Hồng Quế: "Cho đến khi sinh con ra, mọi thứ đều ngược lại với những gì người ta đã hứa"

H.H/Ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

Hồng Quế đã đặt niềm tin vào bố của con gái cho đến khi nhận ra rằng "cuộc đời không như là mơ".

1 tiếng kể hết - Talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc... Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, 1 tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.

Hồng Quế bị động thai vào đúng buổi tập chương trình cho đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ 2016. Ngay tại thời điểm đó, cô mới biết mình có em bé. "Cảm giác đầu tiên là một cú sốc", Hồng Quế chia sẻ.

Ở tuổi 22 và chỉ còn một bước nữa là chạm tay vào giấc mơ của mình, như mọi cô gái trẻ khác, Hồng Quế đứng trước hai lựa chọn: Công việc hay là đứa trẻ đang hoài thai. "Bé Cherry xuất hiện là một điều ngoài mong muốn, nhưng sau đó tôi đã trấn tĩnh lại. Một là chọn công việc, hai là chọn con. Tôi còn rất trẻ, nếu chọn con thì mọi thứ sẽ thay đổi, sự nghiệp của mình có thể sẽ mất. Nhưng nếu bỏ con, tôi sợ có thể sau này mình không có cơ hội làm mẹ nữa." Nghĩ như vậy và Hồng Quế đã quyết định chọn con.

Hồng Quế: Cho đến khi sinh con ra, mọi thứ đều ngược lại với những gì người ta đã hứa - Ảnh 2.

"Nếu bỏ con, tôi sợ có thể sau này mình không có cơ hội làm mẹ nữa."

Người đầu tiên mà cô nhắn tin thông báo việc này chính là mẹ. "Khi đó tôi đang nằm bất động trên giường bệnh và tiêm thuốc giữ thai theo yêu cầu của bác sĩ. Mẹ nhận được tin nhắn của tôi nhưng im lặng. Đến ngày sau hôm sau mẹ mới gọi bảo "thôi, bay ra Hà Nội đi"."

Người tiếp theo mà cô nhắn chính là bố của đứa trẻ. "Người ấy cũng hụt hẫng, sốc và rồi nói rằng, thôi cứ sinh em Cherry đi. Anh cũng động viên và chăm sóc tôi trong thời gian tôi mang thai khiến tôi kì vọng và ảo tưởng. Cho đến khi tôi nhận ra cuộc sống không như là mơ. Mọi thứ xảy ra đều ngược lại với những gì người ta đã hứa."

Hồng Quế: Cho đến khi sinh con ra, mọi thứ đều ngược lại với những gì người ta đã hứa - Ảnh 4.

"Mọi thứ xảy ra đều ngược lại với những gì người ta đã hứa."

Hồng Quế tâm sự, cô đã đi từ thất vọng này tới thất vọng khác về bố của Cherry. "Tôi đã báo cho anh ấy biết về thời gian tôi dự sinh em bé nhưng anh im lặng. Biết tôi đã sinh em bé, anh vẫn im lặng. Đến khi con đầy tháng, tôi mới nhận được một cái tin nhắn từ anh. Như thế đủ để tôi hiểu họ không muốn nhận hai mẹ con tôi."

Hồng Quế: Cho đến khi sinh con ra, mọi thứ đều ngược lại với những gì người ta đã hứa - Ảnh 5.

"Biết tôi đã sinh em bé, anh vẫn im lặng."

Nhưng Hồng Quế vẫn nuôi chút hy vọng cuối cùng cho đến một ngày phải bật ra lời tuyên bố trong nỗi tổn thương khôn tả: "Anh hãy bước ra khỏi cuộc đời của hai mẹ con em."

Chia sẻ