Hứa kiếm giúp việc làm, gã đàn ông có gia đình lừa bé gái 14 tuổi trốn nhà vào khách sạn

Tin, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Bằng chiêu dụ ngọt sẽ tìm giúp chỗ ở và việc làm, gã đàn ông dụ bé gái trốn nhà từ Trà Vinh lên Bình Dương rồi đưa vào khách sạn quan hệ.

Tin từ đội SBC Bình Dương cho biết, mới đây, đội nhận được lời cầu cứu của một gia đình bỏ hết công việc từ Trà Vinh lên Bình Dương để tìm tung tích bé gái tên T.N.T.V (14 tuổi). Gia đình cho biết, bé bỏ nhà đi theo người lạ vào ngày 20-10 và hiện đã mất tung tích.

Với thông tin khá ít ỏi như trên, đội hiệp sĩ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm. Tuy vậy bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác minh từ nhiều hướng, đến sáng ngày 22-10, các hiệp sĩ cũng lần ra manh mối bé V., khi cô bé xuất hiện tại khu phố Tân Long, xã Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hứa kiếm giúp việc làm, gã đàn ông có gia đình lừa bé gái 14 tuổi trốn nhà vào khách sạn - Ảnh 1.

Bé gái 14 tuổi được các hiệp sĩ đưa về cho gia đình.

Sau nhiều tiếng đồng hồ rà soát, đến 10 giờ cùng ngày, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cùng toàn đội đã tiếp cận và đưa được bé V. trở về trong niềm vui tột độ của người nhà bé. Tuy thời điểm tìm ra tung tích, bé V. đang ở cùng với 1 người đàn ông tại một cơ sở làm thuê. Các hiệp sĩ đã tiến hành mời người này cùng bé gái về trụ sở công an làm việc.

Hứa kiếm giúp việc làm, gã đàn ông có gia đình lừa bé gái 14 tuổi trốn nhà vào khách sạn - Ảnh 2.

T.V.C (phía trước), người dụ bé gái vào khách sạn quan hệ dù đã có gia đình.

Trên đường đi, đối tượng khai nhận tên T.V.C. (24 tuổi, ngụ ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), đã có gia đình. Đối tượng cho biết có hứa với bé V. sẽ tìm giúp việc làm và chỗ ở nếu bé gái lên Bình Dương, đồng thời thừa nhận đã quan hệ với bé V. tổng cộng 2 lần, một lần ở phòng trọ và 1 lần trong khách sạn.

Hiện đối tượng được nhóm hiệp sĩ bàn giao cho công an xã Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ sự việc.

Chia sẻ