Hồng Đăng - Hải Anh bất ngờ mâu thuẫn khi làm nhiệm vụ

Hân Như,
Chia sẻ

Trong tập 20 của Bố ơi mình đi đâu thế?, giữa hai ông bố Hải Anh và Hồng Đăng đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc thực hiện nhiệm vụ làm gốm.

Tạm biệt đảo Thiên đường với biển xanh cát trắng, các bố con lên đường khám phá vùng đất mới – mảnh đất võ Bình Định trong tập 20 của Bố ơi mình đi đâu thế?“Ai về Bình Định mà coi, con gái Bình Định múa roi đi quyền”, câu ca dao không chỉ nổi tiếng ở Bình Định, mà được người dân khắp nơi đều biết đến ngay cả khi họ chưa từng đặt chân đến vùng đất này. Nói đến Bình Định điều đầu tiên mà người ta nhớ, đó chính là võ cổ truyền trứ danh, bởi vậy mà ngay khi đặt chân đến mảnh đất này, các bố con đã đi đến ngay võ đường Phan Thọ để vừa khám phá vừa rèn luyện võ cổ truyền.

1
Điểm đến tiếp theo của các cặp bố con là miền đất võ Bình Định

2
Bốn ông bố cùng các em bé sẽ vừa khám phá vừa rèn luyện võ cổ truyền tại võ đường Phan Thọ

3
Với kinh nghiệm học võ từ năm lớp 6, Hải Anh được thử sức với võ sư Hải – người giỏi nhất lò võ Phan Thọ, chuyên dạy võ cho lực lượng đặc công Việt Nam

Theo truyền thống của các võ sinh khi nhập môn, thầy Phan Cường – trưởng môn võ đường Phan Thọ xem tính cách qua chân gà cho Híp, Nhím, Bell và Châu Chấu, để xem các bé có phù hợp để tập võ hay không. Híp được nhận xét là một cậu bé ngoan ngoãn, hòa nhã nhưng gặp khó khăn thì dễ bỏ cuộc. Nhím thì là một cô bé hiếu thảo nhưng hay lơ là công việc. Qua chân gà, thầy khen Bell là một cô bé hòa nhã, được lòng mọi người nhưng bé lại chưa được tự lập. Còn Châu Chấu thì là một cậu bé tốt tính, hay giúp đỡ người khác nhưng lại khá nóng tính.

5

6
Các bé chọn lấy một con gà để làm lễ nhập môn với Thánh Tổ và xem tính cách các bé qua chân gà mà mình đã lựa chọn.

Trước bước vào học võ, các bé được võ sư Hải dẫn đi thăm võ đường, và làm quen cùng các bạn võ sinh. Sau đó, các bé được hướng dẫn các kỹ thuật đầu tiên của môn võ và tỏ ra vô cùng hào hứng. Tuy nhiên, lúc này, Châu Chấu bỗng nhớ ba Anh Khoa và bật khóc. Để Châu Chấu bớt buồn khi phải xa bố, thầy và các bạn đã cùng nhau dỗ dành cậu bé.

8
Bốn bé được phát đồng phục của võ đường

9
Việc đầu tiên là tập luyện sức khỏe để có thể học các kĩ thuật võ

18
Híp, Nhím, Bell và Châu Chấu làm quen với các kĩ thuật đầu tiên của môn võ

19

20
Các cô bé, cậu bé đều vô cùng hào hứng

11
Bỗng chốc Châu Chấu thấy nhớ ba Khoa thật nhiều và bật khóc, thầy và các bạn cùng dỗ dành cậu bé

Khi các con tập luyện tại võ đường, bốn ông bố phải rời đi để nhận một thử thách khác. Nhiệm vụ lần này của họ là giúp đỡ người dân địa phương làm bình gốm. Khi nhào đất nặn gốm, giữa Hải Anh và Hồng Đăng đã xảy ra một mâu thuẫn nhỏ khi Hải Anh dùng giày của ông bố diễn viên để trộn đất. Tuy nhiên, mâu thuẫn này sau đó đã được giải quyết nhanh chóng khi ông bố Hải Anh hứa sẽ giặt giày sạch sẽ và trả lại cho thân chủ.

12
Các ông bố nhận được nhiệm vụ giúp đỡ người dân làm bình gốm

13
Hải Anh dùng giày của Hồng Đăng trộn đất và hai bên đã xảy ra mâu thuẫn

Miệt mài làm nhiệm vụ, song bốn ông bố cũng không quên nhớ về các con. Phát hiện trong vườn có một cây xoài trĩu quả, các bố đã hái cho mỗi bé một quả xoài thơm ngon chín mọng để làm phần thưởng cho các con  tập võ ngoan. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện thử thách, họ còn thực hiện được một hành động ý nghĩa là mang cơm đến thăm một bà cụ neo đơn trong làng.

14
Các bé vui mừng khi nhận được xoài - món quà yêu thương của bố

16
Các bố cùng mang cơm sang thăm bà cụ lớn tuổi sống một mình.

Trong tập tiếp theo, các ông bố sẽ phải dậy từ 3 rưỡi sáng để nấu cháo đem ra chợ bán. Liệu họ sẽ thành công với nhiệm vụ lần này? Câu trả lời sẽ có trong tập 21 của Bố ơi mình đi đâu thế? phát sóng trưa thứ 7 ngày 24/9 trên kênh VTV3.

Chia sẻ