Huyền thoại Audrey Hepburn: Một cuộc tình bí mật, bi kịch 5 lần bị sảy thai cho tới một vẻ đẹp đi vào bất tử

Ben Stevens / Thiết kế: Bi,
Chia sẻ

Là biểu tượng thời trang thế kỉ, được vinh danh ở 4 lễ trao giải danh giá nhất hành tinh, 5 lần bị sảy thai khiến hôn nhân không trọn vẹn, cho tới người phụ nữ được coi là chuẩn mực cái đẹp. Huyền thoại Audrey Hepburn vẫn luôn là nguồn cảm hứng sống cho rất nhiều phụ nữ toàn cầu trong vòng một thế kỉ qua.

Ương ngạnh làm người thứ ba hay chỉ là một tuổi trẻ cuồng si vì tình yêu?

Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết một tượng đài về cái đẹp cả về ngoại hình lẫn tâm hồn như Audrey Hepburn lại đã từng có những năm tháng điên cuồng về tình yêu đến mức chấp nhận làm người thứ ba, điều mà ít ai có thể cảm thấy dễ chịu mỗi khi nhắc đến. Đó chính là mối tình của Audrey Hepburn với diễn viên William Holden, người đã có một vợ và 3 đứa con, trước khi nữ minh tinh kết hôn lần đầu với đạo diễn Mel Ferrer.

Gặp nhau lần đầu trên phim trường của Sabrina năm 1953, Audrey Hepburn và William Holden đã phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên. Hai người lập tức lao vào một mối tình nồng cháy cho dù cô bị gia đình phản đối kịch liệt. Điều này cũng dễ hiểu bởi mẹ của Audrey Hepburn không thể để cho cô con gái có xuất thân quý tộc từ 2 quốc gia lớn nhất nhì Châu Âu cùng với tượng vàng Oscar trên tay trở thành “người thứ ba” xen ngang vào tổ ấm của người khác, chứ chưa kể tới việc William có gia thế hết sức bình thường.

Huyền thoại Audrey Hepburn: Một cuộc tình bí mật, bi kịch 5 lần bị sảy thai cho tới một vẻ đẹp đi vào bất tử - Ảnh 1.

Audrey Hepburn và William Holden trên phim trường Sabrina

Ở thời điểm đó, mối quan hệ của hai người lại không bị báo giới làm lộ ra. Nếu câu chuyện bị đưa ra ánh sáng, thì hình ảnh đẹp đẽ như một cô công chúa đài các, thanh lịch và ngây thơ của Audrey Hepburn sẽ sụp đổ và đồng thời đánh dấu chấm hết cho sự nghiệp của nữ diễn viên trẻ tài năng.

Nói về mối tình bí mật của Hollywood này, Edward Epstein, tác giả cuốn sách Audrey and Bill: A Romantic Biography of Audrey Hepburn & William Holden có nhắc đến một chi tiết thú vị: “Những cô gái khác mà Holden từng đưa về nhà cũng rất xinh đẹp, song không hề giống Hepburn. Bà ấy là người không thể so sánh, xinh đẹp và có văn hóa. Có thể nói bà ấy là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của vợ Holden”.

Rồi điều gì đến cũng phải đến, mâu thuẫn duy nhất giữa Hepburn và Holden chính là chuyện con cái. Nữ minh tinh muốn có từ 3 hoặc 4 người con với Holden, thế nhưng khi cô đề cập đến chuyện này, gương mặt sợ hãi thoáng bối rối của Holden đã thay đổi tất cả. Khi biết Holden đã thắt ống dẫn tinh theo yêu cầu của vợ, Hepburn cảm thấy đau đớn đến kinh ngạc như bị phản bội. Tình yêu sâu đậm của suốt những năm tháng của tuổi thanh xuân mà cô dành cho Holden không thể có tương lai, và cô gái 25 tuổi năm ấy đã chấm dứt mối quan hệ này trong nước mắt.

Huyền thoại Audrey Hepburn: Một cuộc tình bí mật, bi kịch 5 lần bị sảy thai cho tới một vẻ đẹp đi vào bất tử - Ảnh 2.

Vẻ đẹp mỏng manh của cô nàng My Fair Lady thời ấy

Đó là quãng thời gian đầy khó khăn của Audrey Hepburn. Trái tim yếu đuối của cô gái trẻ tan nát. Nhiều người sẽ cho rằng tại sao cô lại ngu ngốc tới vậy? Đi lao mình như một con thiêu thân vào thứ tình yêu mà có thể thấy rõ rằng nó không có tương lai. Bởi với nhan sắc ấy, tính cách dịu dàng đến mức có thể xoa dịu mọi sự cứng nhắc của bất cứ gã đàn ông nào và những thành công, danh tiếng mà cô có được tại thời điểm đó, Audrey xứng đáng tiến tới với một người xứng đáng hơn. Nhưng dù sao đó cũng là tuổi trẻ của cô đào nổi tiếng, khi mà nàng thơ của Givenchy mới có 25 tuổi, việc chấp nhận để bản thân mình mù quáng chạy theo tình yêu là điều có thể thông cảm được. Và đúng là “Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau!”.

Cuộc tình đau đớn của Audrey Hepburn với William Holden dường như chỉ là tiền đề cho những bi kịch gia đình mà Hepburn sẽ phải đối mặt trong tương lai.

Bi kịch 5 lần bị sảy thai: Mất mát là những bài học để biết trân trọng những gì mà ta đang có!

Audrey Hepburn từng có câu nói bất hủ về nỗi cô đơn: “Tôi không muốn ở một mình. Tôi không muốn bị bỏ lại một mình”. Quả thực, sống trong danh vọng và luôn được hàng triệu người mến mộ nhưng người đẹp luôn bị ám ảnh bởi sự cô độc. Hepburn từng chia sẻ với những người yêu quý mình rằng: “Khi không có ai để làm cho họ tách trà, khi không có ai cần bạn, tôi nghĩ đó là lúc cuộc sống chúng ta chấm dứt.”

Sau những năm tháng tuổi thơ chịu nhiều đau khổ vì chiến tranh, Audrey Hepburn luôn mang trong mình nỗi sợ hãi về sự chia ly. Trong cuộc đời, Audrey Hepburn từng 2 lần kết hôn nhưng dường như cô chưa bao giờ tận hưởng một cuộc hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn.

Ít ai biết rằng trong quá trình quay The Unforgiven năm 1960, Hepburn đã bị ngã ngựa và hậu quả khiến cô sảy thai. Mất đi đứa con thứ hai (lần sảy thai đầu vào năm 1955) với Mel Ferrer, nữ diễn viên rơi vào tình trạng trầm uất khá nặng nề, sụt cân và hút rất nhiều thuốc. Đến năm 1965, cô lại tiếp tục sảy thai sau khi đang ghi hình cho How To Steal A Million. Nỗi đau không dừng lại ở đó khi năm 1967 Hepburn lại tiếp tục sảy thai giữa lúc cô và Mel Ferrer có tin đồn ly thân.

Những nỗi đau mất con của Hepburn là một trong những nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của cô đi đến kết thúc năm 1968 mặc dù hai người đã có một cậu con trai Sean được ra đời vào năm 1961.

Trong cuộc hôn nhân thứ hai với vị bác sĩ chuyên khoa thần kinh Andrea Dotti, người mà cô quyết định đi tới hôn nhân vào năm 1969, Audrey Hepburn có thêm một cậu con trai là Luca Dotti nhưng cô cũng vô cùng đau đớn khi mất đi một sinh linh bé bỏng khác. Đến năm 1974, Hepburn đã sảy thai tổng cộng 5 lần.

Bi kịch nối tiếp bi kịch

Nếu như là những người phụ nữ khác, họ sẽ không thể nào bình tĩnh nổi trước việc liên tiếp mất đi máu mủ của mình như vậy. Nhưng người phụ nữ này là Audrey Hepburn, người luôn tu dưỡng bản thân bằng cách biết ơn về tất cả. “Tất cả” ở đây có nghĩa là những gì đã xảy ra xuyên suốt 63 năm Audrey Hepburn sống trên cõi đời này, ngay cả những sự bực bội và mất mát.

Huyền thoại Audrey Hepburn: Một cuộc tình bí mật, bi kịch 5 lần bị sảy thai cho tới một vẻ đẹp đi vào bất tử - Ảnh 3.

Tâm sự của Audrey Hepburn về những bi kịch liên tiếp của thời trẻ.

Robert Wolders là một nam diễn viên người Hà Lan, bến đỗ cuối cùng trong cuộc đời của Hepburn, người mà bà đã dành 9 năm chung sống cho dù không làm đám cưới với ông.

Audrey Hepburn không đẹp thì ai đẹp?

Huyền thoại Audrey Hepburn: Một cuộc tình bí mật, bi kịch 5 lần bị sảy thai cho tới một vẻ đẹp đi vào bất tử - Ảnh 4.

Cận cảnh nhan sắc của huyền thoại Audrey Hepburn với góc nghiêng hoàn hảo.

Trở về những năm 50 60 của thế kỉ trước, cái thời mà người ta ưa thích những phụ nữ đẫy đà và nóng bỏng như Marilyn Monroe, thì chính vẻ đẹp thanh mảnh đầy khí chất của của Audrey Hepburn lại là một luồng gió mới, ngọt lành và dịu nhẹ.

Nếu như vẻ gợi cảm đầy nhục dục của Monroe có thể thiêu đốt ánh nhìn của mọi gã đàn ông trên cuộc đời này, thì chính những nét đài các, thuần khiết và yêu kiều của Audrey Hepburn lại là chìa khóa chiếm giữ trái tim của một nửa thế giới ấy.

Những đường nét hài hòa trên khuôn mặt cho dù có chuẩn mực đến thế nào vẫn không thể bì nổi với thần thái toát ra từ chính Audrey Hepburn. Ở Audrey, kể cả khi thanh xuân hay lúc xế chiều, đều tỏa ra một nét thanh cao lạ lùng, đúng như xuất thân hoàng tộc vốn có. Nhưng nói về giây phút mà Audrey Hepburn quyến rũ nhất, phải kể đến nụ cười ngượng ngùng với chiếc gò má duyên dáng khi nghe tiếng tên mình được xướng lên tại Oscar năm 1954. Audrey Hepburn ở thời điểm đó, cái nét ngạc nhiên đến ngượng như thể bà vẫn chưa tin chiến thắng điện ảnh này đang là sự thật diễn ra ngay trước mắt mình, cũng cuốn hút “một chín một mười” so với hình ảnh Audrey Hepburn cùng chiếc váy đen bó sát, đôi găng tay đen dài, mái tóc bới cao sang trọng cùng chuỗi vòng cổ ngọc trai và chiếc tẩu thuốc trong Breakfast at Tiffany’s đã đi vào kinh điển, trở thành lịch sử của điện ảnh và thời trang thế giới.

Huyền thoại Audrey Hepburn: Một cuộc tình bí mật, bi kịch 5 lần bị sảy thai cho tới một vẻ đẹp đi vào bất tử - Ảnh 5.

Một trong những tuyên ngôn nổi tiếng nhất của nữ minh tinh thời đại.

Hãy hỏi một cô gái bất kì kể tên một biểu tượng thời trang, câu trả lời khả năng cao sẽ là Audrey Hepburn. Mang một vẻ đẹp mong manh, thuần khiết, Audrey thực sự là một làn gió mát của thời đại hoàng kim Hollywood, là nàng thơ của biết bao nhà mốt lừng danh, trong đó không thể không nhắc tới Hubert de Givenchy, người đã không chút ngần ngại dành những lời có cánh cho ngôi sao của “My Fair Lady” là: “Món quà mà Thượng Đế ban tặng”.

Cái đẹp trở thành bất tử khi nó không dừng ở vẻ ngoài

Khác với nhiều minh tinh màn bạc khác, Audrey Hepburn không chọn cho mình một tuổi già thảnh thơi và hưởng thụ sau những năm tháng dốc hết tài năng và sự nhiệt thành cho nghệ thuật thế giới. Trái lại, bà cống hiến cho cuộc đời tới hơi thở cuối cùng của mình.

Năm 1988, sau hơn 10 năm rút lui khỏi ngành giải trí, Audrey Hepburn trở thành đại sứ thiện chí của UNICEF. Từ đó đến trước khi qua đời, bà trở thành một nhà hoạt động nhân đạo và dành nhiều thời gian cũng như công sức, tận tụy tham gia các chiến dịch thiện nguyện để quan tâm, giúp đỡ trẻ em ở những quốc gia còn gặp nhiều khó khăn.

Trong chuyến đi đầu tiên cùng UNICEF tới Ethiopia, Audrey Hepburn chia sẻ: “Tôi đã đi tới một đất nước và thấy những bà mẹ cùng con của họ phải đi bộ 10 ngày, thậm chí là 3 tuần để tìm kiếm cái ăn, họ sống trên sa mạc, trong những túp lều tạm bợ, nơi họ có thể bị chết vì đủ loại lý do. Khái niệm “Thế giới thứ 3” khiến tôi không tán thành, bởi chúng ta đều sống trong cùng một thế giới. Tôi muốn loài người biết rằng rất đông nhân loại của họ đang phải chịu đựng khốn khổ”.

Huyền thoại Audrey Hepburn: Một cuộc tình bí mật, bi kịch 5 lần bị sảy thai cho tới một vẻ đẹp đi vào bất tử - Ảnh 6.

"Khi lớn tuổi hơn, bạn sẽ hiểu rằng bạn có hai bàn tay, một để giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ người khác".

Trong 5 năm cuối đời mình, Audrey Hepburn đã đến hơn 20 quốc gia để giúp đỡ những trẻ em gặp khó khăn. Bà là một trong những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng Hollywood đầu tiên tận tụy tham gia hoạt động thiện nguyện, tận dụng danh tiếng của mình để phục vụ công tác từ thiện.

Audrey Hepburn từng nói: “Tôi rất vui vì có một cái tên được nhiều người biết tới, bởi tôi có thể sử dụng nó cho điều xứng đáng nhất. Đó là một phần thưởng mà sự nghiệp của tôi đã tặng cho tôi”.

Huyền thoại Audrey Hepburn: Một cuộc tình bí mật, bi kịch 5 lần bị sảy thai cho tới một vẻ đẹp đi vào bất tử - Ảnh 7.

Một người phụ nữ không ngừng cống hiến cho tới những giây phút cuối cùng.

Chuyến đi cuối cùng của Audrey Hepburn là tới Somalia và đây cũng là chuyến đi để lại ấn tượng dữ dội nhất trong bà. Audrey đã đến thăm một em bé bị suy nhược trầm trọng vì thiếu đói, ngày hôm sau, khi bà quay trở lại, đứa bé đã mất. Đó là một cú sốc đối với Audrey: “Rồi bạn sẽ trở về khách sạn và uống nước đóng chai, bước lên máy bay và trở về cuộc sống thường nhật. Nhưng những gì đã thấy đủ sức khiến thế giới của bạn đảo lộn. Những gì tôi đã thấy ở Somalia là một trong những bi kịch lớn nhất tôi từng thấy.” - Audrey Hepburn trải lòng.

Bà đúc kết rằng: “Khi lớn tuổi hơn, bạn sẽ hiểu rằng bạn có hai bàn tay, một để giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ người khác”.

Bốn tháng sau chuyến đi, bà qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 63.

Kết

Chúng ta thường nghe nhiều về những tấm gương vượt khó không chịu đầu hàng số phận, trỗi dậy ngay dưới tro tàn của chính mình, sau đó trở thành câu chuyện truyền cảm hứng vượt thời gian. Nhưng chúng ta lại ít khi được kể về những con người mà họ đang đứng trên tất thảy mọi thứ, tưởng như nắm trong tay tất cả từ tiền danh vọng cho tới tình yêu, nhưng vẫn luôn muốn hoàn thiện, không ngừng tìm kiếm bản ngã tốt hơn của chính mình. Quan trọng nhất, là họ giữ được một cái tâm tĩnh và đẹp trong khi mình đã có quá nhiều thứ vây quanh.

Huyền thoại Audrey Hepburn: Một cuộc tình bí mật, bi kịch 5 lần bị sảy thai cho tới một vẻ đẹp đi vào bất tử - Ảnh 8.

Audrey Hepburn trong hình ảnh phim Breakfast at Tiffany's đã đi vào lịch sử thời trang thế giới, cùng với câu nói nổi tiếng nhất của bà về cái đẹp.

Nếu Oprah Winfrey – Bà hoàng ngành truyền thông của Mỹ gửi đến chúng ta một ngọn lửa rực cháy trên con đường đi tìm tri thức và khẳng định giá trị bản thân, thì Audrey Hepburn lại khiến tâm hồn ta đằm lại. Câu chuyện của bà như cho ta vài giây tĩnh lặng để tìm kiếm một cái gì đó vẫn còn thiếu trong cuộc sống: Sự tu dưỡng.

Cái tên Audrey Hepburn không chỉ dừng lại ở một huyền thoại, mà còn là cảm hứng sống cho hàng triệu con người mỗi ngày. Bây giờ và mãi mãi về sau.

Ở người phụ nữ này, ta cảm giác như cái đẹp vẫn luôn hừng hực chảy trong huyết quản. Bây giờ, sau này, và mãi mãi. Đẹp ở dung nhan những năm tháng thiếu niên đầy xuân sắc. Đẹp ở tài năng vượt trội khi sự nghiệp liên tục được trải thảm đỏ khi Audrey Hepburn là một trong 9 nghệ sĩ duy nhất chiến thắng đủ bộ tứ giải thưởng nghệ thuật giá nhất hành tinh: Oscar, Emmy, Grammy và Tony Awards. Và cuối cùng, đẹp ở tâm khi chuyến phiêu lưu của cuộc đời đã tới buổi xế chiều.

Là phụ nữ, hãy cố gắng để bản thân mình đẹp như vậy. Điều đó có nghĩa là gì?

Hãy đẹp theo cách của riêng bạn. Bạn có thể không phải là nàng thơ hay người lọt vào mắt xanh của những thương hiệu thời trang nổi tiếng. Bạn có thể không sở hữu bờ môi mỏng hững hờ, hai gò má cao duyên dáng hay đôi mắt bồ câu biết nói như nữ minh tinh huyền thoại Audrey Hepburn. Nhưng hãy trở nên đẹp nhất trong mắt những người mà mình yêu thương, và cả những người yêu thương mình. Đó mới là định nghĩa xác đáng nhất của hai từ “Hạnh phúc” mà bất cứ người phụ nữ nào ở bất cứ một thời đại nào cũng đều nên có.

Chia sẻ