Indonesia không chỉ có Bali

Hạnh Nguyên,
Chia sẻ

Nhắc tới Indonesia, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thiên đường tuần trăng mật Bali. Nhưng thực ra đất nước vạn đảo còn có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn khác mà nếu bỏ qua, bạn sẽ rất tiếc.

Bandung

Cách Jakarta 2 giờ chạy xe, Bandung là điểm đến lý tưởng để nghỉ dưỡng. Không quá xô bồ với hàng giờ kẹt xe như Jakarta, cũng không quá cổ kính nóng bức như Yogyakarta, Bandung là sự kết hợp của nét đẹp truyền thống, của thiên nhiên rừng núi e ấp và những kiến trúc hiện đại trong một bầu không khí mát mẻ dễ chịu. 
 
Nguồn: flickr
 
Nếu so sánh thành phố này với một địa điểm của Việt Nam, thì Bandung chính là sự hòa quyện của Đà Lạt rừng thông cổ kính và Sapa phố núi mộng mơ, bởi lẽ, nơi đây vừa có những nhánh thông xen lẫn tre nứa, nhưng lại có những ruộng bậc thang trùng trùng điệp điệp vùng ngoại ô.

Có gì ở Bandung: 

Nhìn chung, dịch vụ ở đây khá tốt nhờ biết cách khai thác các tài nguyên thiên nhiên trong khu vực. Cách Bandung 30 phút chạy xe là suối nước nóng tự nhiên do núi lửa gần đó cung cấp nhiệt và nước. 

Đi xa hơn nữa, du khách có thể thử cảm giác leo lên núi lửa Tankuban Perahu, và ngắm một hồ nước xanh ngọc bích đẹp tuyệt trần tựa như gương soi của mặt trời. Nhờ lưu huỳnh bao năm vương vấn quanh đấy mà hồ nước mới sở hữu được màu đẹp đến vậy. 

Những ai ưa thích thiên nhiên sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm giác đi bộ giữa rừng núi, mà đích đến cuối cùng là thác nước hùng vị đổ nước trắng xóa hoặc dạo bước giữa bạt ngàn đồi chè. Tất cả sẽ làm nên một Bandung rất thơ, rất trữ tình.
 
Nguồn: flickr
 
Giá cả: 

So với các thành phố còn lại của Indonesia, Bandung nhìn chung khá cao, một phần cũng vì gần Jakarta, một phần vì sự hiện đại nơi đây.
 
Hồ núi lửa Tankuban Perahu - Nguồn: tripadvisor

Yogyakarta

Trung tâm văn hóa của đảo Java, gọi tắt là Yogya. Mỗi năm có hàng trăm ngàn du khách đổ về Yogya để hòa vào nền văn hóa đậm chất hồi giáo. Đến Yogya như đi ngược thời gian, ta hiểu thêm về nước bạn Indonesia với những phong tục lâu đời, dạo bước trong những lâu đài cổ kính, ngắm những tấm vải batik tung bay trong gió trời khô bức của vùng xích đạo.
 
Đền Borobudur
 
Có gì ở Yogyakarta: 

Đã đến đây thì phải chiêm ngưỡng hai ngôi đền nổi tiếng Borobudur và Prambanan, một Phật giáo và một Hindu, một xa và một gần. Borubudur được xem là công trình Phật giáo lớn nhất trên thế giới. Sự đồ sộ và tỉ mẩn của kiến trúc này sẽ khiến du khách lạc bước vào một thế giới tâm linh của những vị Phật và các kiếp luân hồi của con người. Tất cả tạo nên không gian huyền bí mà không kém phần hấp dẫn. 

Prambanan lại khiến khách Việt thích  thú khi hòa vào một nền tôn giáo mới lạ với những sử thi Ramayana xưa chỉ mới được học trong sách giáo khoa thì nay trở nên sống động trên các bức tường khắc họa bao quanh đền.
 
Đền Prambanan - Nguồn: flickr
 
Thế nhưng, Yogya không chỉ có đền đài, mà còn có những con người thân thiện dễ mến. Người Indonesia có nước da ngăm đen, khuôn mặt có phần  khắc khổ do nắng nóng, nhưng một khi đã tiếp xúc, sẽ thấy họ thân thiện và đáng yêu vô cùng.
 
Shop bán batik - Nguồn: flickr
 
Giá cả: 

Rẻ bất ngờ! Thật không thể tin được thành phố du lịch lại có mức giá như vậy. Một bữa ăn trung bình tầm 20.000 – 30.000 đồng. Chỉ cần 2.000 đồng là đã ăn được một cái bánh truyền thống ngon lành rồi. Phòng ngủ trung bình có giá 150.000 đồng/ người.

Malang

Malang sẽ là cái tên xa lạ với những khách hay đi tour nhưng lại vô cùng nổi tiếng giữa những người tự xách balo lên đường. Tạo sao ư? Vì các tour thường chỉ dừng lại tại Jakarta và cùng lắm là Bandung, khiến du khách chỉ kịp hít khói bụi và nhận ra rằng kẹt xe ở Sài Gòn chưa là gì so với thủ phủ của Indonesia. Trong khi đó, Malang nằm cách khá xa Jakarta và nhờ đó may mắn giữ vẹn nguyên nét bình yên dân dã.
 
Núi lửa Bromo - Nguồn: flickr
 
Có gì ở Malang

Nhắc đến Malang, người ta sẽ nghĩ ngay đến núi lửa Bromo và phố núi Batu. Hãy dậy thật sớm để kịp ngắm cảnh mặt trời mọc trên đỉnh núi lửa hoặc thử mình chơi trò dù lượn tại trung tâm Batu. Không còn những tòa nhà cao tầng mà là bầu trời quang đãng đầy sao đang dần mờ đi nhường chỗ cho mặt trời. Tất cả tạo nên cảnh quan thiên nhiên đẹp tuyệt trần khiến tim người xem "lỗi" đi một nhịp.
 
Bakso - Nguồn: flickr

Giá cả:

Malang còn là nơi có món thịt viên bakso nổi tiếng với nhiều cách nấu khác nhau. Giá cả tại đây rẻ không thể ngờ được, một tô mì gà chỉ có 10.000 đồng, một dĩa cơm tương đối chất lượng khoảng 15.000 đồng và một bữa ăn đầy ú ụ chỉ chạm mức 30.000 đồng. 
Chia sẻ