Huy Khánh: “Dù sao cũng cảm ơn mẹ của con trai tôi…”

Theo Dân Trí,
Chia sẻ

“Đừng nhìn nhận sự việc sai đi để mọi thứ bớt căng thẳng. Dù sao cũng cảm ơn mẹ của con trai tôi đã có một nghĩa cử đẹp vì tôi”...



Việc dừng chơi tại Bước nhảy hoàn vũ có khiến anh bất ngờ?

Khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ 2011 (BNHV), tôi đã xác định đây là cuộc chơi. Khi đã coi là cuộc chơi, việc được thi tiếp hay dừng lại, không có gì là bất ngờ với tôi cả.

Số điểm không thấp nhất, nhảy không tệ nhất, nhưng anh đã bị loại vì không được khán giả bình chọn. Điều khiến anh cảm thấy luyến tiếc nhất tại sân chơi này là gì?

Tôi thấy tiếc vì mình chưa kịp học thêm những điệu nhảy mới. Ở vòng thi thứ 4, tôi xếp thứ 4. Ở vòng thi thứ 5, số điểm của tôi không thấp nhưng tôi vẫn bị loại. Đúng là, đêm thi ấy tôi nhảy không tệ. Nói không được khán giả bình chọn giống như bạn đã phủ nhận công lao và sự ủng hộ của khán giả dành cho tôi. Tôi biết, có nhiều người ủng hộ cho tôi. Từ gia đình đến những người làm phụ vụ, bảo vệ, giữ xe cũng ủng hộ cho tôi, tuy rằng, không đủ để tôi được ở lại cuộc chơi nhưng đối với tôi, thế là quá nhiều và quá đủ. Tôi cần những tấm lòng thực sự như những gì tôi đã được nhận chứ tôi không cần sự ủng hộ ảo. Cảm ơn tất cả mọi người đã nhắn tin bình chọn cho tôi. 
 
Huy Khánh trong đêm thi BNHV 21/5 (ảnh Lý Võ Phú Hưng)

Được ủng hộ, nhưng sự ủng hộ không đủ để anh được đi tiếp. Có ý kiến cho rằng, có lẽ, chính những thông tin ồn ào về cuộc sống riêng đã khiến anh bị mất đi số phiếu bình chọn của khán giả. Anh có nghĩ như vậy?

Không, tôi không nghĩ như thế.

Khi Bước nhảy hoàn vũ khởi động, nhiều người đã dự đoán Huy Khánh sẽ vào sâu, bởi vào thời điểm ấy, báo chí nhắc nhiều đến chiến thắng giòn giã của "Cô dâu đại chiến" trong mùa phim Tết. Huy Khánh đã dừng lại sớm hơn dự đoán. Với nghệ sỹ, tình cảm từ số đông khán giả luôn đóng vai trò quan trọng. Việc bị loại vì số lượng khán giả bình chọn ít có tác động như thế nào đến anh?

Câu hỏi của bạn như có ý muốn nói, tôi có ít khán giả bình chọn vì tôi có ít người hâm mộ… Khán giả của tôi, họ ở nhiều tầng lớp, trí thức có, bình dân có, giàu có, nghèo cũng có, nhưng có lẽ, họ chỉ có thói quen xem phim chứ không thích nhắn tin bình chọn. Dự đoán chỉ là dự đoán thôi. Không phải vì Cô dâu đại chiến thắng lớn, và vì tôi thành công ở lĩnh vực điện ảnh, có nghĩa tôi sẽ thành công ở lĩnh vực khác. Về phía cá nhân mình, tôi chỉ thích mình được nhiều người biết đến ở một lĩnh vực thôi. Tôi không thích đa đoan.

Theo anh, giá trị lớn nhất anh có được từ sân chơi BNHV là gì?

Là tinh thần và những sự bất ngờ. BNHV còn cho tôi biết nhiều hơn về bộ môn khiêu vũ, biết nhiều về những điệu nhảy, biết được những người rất đáng yêu từ đất nước xa xôi khác..
 
Huy Khánh và bạn diễn Quỳnh Thư (ảnh Quốc Huy)

Gần đây, trên face book của mình, vợ cũ của anh - chị Hoàng Anh thường có những phát ngôn gây sốc (có phần cay nghiệt) về nhiều nghệ sỹ như Hồng Ánh, Đức Tuấn, Ngọc Trinh... Cách phát ngôn ấy khiến người ta đã đặt dấu hỏi về Hoàng Anh. Đã có những tờ báo nghi ngờ việc Hoàng Anh từng là "Diễm cuối cùng của Trịnh”… Anh có quan tâm đến những thông tin này?

Chuyện của Hoàng Anh và Diễm Trịnh cho phép tôi miễn bàn. Cô ấy có phải là Diễm hay không, các bạn đừng vội kết luận, chỉ có người trong cuộc mới biết được sự thật.

Từ chuyện phát ngôn trên facebook, dư luận có cái nhìn khác về cuộc hôn nhân của anh, và về chính anh, khi họ hiểu hơn về Hoàng Anh. Điều này liệu có mang lại một ý nghĩa nào đó với Huy Khánh khi anh đã chịu búa rìu gay gắt của dư luận trong suốt thời gian dài sau khi hôn nhân đổ vỡ?

Dư luận trách hay không trách tôi suốt thời gian qua, cũng không phải là việc quá quan trọng. Đó là những chuyện bình thường xảy ra trong xã hội, tôi cũng là một người bình thường như bao người khác. Việc dư luận có cái nhìn khác đi, tôi cũng chẳng cho đó là ý nghĩa hay không ý nghĩa. Đối với tôi, tôi biết mình sống như thế nào. Thời gian sẽ trả lời. Hôm nay, nếu các bạn đã thay đổi cái nhìn về tôi, tôi xin chân thành cảm ơn, và tôi cũng thấy có chút buồn vì có vẻ như, việc này đã đến hơi muộn.


(ảnh: Quốc Huy)

Gần đây nhất, cũng trên facebook của mình, Hoàng Anh làm thơ tặng con trai, trong đó có nhắc đến "bạn Khánh" với nhiều hờn trách. Có vẻ như, sóng gió trong lòng mỗi người vẫn chưa tan, ngay cả khi cuộc hôn nhân không còn?

Tôi có đọc bài thơ ấy, như nhiều người khác đã đọc. Ai cũng cảm thấy đó là bài viết cảm động. Ai đọc cũng sẽ thấy, bài viết giúp kêu gọi mọi người ủng hộ con trai tôi để những mơ ước của bé được kéo dài. Tại sao bạn lại nghĩ bài viết ấy có ý trách móc tôi? Đừng nhìn nhận sự việc sai đi như vậy để mọi thứ bớt căng thẳng. Dù sao cũng cảm ơn mẹ của con trai tôi đã có một nghĩa cử đẹp vì tôi.

Con trai anh rất thích xem BNHV và thích xem anh khiêu vũ. Bé có khóc (như Đoan Trang, như Thanh Bạch) khi anh bị dừng lại?

Người lớn còn khóc nói chi đến một đứa trẻ, nhất là khi người bị loại là ba của nó. Khi con tôi thấy tôi được lên nhận hoa, nó mừng lắm, vỗ tay ríu rít. Nó đang vui, chị của bé mới nói “Cười cái gì mà cười, người ta tặng hoa để đuổi về đó!”. Lúc ấy, như hiểu ra vấn đề và biết sẽ không được xem ba mình khiêu vũ nữa, con tôi âm thầm bò lên giường, nằm ôm gối, khóc thút thít…

 Huy Khánh và con trai

Kế hoạch của anh sau khi dừng chân tại BNHV?
 
Trong suốt thời gian tham gia BNHV, tôi vẫn làm phim và có nhiều dự án cho tháng 6 và tháng 7. Giữa tháng 6 tới, tôi sẽ tham gia một phim điện ảnh với vai trò giám đốc casting, phó đạo diễn, và là diễn viên, phim có tên “Cột mốc 23” của đạo diễn Nguyễn Duy.
Chia sẻ