"Hotgirl chân ngắn" làm MC, người mẫu ảnh để nuôi mộng kinh doanh

Bảo Yến,
Chia sẻ

Cô hotgirl 22 tuổi Phương Anh đã sớm tự chủ tài chính bằng hai, ba nghề “tay trái” cùng lúc: mẫu ảnh, MC, kinh doanh. Nhưng với cô, vượt qua chính mình mới là thử thách to lớn và khó khăn nhất.

Xuất phát điểm: cô nàng bé nhỏ và tự ti
 
Phương Anh hiện tại đang là sinh viên năm cuối khoa Tài chính – Ngân hàng trường Đại học Ngoại thương. Ở trường, cô bạn có khuôn mặt xinh như hotgirl này được đánh giá là khá hòa đồng. Ngoài thành tích học tập duy trì đều đạt ở mức khá, Phương Anh còn là một thành viên tích cực của Hội Sinh viên Đại học Ngoại thương, thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện, văn hóa văn nghệ của hội và của trường.
 
Sở hữu ngoại hình xinh xắn, khuôn mặt ưa nhìn và đặc biệt là "nụ cười thiên thần", trang cá nhân của Phương Anh sở hữu lượng followers tương đối “khủng”: 14.000 người. Tuy nhiên số lượng người yêu mến cô gái trẻ ngoài đời thực cũng “hùng hậu” không kém. Cô bạn luôn “ghi điểm” trong mắt người khác không chỉ nhờ tính cách nhí nhảnh đáng yêu, nụ cười rạng rỡ mà còn bởi sự trách nhiệm, chu đáo trong công việc tập thể. Chưa hết, Phương Anh còn là một cô gái ấm áp, chu đáo, biết đồng cảm và quan tâm đến tất cả mọi người.
 
Tuy nhiên, khi được hỏi về nhược điểm của bản thân, Phương Anh thú nhận rằng tính cách cô khá nhút nhát, tự ti. Dù hiện tại cô bạn đã xông xáo hơn rất nhiều so với trước đây nhờ chủ động ra ngoài va chạm cọ xát với cuộc sống, thế nhưng tính cách nhút nhát nhiều khi vẫn "thắng thế". 
 
Hotgirl Phương Anh - 22 tuổi 
 
Đến làm người mẫu ảnh, MC...

Ở thời điểm hiện tại, Phương Anh là một trong số những hot teen Hà Thành đang được kỳ vọng sẽ sớm “làm nên chuyện”. 22 tuổi, cô bạn đã “bỏ túi” kha khá thành tích trong sự nghiệp người mẫu teen. Ngoài ra, Phương Anh còn đang là MC cho một số kênh truyền hình. Chia sẻ với chúng tôi, Phương Anh tâm sự: “Người mẫu teen và MC là hai công việc mình đã luôn mơ ước ngay từ khi còn học phổ thông nhưng bản thân lại luôn tự ti vì vóc dáng quá nhỏ bé. Phải đến năm đầu tiên của Đại học, khi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn và rủ bạn bè đi chụp ảnh làm kỉ niệm, up facebook,… những bức hình của mình mới bắt đầu được mọi người để ý. Ban đầu là bạn bè, người quen nhờ làm mẫu ảnh thời trang, đồ handmade, về sau còn may mắn được mời làm người quảng cáo và lên bìa báo nữa”.

Phương Anh thành thật thừa nhận rằng công việc MC của mình hiện tại chưa có nhiều khởi sắc: "Mình tự nhận thấy bản thân còn yếu kém, chưa đủ tự tin và hoạt ngôn, vì vậy cần phải nỗ lực thêm rất nhiều. Tuy nhiên, trông mình nhỏ bé và đôi lúc tự ti vậy thôi, nhưng gặp việc càng khó lại càng muốn chinh phục cho bằng được. Mình không có ý định ganh đua tranh đấu với ai khác mà chỉ “ôm mộng” chiến thắng một kẻ thù duy nhất đó chính là bản thân mình”. 
 
Công việc người mẫu thì thuận lợi hơn, đó còn là sở thích của Phương Anh nữa. Cô bạn kể rằng siêu thích chụp ảnh. Vậy nên mỗi khi đi chụp mẫu được làm điệu trước ống kính là đã rất vui rồi, về nhà lại có bao nhiêu là ảnh đẹp để chia sẻ với bạn bè. Cũng có lúc Phương Anh gặp phải những tình huống dở khóc dở cười khi đi chụp mẫu, hoặc buồn một chút khi gặp phải những đối tác kén mẫu "chân dài".
 
Ban đầu, cả hai công việc kể trên  đều vấp phải sự phản đối dữ dội từ phụ huynh bởi chúng không hề liên quan đến chuyên ngành mà cô bạn theo học ở trường. “Về sau, khi nhận thấy những công việc tưởng khá “ngược đời" này khiến mình trưởng thành, thu về nhiều kỹ năng, kinh nghiệm, lại giúp con gái tự tin yêu đời và có thêm nhiều bạn mới, nhị vị phụ huynh mới tạm yên tâm” – Phương Anh giãi bày. 
 
Sở hữu nụ cười xinh như thiên thần, Phương Anh "lọt vào tầm ngắm" của rất nhiều thợ ảnh
 
 
 
  
... và "lấn sân" kinh doanh

Trở thành "cô chủ nhỏ" của một shop thời trang vốn là mơ ước được Phương Anh ấp ủ từ rất lâu rồi. Bởi thế, sang đến năm thứ 4 Đại học, cô nàng này đã mở shop thời trang. Đây là “đứa con chung” của Phương Anh và một người bạn gái thân: chung chí hướng, chung vốn, chung sức, chung hoạn nạn,…
 
Đối với Phương Anh, kinh doanh thời trang vừa cho phép cô bạn kiếm thêm thu nhập, thỏa mãn niềm đam mê và cả ước mơ được làm cô chủ của mình. “Phương Anh rất thích cảm giác được làm chủ. Hiện tại quy mô cửa hàng của mình còn khá nhỏ nhưng khởi đầu như vậy là khả quan lắm rồi. Ngoài ra, mình cũng “nghiện” cảm giác mang những sản phẩm đầy chất lượng đến với người tiêu dùng, nhận về nụ cười cùng những feedback hài lòng từ họ. Mình cảm thấy đó mới là niềm vui thực sự của người buôn bán chứ không phải lợi nhuận thu về như nhiều doanh nhân khác".
 
Những ngày đầu mới thành lập, có thể nói hai cô chủ nhỏ này vất vả nhất khi vừa phải tự tìm nguồn hàng, liên hệ nhập hàng, chụp hình quảng cáo, giao đồ cho khách và còn cả chăm sóc khách hàng sau mua. Vất vả là vậy nhưng Phương Anh hầu như lúc nào cũng giữ tinh thần lạc quan, tin tưởng vào tương lai "đứa con tinh thần" của mình. Cô bạn còn khéo léo tận dụng những lợi thế sẵn có để kinh doanh bằng cách đích thân làm người mẫu cho chính những sản phẩm của shop mình, hay tận dụng facebook cá nhân trở thành một trong số những kênh quảng bá sản phẩm hiệu quả. 

Khó khăn lớn nhất mà Phương Anh gặp phải khi theo đuổi công việc kinh doanh đó chính là việc cân đối thời gian, bởi cô bạn đến với công việc này khi đang là sinh viên năm cuối, lại cùng lúc "chạy show" khá nhiều việc một lúc. Khi được hỏi tại sao không từ chối bớt một số công việc đi để tập trung nhiều hơn vào mảng kinh doanh - công việc mà Phương Anh yêu thích nhất, cô bạn chỉ mỉm cười: "Kinh doanh là mơ ước lớn nhất của mình. Nhưng ngay từ đầu bản thân cũng đã xác định khởi nghiệp buôn bán là tự lập hoàn toàn, không vay mượn nhờ cậy bố mẹ. Như vậy đồng nghĩa với việc sẽ cần rất nhiều tiền để thực hiện mong muốn này. Do vậy, mình buộc phải duy trì những công việc khác để kiếm tiền nuôi mơ ước". 
 
Cô bạn rất chăm chỉ chụp ảnh quảng cáo cho sản phẩm trong shop thời trang của mình.
  
 
Mục tiêu trở thành một người phụ nữ tự lập “vừa đủ”

Với Phương Anh, độc lập là đức tính vô cùng cần thiết đối với phái yếu nói chung, nhất là trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, đầy rẫy cạm bẫy và còn tồn tại ít nhiều tư tưởng trọng nam khinh nữ như hiện nay. Phương Anh chia sẻ: “Mình luôn đánh giá rất cao những cô gái tự lập, bản thân cũng luôn cố gắng để có thể tự làm chủ và chịu trách nhiệm về mọi thứ trong cuộc sống của riêng mình. Tự lập giúp người phụ nữ vững vàng trước mọi sóng gió. Đến một lúc nào đó chẳng còn ai bên cạnh để dựa dẫm, cô gái có tính cách độc lập hoàn toàn có thể tiếp tục sống tốt thay vì chao đảo, gục ngã”.

 
 
Phương Anh cho rằng tự lập giúp người phụ nữ vững vàng trước mọi sóng gió.

Tự lập từ sớm, thế nhưng Phương Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành một cô gái cứng cỏi tuyệt đối, hay mạnh mẽ như những người phụ nữ theo đuổi “chủ nghĩa nữ quyền”. Cô luôn cho rằng tự lập hay cá tính ở một người phụ nữ “chỉ nên là một khái niệm tương đối”. 

Phụ nữ gồng mình lên nhiều quá không hề tốt chút nào, trái lại hãy cứ tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, xứng đáng để nhờ cậy, ẩn nấp khi cần. Hiện tại, “nơi bình yên” của Phương Anh là gia đình với cha mẹ, anh chị em. Sau này sẽ là “một anh chồng hết mực yêu thương mình, chung thủy, sống tình cảm và có ý chí” cùng những “nhóc tỳ đáng yêu”.

Có thể nói, trong tư tưởng của Phương Anh có sự giao thoa hài hòa giữa cách suy nghĩ và hành động vừa truyền thống lại vừa hiện đại, vừa mang phong cách phương Tây lại vẫn giữ được những dấu ấn mang đậm tư tưởng Châu Á. Với tính cách này, chắc chắn cô gái nhỏ Phương Anh sẽ còn tiến rất xa trên con đường của riêng mình.
Chia sẻ