của đời mình và chuyện tình của họ đã có cái kết hạnh phúc bằng một đám cưới giản dị, hạnh phúc chính tại Zagreb, nơi mà hai người lần đầu gặp nhau, vào tháng 5/2010. Đồng đội của Modric tại Tottenham Hotspurs là Vedran Corluka và đội tuyển quốc gia đóng vai trò là phù rể của anh trong ngày đặc biệt ấy.

luka-11
luka-11
luka-10
luka-10

Ít người biết phía sau Quả bóng vàng World Cup 2018 Luka Modric là người phụ nữ thầm lặng mở đường cho sự nghiệp lừng lẫy của chồng - Ảnh 6.

Cặp đôi đã về chung một nhà sau 3 năm yêu đương hẹn hò.

Chỉ 3 tuần sau đó, "hoàng tử bé" đầu lòng Ivano ra đời vào ngày 6/6/2010 như một trái ngọt cho chuyện tình "chị em" của chàng cầu thủ trẻ và cô nàng quản lý. Ngày 25/4/2013, Bosnic tiếp tục sinh cho anh bé gái Ema vô cùng xinh xắn, đến năm 2017, cặp đôi lại đón chào đứa con thứ 3 Sofia.

Ít người biết phía sau Quả bóng vàng World Cup 2018 Luka Modric là người phụ nữ thầm lặng mở đường cho sự nghiệp lừng lẫy của chồng - Ảnh 7.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, thành công lớn nhất của Vanja Bosnic chính là đưa dàn xếp ổn thỏa để Modric chuyển tới thi đấu cho Real Madrid. Dường như, người phụ nữ ấy đã nhìn ra được rằng với tài năng của chồng mình thì ngay cả Tottenham Hotspurs cũng không đủ lớn. Chỉ có Real Madrid mới đủ khả năng trở thành bệ phóng đưa Modric lên tới đỉnh cao. Và thế là dù Modric có miễn cưỡng gia nhập Real Madrid thì bằng cách của mình, bằng tình yêu thương vô điều kiện, Bosnic vẫn giúp chồng đi đúng hướng.

Cô vợ giản dị lặng lẽ bên chồng

Modric từng chia sẻ: "Tôi luôn cố gắng thể hiện hết sức mình trên sân cỏ. Tôi không phải người mẫu hay ngôi sao nổi tiếng. Tôi chỉ là một cầu thủ bóng đá thôi". Chàng tiền vệ này có sở thích là đưa vợ con đi dạo trong sở thú hoặc công viên. Những thời gian rảnh rỗi, anh rất hay chơi bóng cùng cậu con trai Ivano.

Ít người biết phía sau Quả bóng vàng World Cup 2018 Luka Modric là người phụ nữ thầm lặng mở đường cho sự nghiệp lừng lẫy của chồng - Ảnh 8.

Còn Bosnic, cô chẳng cần phải trang điểm lòe loẹt hay diện những bộ trang phục lấp lánh như các WAGs để thu hút sự chú ý. Bà mẹ 3 con ấy vẫn âm thầm đi bên cạnh chồng, chẳng cần phải nói nhiều hay thể hiện nhiều cho xứng tầm là phu nhân của một cầu thủ danh tiếng. Thậm chí cô còn không có tài khoản Instagram.

Ít người biết phía sau Quả bóng vàng World Cup 2018 Luka Modric là người phụ nữ thầm lặng mở đường cho sự nghiệp lừng lẫy của chồng - Ảnh 9.

Ít người biết phía sau Quả bóng vàng World Cup 2018 Luka Modric là người phụ nữ thầm lặng mở đường cho sự nghiệp lừng lẫy của chồng - Ảnh 10.

luka-8
luka-8
luka-12
luka-12

Ngày hôm qua, Modric đã không thể lèo lái được đội tuyển Croatia giành được chiến thắng để lần đầu ghi tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới, nhưng những gì mà anh cùng đồng đội đã thể hiện thì khán giả trên toàn cầu đã nhìn ra. Còn Modric, có lẽ anh cũng đã nhìn ra được tấm chân tình của người vợ suốt 10 năm qua đã luôn theo sát, ủng hộ, cổ vũ anh trên con đường đi tới vinh quang.

luka-15
luka-15
luka-16
luka-16

Luka hạnh phúc bên các con.

Sau khi cùng đồng đội giành chức vô địch Champions League, Modric đã đăng một tấm ảnh gia đình bên chiếc cúp bạc cùng lời tâm sự: "Thật may mắn khi có một gia đình tuyệt vời thế này. Họ là động lực để tôi chiến đấu và tiến lên phía trước mỗi ngày".

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ