Hồng Nhung khắc họa một Hà Nội xưa với nét duyên đằm thắm

Leon Trần,
Chia sẻ

Hồng Nhung muốn thông qua ca khúc mới để kể câu chuyện về Hà Nội trong cảm nhận da diết, miên man của chính mình.

Năm 2017, Hồng Nhung sẽ chính thức trở lại với dự án âm nhạc Hồng Nhung hát Hà Nội - Phố à phố ơi sau một thời gian tạm gác các hoạt động của mình. Qua dự án lần này cô muốn kể lại những câu chuyện về thủ đô trong cuộc sống hiện tại của mình.

Hồng Nhung khắc họa một Hà Nội xưa với nét duyên đằm thắm  - Ảnh 1.

Hồng Nhung

Mở đầu cho kế hoạch, Hồng Nhung đã chính thức giới thiệu MV Về với đông do nhạc sĩ Vũ Minh Tâm sáng tác. Đây là một ca khúc viết về Hà Nội chứa đầy hình ảnh gia đình cùng tiếng lòng của người con xa xứ, xa cái lạnh đặc biệt của mùa đông Hà Nội với ước mong được trở về để được "xuýt xoa bên bếp lửa hồng".

Hồng Nhung khắc họa một Hà Nội xưa với nét duyên đằm thắm  - Ảnh 2.

MV lần này gợi nhớ về hình ảnh Hà Nội mùa đông những năm cũ, trong không khí lạnh giá vẫn len lỏi đâu đó hơi ấm của bếp lửa, của món quà quê, của tình người và của mùa xuân đang cận kề… MV được thực hiện trong một phim trường được dàn dựng cầu kỳ, 30 thành viên đoàn phim và gần 50 diễn viên cũng tham gia diễn xuất trong dự án mới của Hồng Nhung.

Hồng Nhung khắc họa một Hà Nội xưa với nét duyên đằm thắm  - Ảnh 3.

Hồng Nhung khắc họa một Hà Nội xưa với nét duyên đằm thắm  - Ảnh 4.

Hồng Nhung khắc họa một Hà Nội xưa với nét duyên đằm thắm  - Ảnh 5.

Hồng Nhung khắc họa một Hà Nội xưa với nét duyên đằm thắm  - Ảnh 6.

MV "Về với đông" - Hồng Nhung.

Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, xem chồng cũ Hồng Nhung nhanh nhất tại aFamily.