Hồng Đăng vẫn "mặt lạnh như tiền" khi bị Lan Phương tán tỉnh

Thu Thảo,
Chia sẻ

Dẫu cho Lan Phương có nói gì đi chăng nữa, Hồng Đăng của "Cả một đời ân oán" vẫn bỏ ngoài tai.

Tập 3 của phim truyền hình Cả một đời ân oán vừa lên sóng vào tối 20/12 trên kênh VTV3. Hiện tại, diễn biến phim đang dừng ở tình tiết Phong (Hồng Đăng) chấp nhận về công ty Vũ Gia của ông Quang (Mạnh Cường) làm việc. Phong là con rơi ngoài giá thú của ông Quang, năm xưa mẹ Phong và ông Quang từng có quan hệ tình cảm, đến lúc ông Quang đi du học, mẹ Phong đã âm thầm sinh con.

Tập 3 "Cả một đời ân oán": Lan Phương liên tục thả thính Hồng Đăng

Khi ông Quang trở về nước, gia đình ép cưới bà Lan (Mỹ Uyên) làm vợ và giấu biệt mọi tin tức về mẹ con Phong. Sau khi biết sự thật, ông Quang đã âm thầm giúp đỡ mẹ con Phong. Mấy chục năm sau, ông Quang bất ngờ nhận lại Phong, đồng thời mời anh vào công ty làm việc.

Cùng thời điểm này, Phong có cuộc gặp gỡ định mệnh với Diệu (Lan Phương) - một cô gái thông minh, xinh đẹp nhưng cũng rất mưu mô. Vì một chút hiểu nhầm, Diệu đã tung chiêu khóc lóc để ép Phong xin lỗi mình. Những tưởng đến đây là chấm dứt mọi rắc rối, ngờ đâu trong tập 3 Cả một đời ân oán khán giả lại thấy Diệu "thả thính" Phong.

Hồng Đăng vẫn mặt lạnh như tiền khi bị Lan Phương tán tỉnh - Ảnh 2.

Hồng Đăng vẫn mặt lạnh như tiền khi bị Lan Phương tán tỉnh - Ảnh 3.

Diệu bất ngờ gặp lại Phong khi anh chàng đã chuyển sang Vũ Gia làm việc.

Cùng ngồi trong một nhà hàng, Diệu bất ngờ chia sẻ: "Tôi có nghe rằng Vũ Gia có một phó giám đốc mới, quả thật tôi cũng không nghĩ phó giám đốc mới lại trẻ đến vậy. Và lại càng không nghĩ người đấy là anh. Nhưng có vẻ anh rất kiệm lời trong việc nói chuyện". Đáp lại Diệu, Phong nói: "Cái tên nói lên tất cả, còn những thứ xung quanh chỉ là phụ. Cũng giống như việc tặng quà chẳng hạn, món quà mới là quan trọng, còn thứ bọc bên ngoài nó, chúng ta có thể xé, có thể nhàu nát".

Hồng Đăng vẫn mặt lạnh như tiền khi bị Lan Phương tán tỉnh - Ảnh 4.

Hồng Đăng vẫn mặt lạnh như tiền khi bị Lan Phương tán tỉnh - Ảnh 5.

Diệu liên tục bị Phong "xát muối vào trái tim".

Chứng kiến thái độ lạnh như tiền của Phong, Diệu liền tiếp lời: "À không! Anh nhầm đấy! Để tôi cho anh một ví dụ hay hơn nhiều. Giống như một chai nước hoa anh đem tặng phụ nữ, cái vỏ tinh tế, đáng yêu, dễ thương sẽ được trân trọng và yêu thích không kém gì dung dịch bên trong". Chẳng màng đến lời Diệu, Phong đáp ngay: "Thế mới nói là phụ nữ luôn bị mờ mắt bởi những thứ phù phiếm bên ngoài".

Ở một diễn biến khác, ông Quang bắt cả gia đình vợ lớn phải thừa nhận Phong như thành viên mới của Vũ Gia. Vừa nghe câu này, cậu con trai thứ Khôi (Thanh Sơn) đã phản ứng quyết liệt. Khôi cho rằng Phong chỉ là đứa con rơi, không xứng đáng bước vào gia đình. Dẫu ông Quang có nói thế nào thì Khôi cũng không bao giờ xem Phong như là anh trai.

Hồng Đăng vẫn mặt lạnh như tiền khi bị Lan Phương tán tỉnh - Ảnh 6.

Hồng Đăng vẫn mặt lạnh như tiền khi bị Lan Phương tán tỉnh - Ảnh 7.

Hồng Đăng vẫn mặt lạnh như tiền khi bị Lan Phương tán tỉnh - Ảnh 8.

Ông Quang bắt cả gia đình phải chấp nhận Phong.

Hồng Đăng vẫn mặt lạnh như tiền khi bị Lan Phương tán tỉnh - Ảnh 9.

Khôi nhất mực phản đối quyết định này.

Về phần Phong, anh cũng chia sẻ với mẹ ruột rằng việc vào Vũ Gia làm việc chỉ là vì chiều ý bà. Còn việc nhận ông Quang làm cha là điều không thể. Đến cả những người anh em cùng cha khác mẹ, Phong cũng chẳng muốn thừa nhận.

Hồng Đăng vẫn mặt lạnh như tiền khi bị Lan Phương tán tỉnh - Ảnh 10.

Hồng Đăng vẫn mặt lạnh như tiền khi bị Lan Phương tán tỉnh - Ảnh 11.

Phong nói với mẹ ruột rằng sẽ không bao giờ nhận ông Quang là cha.

Chia sẻ