Huyền Lizzie của "Ngược chiều nước mắt": Không phải Hà Tăng, Thu Thảo nên hài lòng với “người đàn ông bình thường” của mình

Hoàng Hồng/Hải Bá,
Chia sẻ

Huyền Lizzie bảo, cô không phải Tăng Thanh Hà, càng không phải Đặng Thu Thảo, nên cô hài lòng với "người đàn ông bình thường" của cuộc đời mình.

1 tiếng kể hết - Talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc... Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, 1 tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.

Huyền Lizzie là một trong những hotgirl Hà Thành đời đầu, cùng với những cái tên như Chi Pu, Vân Navy, Ngọc Anh… Nhưng điều khác biệt là cô gái từng lọt vào Top 5 Miss Teen 2009 này chưa bao giờ được bắt gặp "đàn đúm" với dàn hotgirl đình đám ấy. Hóa ra là do cô tự tách mình ra, hay chính xác hơn là khép mình lại, chọn một cuộc sống an phận và an toàn.

Thường thì những cô gái giống như Huyền Lizzie là một mẫu Lọ Lem điển hình: xinh đẹp, tài năng, xuất thân trong gia đình bình dân với bố là thợ mộc và mẹ là công nhân may, nổi tiếng qua một cuộc thi nhan sắc, xây dựng hình ảnh trong sáng, sạch sẽ, không scandal… Và thường thì những mẫu "ngọc nữ" như vậy nhất định sẽ kiếm được "đại gia", Lọ Lem sẽ cưới được Hoàng tử. Song, chưa thấy đại gia đâu thì Huyền Lizzie đã vội lên xe hoa mất rồi. An phận làm một nữ diễn viên bình thường, có một người chồng bình thường, cùng nhau vun vén cho một mái ấm bình thường. Huyền Lizzie hài lòng và viên mãn với sự bình thường ấy. Bằng chứng là gương mặt ngày càng rạng ngời và giọng cười vẫn trong vắt như thủa Miss Teen.

Huyền Lizzie của Ngược chiều nước mắt: Không phải Hà Tăng, Thu Thảo nên hài lòng với “người đàn ông bình thường” của mình - Ảnh 2.

Người phụ nữ có thế nào thì mới được nhà chồng yêu chiều

Huyền Lizzie tiết lộ, người đàn ông hiện tại của cô chính là người cô đem lòng yêu ngay sau khi rời Miss Teen 2009 ở vị trí Top 5. Một cô gái ngây thơ, hồn nhiên khi ấy gặp được chàng trai chững chạc thì đem lòng yêu và tin cậy, hoàn toàn không chút tính toán, thậm chí cũng chẳng nghĩ tới tương lai lâu dài. Yêu được đến đâu thì yêu. Thế mà rồi yêu đến cưới.

Huyền Lizzie của Ngược chiều nước mắt: Không phải Hà Tăng, Thu Thảo nên hài lòng với “người đàn ông bình thường” của mình - Ảnh 3.

Thời điểm đó, không ít người khuyên Huyền Lizzie là sao không yêu đại gia. Cô gái trẻ cũng nhìn ngang nhìn dọc, thấy bạn bè đồng trang lứa quen toàn người có điều kiện, không khỏi có chút tiếc nuối. Nhưng là cái sự tiếc nuối nữ nhi thường tình. Còn bảo Huyền Lizzie bỏ chàng trai kia đi để tìm kiếm cơ hội khác thì cô không làm. Bảo cô năng qua lại với các hotgirl, quảng giao thêm một chút, mở rộng quan hệ bản thân, cài đặt mối quan hệ đang có thành mối quan hệ mở để dễ dàng nhấn nút "thoát", cô cũng không làm. "Đúng là không giỏi quảng giao khiến tôi ít mối quan hệ. Nhưng nếu muốn, tôi có thể làm được, có thể quen được nhiều người đàn ông có điều kiện tốt được gọi là đại gia. Nhưng Huyền không làm nên cứ sống như vậy thôi."

Huyền Lizzie của Ngược chiều nước mắt: Không phải Hà Tăng, Thu Thảo nên hài lòng với “người đàn ông bình thường” của mình - Ảnh 4.

Sau 5 năm rưỡi yêu đương và 3 năm làm vợ chồng, Huyền Lizzie tự hào vì tình yêu của cô chỉ lớn thêm lên chứ không mai một đi. Nhất là giai đoạn cô bị trầm cảm sau sinh, tâm lý bất ổn, cảm xúc khi lên khi xuống, dằn vặt chồng những chuyện do chính cô tự bi kịch hóa lên, rồi có cả ghen bóng ghen gió, anh vẫn không trách móc mà còn thương cô hơn.

Huyền Lizzie kể về những ngày trầm cảm sau sinh

"Thời gian đầu sau sinh là quãng thời gian vô cùng kinh khủng. Tôi bị trầm cảm nặng nề. Có lúc cảm giác như không thể chịu nổi, tôi đã nghĩ đến chuyện phải bỏ lại tất cả để vào Nam sinh sống chứ không thể tiếp tục được nữa. Qua 4 tháng, mọi thứ mới khá dần lên. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi không hiểu sao mình lại từng có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Đấy là mình còn được chồng yêu thương, chăm sóc, bố mẹ chồng quan tâm. Những người phụ nữ không được yêu thương chăm sóc thì sẽ ra sao?" – Huyền Lizzie tâm sự.

Huyền Lizzie của Ngược chiều nước mắt: Không phải Hà Tăng, Thu Thảo nên hài lòng với “người đàn ông bình thường” của mình - Ảnh 6.

Cô nàng Minh Huyền của "Ngược chiều nước mắt" tiết lộ, nhìn bề ngoài, ai cũng bảo Huyền lấn lướt chồng. Bản thân cô thừa nhận ông xã rất yêu và chiều vợ. "Nhưng người vợ phải như thế nào mới được chồng đối xử như vậy, cũng như người phụ nữ có thế nào thì mới được nhà chồng yêu chiều." – Huyền Lizzie kiêu hãnh.

Cô thú nhận, mình không phải mẫu phụ nữ đảm đang, tháo vát, thậm chí còn vụng về nữ công gia đình, không khéo chăm con. Bù lại, cô may mắn được bố mẹ chồng hiểu, chấp nhận và yêu thương.

Huyền Lizzie của Ngược chiều nước mắt: Không phải Hà Tăng, Thu Thảo nên hài lòng với “người đàn ông bình thường” của mình - Ảnh 7.

"Huyền gần như phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ chồng. Không có ông bà thì vợ chồng Huyền không làm được việc gì. Công việc của Huyền rất đặc thù. Khi đã nhận phim thì lịch trình phải theo đoàn phim, không thể lấy lý do con nhỏ mà đi muộn về sớm được. Vả lại muốn thành công thì phải dành tâm huyết cho nó. Do đó, hỗ trợ đắc lực nhất cho Huyền trong sự nghiệp chính là bố mẹ chồng Huyền. Nếu giờ hỏi em bé yêu ai nhất thì em bé sẽ nói yêu ông bà nhất. Huyền không hề chạnh lòng, mà còn cảm thấy vui nữa. 4 tháng rưỡi đã đi phim, mẹ thì cương sữa mà con thì khát sữa. Xót lắm chứ. Nhưng ông bà cũng hiểu cái xót đấy của mình mà chăm cháu kĩ càng hơn để mình được an tâm. Huyền thấy cái gì cũng có sự bù đắp cả. Con không được chăm sóc quá nhiều từ mẹ thì lại nhận được tình yêu rất lớn từ ông bà. Huyền luôn cảm thấy mình may mắn vì đã có một gia đình chồng đầm ấm và yêu thương." – Huyền Lizzie chia sẻ.

Huyền Lizzie của Ngược chiều nước mắt: Không phải Hà Tăng, Thu Thảo nên hài lòng với “người đàn ông bình thường” của mình - Ảnh 8.

Song, cô cũng cho hay, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không phải ngay từ đầu đã tốt đẹp như vậy. Nhất là giai đoạn mới sinh em bé, Huyền và mẹ chồng mâu thuẫn không ít chỉ quanh chuyện chăm em bé thế nào. "Đó là mâu thuẫn giữa hai thế hệ khác nhau. Nhưng may mắn là cả hai đều biết ghìm cái tôi xuống. Đến khi em bé được 6 tháng, tôi và mẹ chồng mới tìm được tiếng nói chung."

Khi đã có tiếng nói chung rồi thì mâu thuẫn nào cũng hóa giải được. Huyền bảo giờ có đi từ sáng đến tối vẫn không phải vướng bận về con vì yên tâm là ông bà lo cho con đầy đủ rồi. "Chị biết không, buổi tối cứ 10g là vợ chồng Huyền bế con xuống cho ông bà để ông bà ru ngủ. Con ngủ rồi mới đón con lên phòng. Thậm chí có hôm 11g đêm, hai vợ chồng lại đưa con cho ông bà để đi xem phim." Đó là lý do mà cứ nhắc đến bố mẹ chồng là Huyền Lizzie lại thể hiện niềm tự hào và sự biết ơn không giấu giếm.

Nếu ham đại gia thì đã có đại gia từ lâu

Nhớ lại thời Miss Teen, Huyền Lizzie vẫn không thôi những tiếc nuối dịu nhẹ. Được một người chị bí mật đăng ký, cho đến khi lọt vào vòng trong thì Huyền Lizzie mới biết mình "phải" đi thi Miss Teen. Lúc đó, cô con gái của người cha thợ mộc và mẹ thợ may không khỏi lo lắng, hoang mang. "Hầu hết các bạn thi Miss Teen đều là con nhà có điều kiện. Vì để đi thi còn phải bao nhiêu quần áo, trang phục, rồi trang điểm, làm tóc. Trong khi nhà mình thì như thế." Thế mà rồi Huyền lọt vào Top 5, mà nếu không phải vì quá run khi trả lời ứng xử thì đã có thể giành danh hiệu cao hơn. Bước ra từ cuộc thi với thứ hạng cao, Huyền Lizzie nhận được không ít lời mời chào. Từ chụp hình tạp chí, casting phim, những bữa tiệc và cả những chàng trai "có điều kiện". Chụp hình Huyền nhận, phim Huyền cũng nhận, chỉ có những bữa tiệc là cân nhắc còn những chàng trai thì lắc đầu. Chả phải làm cao làm sang gì, chỉ vì cô gái ấy quen khép mình cho phù hợp với hoàn cảnh bản thân và đã trót yêu một chàng trai rồi.

Huyền Lizzie của Ngược chiều nước mắt: Không phải Hà Tăng, Thu Thảo nên hài lòng với “người đàn ông bình thường” của mình - Ảnh 9.

Huyền Lizzie cũng không cố tô vẽ bản thân thành mẫu phụ nữ coi thường danh vọng, vật chất. Cô công khai thú nhận cảm xúc khi chứng kiến sự thành công và giàu có của bạn bè đồng trang lứa như Chi Pu hay Quỳnh Chi rằng: "Tiếc nuối chứ". Bản thân cô như mọi cô gái trẻ xinh đẹp, có tài năng và có chút danh hiệu nhan sắc, đều mơ mộng một bạch mã hoàng tử, nói cho thời sự thì là một đại gia hay thiếu gia. "Mình cũng vậy thôi, nhưng biết làm sao khi lại lỡ yêu một chàng trai bình thường mất rồi. Với gia đình mình thì gia đình anh cũng là có điều kiện rồi. Nhưng đại gia thì không. Bảo lựa chọn lại thì mình không lựa chọn lại đâu. Mình luôn có suy nghĩ rằng, lấy đại gia chắc gì đã có cuộc sống tốt. Mình chọn sự an toàn, an toàn cho cuộc sống của mình trước đã. Cũng như mình không Nam tiến dù nhận được rất nhiều lời mời đóng phim từ phía Nam là vì mình không tham vọng. Mình an phận."

Huyền Lizzie của Ngược chiều nước mắt: Không phải Hà Tăng, Thu Thảo nên hài lòng với “người đàn ông bình thường” của mình - Ảnh 10.

Tất nhiên, một cô gái xinh đẹp cỡ Huyền Lizzie thì nếu ham đại gia đã có đại gia từ lâu. Nên không thể không tin là cô an toàn và an phận. Ngay cả việc đóng phim, cô cũng an toàn tới mức không đóng cảnh nóng. "Chồng Huyền chưa bao giờ ngăn cấm vợ đóng cảnh nóng nhưng cũng có kiểm tra đấy. Mỗi khi Huyền nhận được mail kịch bản là kiểu gì anh cũng đọc chung, nếu có cảnh hơi nóng chút là góp ý. Nhưng nói chung Huyền không đợi ông xã góp ý thì cũng sẽ từ chối. Bởi lẽ con người Huyền không phù hợp với những cảnh đó. Huyền là diễn viên tay ngang, diễn bằng bản năng thật của mình chứ không có kĩ năng, nên nếu đóng cảnh nóng mà bản năng không đủ nóng thì không thể làm nổi."

Huyền Lizzie của Ngược chiều nước mắt: Không phải Hà Tăng, Thu Thảo nên hài lòng với “người đàn ông bình thường” của mình - Ảnh 11.

Quan tâm kĩ càng tới vai diễn của vợ là vậy nhưng Huyền Lizzie cho biết ông xã chưa bao giờ xem phim vợ đóng trước mặt vợ. Anh cũng chưa bao giờ ghen tuông với các bạn diễn nam điển trai của vợ, điển trai cỡ Hứa Vĩ Văn, Chí Nhân, Kiên Hoàng, Bình An… Bố mẹ chồng cô cũng thế. Nhưng Huyền biết họ tự hào về Huyền mặc dù không nói ra ngoài. "Bởi chí ít mình không chỉ là người nổi tiếng mà còn được biết đến với hình ảnh thực sự sạch sẽ. Bố mẹ tin cậy mình như thế nên mình càng phải cẩn trọng với con đường nghệ thuật của mình. Mình sẽ không vì tình yêu nghệ thuật mà đánh đổi hạnh phúc gia đình." - Huyền Lizzie cho hay.

Huyền Lizzie của Ngược chiều nước mắt: Không phải Hà Tăng, Thu Thảo nên hài lòng với “người đàn ông bình thường” của mình - Ảnh 12.

Cuộc sống hằng ngày của Huyền Lizzie diễn ra như mọi người phụ nữ có gia đình khác. Đi phim, chụp hình quảng cáo, thời gian rảnh thì lo cho cửa hàng kinh doanh của hai vợ chồng, thời gian còn lại thì dành cho con và bố mẹ. Huyền bảo, chồng Huyền không phải tuýp người lãng mãn hay am hiểu nghệ thuật. Anh chưa bao giờ chia sẻ được gì với Huyền về công việc của một diễn viên. Nhưng Huyền không cần điều ấy. "Mình lấy ông xã không phải để được chia sẻ về nghề nghiệp mà là để được ở bên. Chỉ cần ở bên cạnh mình lúc mình cần là đủ ấm áp rồi."

Huyền Lizzie của Ngược chiều nước mắt: Không phải Hà Tăng, Thu Thảo nên hài lòng với “người đàn ông bình thường” của mình - Ảnh 13.

Nên đừng hỏi vì sao Huyền Lizzie "vẫn cứ hiền xinh như thế" suốt bao năm qua.

Chia sẻ