Hot mom Hằng Túi chia sẻ tâm thư của người chồng gửi cho vợ đã qua đời trong phòng sinh khiến chị em rơi nước mắt

Lynk,
Chia sẻ

"Gửi tới tất cả những người đàn ông, chúng ta đã không nhận ra việc có một người phụ nữ hiện diện trong cuộc đời là điều may mắn đến thế nào. Tôi vừa mất vợ mình hôm nay, cô ấy đã ra đi trong khi đang sinh đứa con đầu lòng của chúng tôi...".

Các cụ xưa vẫn nói, "chửa là cửa mả", bởi lẽ thời khắc vượt cạn có thể quyết định số phận của 2 con người. Khi lên cơn chuyển dạ, nỗi đau đớn mà một bà mẹ phải chịu đựng tương đương với gãy 20 chiếc xương sườn cùng lúc, kèm theo bao nhiêu rủi ro bất ngờ khiến họ rơi vào hiểm nguy. Liệu có người đàn ông nào có thể thay vợ mình gánh chịu cơn đau như xé đôi cơ thể vậy không? Hoặc, bớt khắt khe hơn, thì có mấy người chồng thấu hiểu được những gì phụ nữ phải cắn răng vật vã để làm nên giây phút "mẹ tròn con vuông"?

Đã trải qua 3 lần sinh nở nên Bích Hằng hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau đớn của phụ nữ khi họ chấp nhận đánh đổi vô số thứ cho sinh linh bé bỏng trong bụng chào đời. Dù chỉ là câu chuyện được Bích Hằng chia sẻ lại từ nguồn khác, chưa rõ có thật hay hư cấu, nhưng rất nhiều ông bố bà mẹ đã nức nở khi đọc đến từng câu từng chữ.

"Bức tâm thư một người chồng viết cho vợ đã ra đi mãi mãi trong phòng sinh khiến nhiều người xúc động, nhiều người chồng sẽ phải giật mình vì những gì đã qua đi sẽ không thể lấy lại được. Mở đầu bức thư là lời nhắn nhủ anh muốn gửi tất cả đấng mày râu trên thế giới.

Hotmom Hằng Túi chia sẻ tâm thư của người chồng gửi cho vợ đã qua đời trong phòng sinh khiến chị em rơi nước mắt - Ảnh 1.

Status cảm động được hot mom Hằng Túi chia sẻ mới đây trên trang cá nhân.

Gửi tới tất cả những người đàn ông, chúng ta đã không nhận ra việc có một người phụ nữ hiện diện trong cuộc đời là điều may mắn đến thế nào. Tôi vừa mất vợ mình hôm nay, cô ấy đã ra đi trong khi đang sinh đứa con đầu lòng của chúng tôi. Vì vậy, tôi quyết định viết bức thư này gửi cho cô ấy, và cũng là gửi tới tất cả những người phụ nữ đáng được yêu thương.

Vợ yêu.

Cảm ơn em đã đến và trở thành phước lành trong đời anh. Em đã bỏ ra quá nhiều chỉ để xây dựng một nơi gọi là tổ ấm cho anh nhưng anh đôi khi lại không để ý đến điều đó.

Em đã hy sinh sự tự do, thoải mái của mình trong 9 tháng đằng đẵng để mang đến cho anh một đứa con. Em đã hy sinh vẻ đẹp, vóc dáng, sức khỏe với mong muốn xây dựng một gia đình hoàn hảo và cuối cùng còn phải trả bằng chính mạng sống của mình. Làm sao anh có thể hưởng niềm hạnh phúc nuôi con một mình đây, khi mà anh không bên em trong suốt thai kỳ vất vả đó?

Anh đã không ở bên em để an ủi mỗi đêm khi bụng em ngày một to hơn khiến em khó chịu. Anh đã không ở bên em để nói với em rằng em luôn là người phụ nữ đẹp nhất trên đời mỗi khi em đứng trước gương và nhìn vào từng vết rạn trên bụng.

Hotmom Hằng Túi chia sẻ tâm thư của người chồng gửi cho vợ đã qua đời trong phòng sinh khiến chị em rơi nước mắt - Ảnh 2.

Để một đứa trẻ ra đời khỏe mạnh, không ít bà mẹ đã chấp nhận đánh đổi cả mạng sống chính mình.

Đáng lẽ anh phải là người giúp em xử lý đám lông chân khó chịu khi mà em chẳng còn gập người lại để cạo chúng nữa. Đáng lẽ anh phải là người giúp em xỏ tất, đeo giày khi em chẳng thế cúi xuống do bụng quá to. Em chán chường không muốn ăn gì nhưng vẫn nấu không sót một bữa nào cho anh. Đáng lẽ ra anh phải là người đứng bếp mới phải. Vậy nhưng anh lại chỉ biết đứng nhìn bụng em ngày một to hơn cho tới khi chuyện đó xảy ra.

Em đã làm tốt nhất có thể và khi em thấy nỗ lực như vậy chưa đủ, em thậm chí còn hy sinh cả cuộc sống của mình.

Anh yêu em!

Kết thúc bài đăng của mình, người đàn ông gửi lời cầu chúc cho tất cả phụ nữ mang thai sẽ sinh con suôn sẻ, khỏe mạnh. Anh cũng mong tất cả đàn ông trên thế giới hãy đối xử với người phụ nữ của mình như nữ hoàng bởi vì họ thật sự là nữ hoàng. Chúng ta cần bên họ khi họ một mình phải đối chọi với 9 tháng vất vả để ươm lên một mầm sống mới. Họ đã hy sinh quá nhiều khi sinh con nên xứng đáng được trân trọng".

Bức tâm thư không dài dòng hoa mỹ, mà thấm đẫm tình yêu, sự trìu mến và lòng biết ơn của người chồng dành cho vợ quá cố, dù tất cả đã quá muộn màng. Có lẽ hàng trăm hàng nghìn người đàn ông sẽ nín lặng khi thấy hình ảnh của chính mình trong bức thư. Vô tâm, ỷ lại vợ, không lắng nghe, và không hề cố gắng gần gũi vợ trong suốt 9 tháng trời. Thay vì đỡ đần vợ từ những việc nhỏ nhất, các ông chồng chọn cách nằm nghịch điện thoại, đi cafe với bạn bè, trốn ra ngoài để trốn người vợ mang thai được mặc định là "tâm lý thất thường". Đã bao giờ các anh nghĩ, một ngày nào đó vợ không còn nữa, sự vô tâm ấy sẽ biến thành nỗi ám ảnh gặm nhấm tâm can các anh đến hết đời chưa?

Hotmom Hằng Túi chia sẻ tâm thư của người chồng gửi cho vợ đã qua đời trong phòng sinh khiến chị em rơi nước mắt - Ảnh 3.

Lần vượt cạn thứ 3, Bích Hằng may mắn có cả chồng và 2 con lớn ở bên cạnh.

Hotmom Hằng Túi chia sẻ tâm thư của người chồng gửi cho vợ đã qua đời trong phòng sinh khiến chị em rơi nước mắt - Ảnh 4.

Vai trò người chồng, người cha luôn luôn là trụ cột vững chắc không thể thay thế trong gia đình.

Khi vợ đã vào phòng sinh, 10 ông bố thì liệu đủ cả 10 sốt sắng đến òa khóc khi nghe tiếng vợ gào thét cố gắng rặn con ra không? Chắc là không, bởi nếu hoàn hảo như thế, thì đã không có những mẩu chuyện chắp vá đau lòng được các mẹ kể lại cho nhau nghe, không có những single mom phải chịu đựng tủi hờn để một mình nuôi con nhỏ.

Cánh cửa phòng sinh là nơi chứng kiến tất cả hỉ nộ ái ố trên thế giới này, là cánh cửa bóc trần bản chất người đàn ông, cũng là nơi khiến họ tỉnh ngộ, nhận ra mình đã xứng đáng làm chồng, làm cha hay chưa. Bức tâm thư mà bà mẹ 3 con Bích Hằng chia sẻ chỉ là hạt cát rất nhỏ trong đại dương bao la, nhưng hạt cát ấy lại mang đến giá trị tinh thần, thông điệp nhân văn giúp nhiều người chồng, người cha thấy thấm thía, kịp hối hận về những ngày đã qua để không phải chịu đựng mất mát như ông bố trẻ ở trên.

Hotmom Hằng Túi chia sẻ tâm thư của người chồng gửi cho vợ đã qua đời trong phòng sinh khiến chị em rơi nước mắt - Ảnh 5.

Sau những giọt nước mắt xúc động vì bức tâm thư, bà mẹ 3 con đã viết thêm những dòng tâm sự ngọt ngào gửi tặng đến những mẹ bầu vĩ đại, đáng được trân trọng.

Trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn, Bích Hằng hiện tại thật sự rất viên mãn với tổ ấm nhỏ của mình. 5 thành viên gia đình Hằng đi đâu cũng có nhau, mỗi ngày trôi qua đều ghi lại bao khoảnh khắc ấm áp khiến bao người ghen tị. Và cô cũng là bà vợ hạnh phúc khi may mắn có người chồng cực kỳ tâm lý, 9 tháng mang nặng đẻ đau không để vợ buồn tủi một giây phút nào. Tình yêu và lòng biết ơn vợ được chồng Bích Hằng khéo léo ẩn giấu trong bức thư anh viết cho bé Sữa - con trai mới chào đời tháng 10/2017.

"Đó là ngày mà Bố không bao giờ có thể quên được! Khoảnh khắc nắm tay mẹ con, một người phụ nữ kiên định và dũng cảm. Ở cạnh mẹ những giây phút trước khi con chào đời, những cơn co khiến mẹ rung lên bần bật, những cái siết tay thật chặt trong giờ phút ấy khi mẹ đưa con đến với thế giới này, bố chưa từng chứng kiến khoảnh khắc nào thiêng liêng hơn thế.

Nắm bàn tay gầy gò của mẹ, mặt mẹ tím tái đi với những hơi thở gấp gáp khi mẹ rặn con ra, mắt đỏ hoe và hàm răng cắn chặt... Bố thấy rất nhiều máu rỉ ra ở chân răng của mẹ cùng những giọt nước mắt. Đó là khoảnh khắc duy nhất bố không kìm lòng được, quay đi cố giấu giọt nước mắt cũng là lúc con cất tiếng khóc chào đời. Bố hiểu mẹ đã phải chịu đau đớn biết nhường nào. Hơn tất thảy những gì mẹ đã trải qua hơn 9 tháng qua là vì con, vì bố và bố biết bố con mình và anh chị Su Sóc là tất cả với mẹ... Bố cảm ơn mẹ con, người luôn vì gia đình nhỏ mà cố gắng".

Này các ông bố, có ai nghĩ lại lúc vợ một mình chiến đấu với số phận trong phòng sinh và lặng lẽ khóc chưa?

Chia sẻ