Hwang Jung Eum "đá" cả 2 chàng trai, nhưng cuối cùng lại có nụ hôn đẹp bất ngờ!

HNguyen,
Chia sẻ

Trong tập 10 "Lucky Romance", nữ chính Hwang Jung Eum gây sốc cho khán giả khi từ chối của 2 anh chàng tốt bụng, tương lai sáng lạn là Lee Soo Hyuk và Ryu Jun Yeol.

Tập 10 drama Lucky Romance vừa lên sóng tối qua trên đài MBC, Hàn Quốc. Trong tập này, nữ chính Shim Bo Nui (Hwang Jung Eum) đã gây choáng váng cho fan khi cùng lúc từ chối lời tỏ tình của cả 2 chàng trai là Soo Ho (Ryu Jun Yeol) và Gun Wook (Lee Soo Hyuk). Thế nhưng cuối tập phim, cô lại có nụ hôn đẹp như mơ với nam chính.

Trở lại với tình huống cuối tập trước, khi Soo Ho yêu cầu Bo Nui ở lại qua đêm với mình, cô đã ở bên và trông anh ngủ suốt đêm, tay nắm tay không rời. Vì ngủ quên nên Bo Nui đã lỡ hẹn với Gun Wook và không có mặt kịp giờ ghi hình của anh. 

Lucky Romance tập 10: Bo Nui không thể rời khỏi Soo Ho vì nắm tay quá chặt

Khi Bo Nui vội vàng chạy đến, Gun Wook đã ghi hình xong và anh tức giận ra mặt khi biết rằng Bo Nui đến muộn vì còn bận ở với Soo Ho. Không kìm chế được lòng ghen tuông, Gun Wook đã to tiếng với Bo Nui và "huỵch toẹt" rằng sở dĩ anh làm thế này là vì anh thích cô. Lời tỏ tình ấp ủ bấy lâu mới dám nói nhưng cuối cùng lại bị Bo Nui gạt phăng đi vì cô cho rằng mối quan hệ giữa họ không phải và không thể là tình yêu nam nữ.

Lucky Romance tập 10: Gun Wook tỏ tình với Bo Nui và bị từ chối

lucky romance tập 10

lucky romance tập 10

Sau khi Gun Wook tỏ tình thì Je Soo Ho cũng "khai hỏa". Anh chàng này thậm chí còn "độc" hơn khi mò đến nhà Bo Nui lúc 4 giờ sáng và bày tỏ rằng anh không thể ngủ được vì nghĩ tới cô. Thế nhưng trước những lời gan ruột của Soo Ho, Bo Nui lại phũ phàng đuổi anh về và đóng sập cửa, dù tim cô cũng đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Lucky Romance tập 10: Soo Ho mất ngủ vì nghĩ về Bo Nui

Lucky Romance tập 10: Soo Ho tỏ tình với Bo Nui lúc 4h sáng

lucky romance tập 10

lucky romance tập 10

lucky romance tập 10

Sáng hôm sau, Soo Ho đến công ty. Anh chàng đáng yêu còn cố ý chờ Bo Nui đến để đi cùng thang máy. Nhờ cậu bạn thân tư vấn, Soo Ho còn ăn mặc thật bảnh bao rồi hẹn Bo Nui đi ăn và dùng quyền lực của "sếp" để ép cô "không được từ chối". Thế nhưng đúng lúc Bo Nui đang định tới chỗ hẹn với Soo Ho thì cô lại chứng kiến tình huống khó xử khi cha của Soo Ho tới cửa hàng của ông chú bán gà rán làm loạn. Cuộc hẹn hò đổ bể khi lát sau Soo Ho cũng chạy tới nơi, cúi đầu xin lỗi chủ cửa hàng và nhất quyết tự mình dọn dẹp đống đổ nát lộn xộn.

Việc dọn dẹp xong xuôi, Bo Nui và Soo Ho cùng nhau ra về và lúc này Bo Nui lại một lần nữa thẳng thừng từ chối Soo Ho. Từ trong tâm mình, cô dành tình cảm cho anh nhưng có lẽ Bo Nui sợ rằng yêu anh thì năng lượng xấu từ cô lại làm ảnh hưởng đến anh nên thay vì nói lời đồng ý, cô lại dành cho anh những lời phũ phàng xua đuổi.

Dẫu vậy, Soo Ho vẫn không bỏ cuộc. Anh chạy theo Bo Nui để bắt cô dừng lại. Lần thứ nhất, Bo Nui nhất quyết dứt áo ra đi. Lần thứ 2, mắt cô đã nhòe nhoẹt nước. Lúc này, Soo Ho bất ngờ kéo Bo Nui vào lòng và hôn cô say đắm. Bo Nui chết lặng trong giây lát, rồi cũng nhắm mắt đón nhận nụ hôn của Soo Ho. Tập 10 Lucky Romance đã khép lại bằng khoảnh khắc ngọt ngào này và khiến các fan như "ngồi trên đống lửa" ngóng tới tuần sau.

Lucky Romance tập 10: Soo Ho hôn Bo Nui

lucky romance tập 10

lucky romance tập 10

lucky romance tập 10
Chia sẻ