Huỳnh Đông dừng chơi, Minh Hằng “khóa môi” bạn nhảy

Nguyễn Nguyễn,
Chia sẻ

Như vậy chàng diễn viên điển trai Huỳnh Đông là người tiếp theo phải tạm biệt cuộc thi.

Mặc dù diễn ra đúng vào thời điểm nghỉ lễ dài 30/4 nhưng liveshow thứ 6 của chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ với chủ đề “Đêm điện ảnh” vẫn diễn ra đầy sôi động, kịch tính tại sân Quần Ngựa - Hà Nội. Các cặp thí sinh đã hóa thân vào những nhân vật trong các bộ phim điện ảnh nổi tiếng thế giới với các điệu nhảy mà thí sinh chưa từng thể hiện trong các đêm thi trước.

Cuộc thi nào cũng phải có người đi tiếp, người ở lại, và sau những cái tên quen thuộc Hoàng, Tuấn Tú, Quách Ngọc Ngoan thì người tiếp phải dừng cuộc chơi không ai khác chính là Huỳnh Đông.

Mặc dù, đêm qua nam diễn viên Huỳnh Đông đêm nay có một bài thi an toàn với điệu Salsa nhưng anh lại chưa có sự đột phá, hơi thiếu chiêu trò trong bài thi, chưa tạo sự hưng phấn cho người xem. Ngay cả giám khảo Khánh Thi cũng cho rằng: “Tôi thấy phần đầu Huỳnh Đông Đông nhảy chưa đúng nhạc, trong bài nhảy đáng nhẽ bạn nhảy nam là người dẫn dắt, dạy bạn nhảy nữ nhưng ở Huỳnh Đông tôi cũng chưa thấy.” Chính vì vậy Huỳnh Đông dù thể hiện tốt ở các động tác: chắc chắn và vững vàng nhưng vẫn chỉ dừng lại ở điểm 32.

Với số điểm thấp nhấp, Huỳnh Đông phải chia tay với Bước nhảy hoàn vũ 2012. Sự chia tay với Huỳnh Đông khiến nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ, không nghĩ Huỳnh Đông sẽ dừng cuộc chơi sớm như vậy. Bởi ai cũng nghĩ Huỳnh Đông đã luôn cố gắng, nỗ lực rất nhiều, có người còn cho rằng Huỳnh Đông là ứng cử viên sáng giá cho Top 4 cuộc thi. Do đó, điểm số quá thấp của Huỳnh Đông trong tối nay (32 điểm, trong khi các thí sinh khác đều từ 35 trở lên) đã không tìm được tiếng nói chung nơi khán giả.




Huỳnh Đông thể hiện chưa tốt trong bài thi

Xem lại bài thi của Huỳnh Đông

Trường hợp Huỳnh Đông hơi gợi nhớ đến Đại Nghĩa năm ngoái - một thí sinh cũng với khả năng diễn xuất tốt, kỹ thuật giỏi và dễ tạo cảm tình. Cả 2 đều không cần fanbase quá khủng để khiến khán giả yêu mến. Điểm khác biệt là Đại Nghĩa duyên và hài hước, còn Huỳnh Đông thì thu hút theo kiểu rất tự nhiên và... đàn ông. Clip hậu trường nhìn mộc mạc, hơi “trai quê”, nhưng bước lên sân khấu thì rất ngầu đời, lãng tử và “chơi”!

Trước đêm này, Huỳnh Đông cũng hơi xìu khi comment trên Facebook mình: “Tuần này chắc rớt rồi”. Có lẽ anh đã dự đoán được điều gì đấy, nên không tỏ ra bất ngờ với kết quả, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mình. Huỳnh Đông cũng biết được bài thi của anh chưa thực sự tốt vì tuần vừa qua, Huỳnh Đông không có nhiều thời gian luyện tập, chỉ có hai ngày cùng nhảy với bạn nhảy của mình.

Đúng vậy, tiếc cho Huỳnh Đông khi phải dừng chân quá sớm như vậy. Song thiết nghĩ, nếu không làm quán quân hay á quân thì mọi vị trí đều như nhau cả, quan trọng là nhận về sự yêu thương từ công chúng dành cho nhân vật đó!




Huỳnh Đông thấy hạnh phúc khi đã đi đến đêm thi thứ 6


Liveshow thứ 6 có thể nói là một liveshow thể hiện rõ nét nhất sự lên ngôi của kĩ thuật, chuyên môn trong tất cả 6 đêm thi. Cả 7 cặp thí sinh đều chứng tỏ rằng họ ngang tài ngang sức với những bài nhảy được đầu tư kĩ lưỡng và những bước nhảy càng càng cứng cỏi, vững vàng!

Nếu Huỳnh Đông không mấy may mắn trong bài thi thì thắng lớn trong đêm thuộc về cặp Minh Hằng – Atanas. Trong đêm thi thứ 6 này, với điệu Rumba trên nền nhạc rất hay của ca khúc You’re my everything, Minh Hằng đã thực sự làm điêu đứng mọi ánh nhìn của tất cả mọi người bằng sự sexy, những vũ điệu nóng bỏng cùng vẻ say đắm của mình. Với lợi thế của một diễn viên và là một ca sỹ, Minh Hằng đã hoàn toàn thể hiện tốt sự biểu cảm, cảm nhạc tốt. Đặc biệt, bài nhảy lần này của Minh Hằng như một món quà dành tặng riêng bạn nhảy Atanas, chính điệu nhảy Rumba là ước mơ giúp Atanas đến với bộ môn khiêu vũ. Ngay khi kết thúc bài thi, Minh Hằng đã không ngần ngại “khóa môi” Atanas rất tình tứ trên sân khấu.

Đánh giá về bài diễn, giám khảo Khánh Thy không giấu được sự xúc động với sự thể hiện của cặp đôi này, “bạn quá xuất sắc trong bài thi của mình” – Khánh Thi đã thốt lên như vậy! 39 là một số điểm quá cao và thực sự xứng đáng cho Minh Hằng – Atatas.


Minh Hằng cuốn hút với vẻ đẹp rạng rỡ



Thăng hoa cảm xúc cùng điệu nhảy Rumba

Cùng với Minh Hằng, Trương Nam Thành tiếp tục thể hiện một phong độ tốt đáng ghen tị cho bất cứ thí sinh nào trong đêm thi hôm nay. Chọn thể hiện một bài thi kết hợp giữa Jive –Quickstep - Swing, Nam Thành mất rất nhiều công sức tập luyện cho tiết mục khá phức tạp này. Anh đã có những bước chân tốt, nhịp nhàng. Một bài nhảy hội tụ sự đầy đủ về các yếu tốt kĩ thuật lẫn khả năng biểu cảm. Chí Anh cho rằng Nam Thành thể hiện tốt những động tác hông cần thiết, các động tác bật lên tốt, bước chân nhanh nhẹn. 36 là số điểm cho Elena – Trương Nam Thành.


Trương Nam Thành luôn thể hiện tốt phong độ

Chọn cho mình điệu Tango, cặp đôi Vân Trang - Vasil chọn tái hiện lại các nhân vật trong bộ phim Take the lead. Vẫn là sự quyến rũ sẵn có trong chiếc váy đen được thiết kế sexy, Vân Trang thực sự cuốn hút khán giả từ đầu đến cuối bài nhảy. Mặc dù giám khảo Khánh Thy cho rằng cả hai chưa có tinh thần đồng nhất nhưng Vân Trang vẫn hấp dẫn người xem bởi sự chủ động của cô lẫn những bước nhảy cứng về kĩ thuật của mình. 35 là số điểm của cặp đôi này.


Vân Trang đầy quyến rũ


Ngay cả Minh Quân – thí sinh được xem là có nhiều chiêu trò nhất nhưng trong đêm thi này, anh đã hoàn toàn vứt điều đó để nỗ lực thuyết phục ban giám khảo, khán giả trong từng bước nhảy với điệu Rumba. Nam ca sỹ nhận được nhiều lời khen của các vị giám khảo trong đêm nay. Khánh Thi cho rằng đêm nay Minh Quân đã nhảy một cách thực sự, rất tình cảm, đam mê và đầy sự nỗ lực!


Minh Quân đã không còn thích chiêu trò


Người mẫu Anh Thư cùng bạn nhảy Teodor thể hiện thành công điệu Pasodoble với 37 điểm. Không chỉ có lợi thế ở hình thể đẹp, Anh Thư đã chứng tỏ cho khán giả thấy rằng cô rất chú ý vào phần kĩ thuật, nữ diễn viên đã thể hiện rất đúng thần thái của điệu Pasodoble với sự mãnh liệt, các động tác nhanh, mạnh, dứt khoát… Khán giả mong chờ một sự lột xác hơn nữa ở Anh Thư, nếu làm được điều này, cô được xem là một trong ít các ứng cử viên sáng giá cho những vị trí cao nhất cuộc thi! Đồng thời, trong tuần vừa qua, Anh Thư may mắn đã trở thành thí sinh được khán giả yêu thích nhất, càng giúp cô có thêm tự tin thể hiện tốt, không còn tâm lí phải đứng ở vòng nguy hiểm.


Anh Thư ngày càng sexy



Anh Thư hạnh phúc khi được khán giả yêu thích nhất tuần vừa qua

35 là số điểm của Phương Thanh – Ivan với điệu Tango – Pasodoble. Chị Chanh may mắn vì sở hữu một bạn nhảy quá tốt, Ivan đã rất chủ động trong các động tác dìu dắt Phương Thanh và điều này truyền cho cô tự tin. Nữ ca sỹ nhảy rất đúng nhạc, an toàn mặc dù chưa có bứt phá. Nhảy một cách nỗ lực thấy rõ nhưng vẫn hồn nhiên, “chịu chơi” – đó là những gì khán giả cảm nhận được ở cô ca sỹ cá tính này!


Phương Thanh


Điểm nhấn trong “Đêm điện ảnh” tuần này phải kể đến sự hiện diện của vị giám khảo linh động thứ 4: nhạc sỹ Hồ Hoài Anh. Hồ Hoài Anh vừa phải và cực kì khiêm tốn trong những lần đưa ra ý kiến của mình bởi anh luôn tự nhận mình không chuyên môn về bộ môn khiêu vũ thể thao. Ngoài ra, nam nhạc sỹ cũng thể hiện tốt vai trò của mình khi luôn đứng về phía thí sinh để bảo vệ họ bằng những lời lẽ có cơ sở.


Hai MC quen thuộc: Ốc Thanh Vân và Nguyên Vũ


Hồ Hoài Anh trở thành giám kháo thứ 4 của cuộc thi.
Chia sẻ