Hồng Ánh: “Chồng tôi thích đứng sau vợ”

,
Chia sẻ

Hồng Ánh đã quyết định đi du học ngay sau khi kết hôn. Trở về sau hơn một năm theo học tại Mỹ, tại Singapore, Hồng Ánh chia sẻ về công việc mới, và cuộc sống hôn nhân.

Quyết định đi du học ngay khi cuộc hôn nhân với nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn chỉ vừa mới bắt đầu. Hơn một năm xa rời mái ấm, chị đã học được những gì?

Phải đi ra ngoài mới biết, mình phải học những gì và sẽ học được những gì. Tôi tham gia một khóa học về sân khấu ở Mỹ, sau đó có học thêm một khóa học về tổ chức sản xuất ở phim trường tại Singapore, tổng thời gian học là một năm bốn tháng. Khoảng thời gian học tập chưa nhiều nhưng giúp tôi có thể hệ thống lại kiến thức, giúp tôi biết cách làm việc theo nhóm, làm việc theo hoàn cảnh, theo mức kinh phí khác nhau. Thông qua những bài tập, tôi biết thế nào là cách thức làm phim chuyên nghiệp. Những gì học được rất hợp với công việc của một diễn viên, một đạo diễn, và một nhà sản xuất phim, sẽ rất có ích cho tôi sau này.
 
Hồng Ánh trở về sau hơn một năm theo học tại Mỹ và Singapore
 
Trong hơn một năm theo học tại nước ngoài, chị vẫn kịp tham gia một phim ngắn của đạo diễn Cường Ngô, Thực và mộng. Đó là vì nhớ nghề, hay vì... “cơm áo gạo tiền”?

Tôi tham gia bộ phim khi đang học ở Singapore, từ Singapore về Sài Gòn cũng chỉ như từ Sài Gòn ra Hà Nội. Phim quay rất ngắn, chỉ trong một bối cảnh ở Đà Lạt. Tôi đóng một vai phụ. Một cô gái mang tin báo tử của một người bạn về cho người mẹ. Phim chuyển thể từ truyện ngắn Gói cẩm lệ của chị Minh Ngọc. Khi đến nhà người mẹ, khi nhận sự tiếp đón nồng hậu của bà, khi nghe những câu chuyện bà kể, tôi bị phân vân, không biết có nên báo cho người mẹ tin dữ về cậu con trai bà hay không...

Đêm đó, tôi ngủ lại trong căn phòng của cậu con trai. Tôi phát hiện ra chúng tôi rất giống nhau, từ sở thích âm nhạc, sở thích thời trang đến màu sắc. Dường như sau khi mất đi, linh hồn người con trai ấy đã nhập vào tôi vậy... Kịch bản phim khá hay, thời gian quay ngắn gọn, lại làm việc với một đạo diễn Việt kiều trẻ học từ Mỹ về, đó là tất cả những lý do khiến tôi nhận lời đóng Thực và mộng. 

Về nước hơn hai tháng đã thấy chị có vai trong một vở sân khấu, và chuẩn bị có “xuất” trong dự án phim nhựa mới của vợ chồng đạo diễn Thanh Vân- Nhuệ Giang. Hơn một năm vắng bóng, sân khấu và điện ảnh vẫn dành chỗ cho chị. Chị may mắn vì được tin tưởng, hay chị may mắn vì chưa có người kịp thay thế?
Tôi mới nhận lời tham gia một vở kịch sân khấu. Về dự án phim nhựa của chị Nhuệ Giang, chúng tôi còn đang trong quá trình bàn bạc, trao đổi, chưa có gì cụ thể. 

 

Phóng viên được biết, đạo diễn Nhuệ Giang đang triển khai một dự án phim nhựa với kịch bản dựa theo truyện ngắn Tâm hồn mẹ của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Thanh Vân- Nhuệ Giang- Hồng Ánh đã là một ê-kíp quen thuộc, ê-kíp của những bộ phim nổi tiếng, vậy điều gì còn khiến chị phân vân?

Chính vì là một ê-kíp đã từng làm việc với nhau nhiều năm nên chúng tôi bị áp lực, áp lực từ chính bản thân chúng tôi và áp lực bởi chính những bộ phim đã từng làm trước đó. Chúng tôi muốn có sự mới mẻ. Tôi ra Hà Nội lần này cũng là với mục đích làm việc nhiều hơn với đạo diễn. Lâu rồi chị Nhuệ Giang mới làm phim nhựa.

Trước kịch bản mới, đạo diễn muốn nghe ý kiến của tôi về nhân vật, và tôi cũng có những thắc mắc muốn chia sẻ trực tiếp với đạo diễn, không chỉ nói qua điện thoại. Tất cả còn đang trong quá trình bàn bạc.

Thực tế, trong phim của Thanh Vân (Đời cát, Trái tim bé bỏng) những vai diễn của Hồng Ánh luôn khiến khán giả bất ngờ, và luôn có những thành công hơn cả mong đợi. Với phim của Nhuệ Giang, đơn cử như Thung lũng hoang vắng, vai của Hồng Ánh “bị” đánh giá là bước lùi so với Đời cát. Phải chăng, đây mới là lý do chính của sự phân vân?

Một vai diễn bao giờ cũng có sự tham gia của cả đạo diễn và diễn viên, chúng tôi cùng góp ý, cùng thuyết phục nhau để có một vai diễn sống động nhất, đời nhất. Lần này cũng vậy, chúng tôi đang làm việc để sự cộng tác trở lại đạt hiệu quả hay hơn, mới lạ hơn. Chúng tôi muốn sự trở lại lần này sẽ là một sự khác biệt. Dù đó vẫn là một số phận cực khổ, một người dân lao động, nhưng nhất định nó phải khác.
 
Hồng Ánh với vai diễn hài trong phim truyền hình Kính thưa Osin
 
Sắp tới bộ phim Kính thưa Osin sẽ lên sóng truyền hình. Trong phim, Hồng Ánh đóng một vai hài, vai cô giáo Ngự Bình yêu màu tím và lẳng lơ. Một diễn viên có thể “chết” vì một vai diễn không hợp. Hồng Ánh nhận lời đóng hài liệu có mạo hiểm?

Bộ phim Kính thưa Osin quay đã lâu, không hiểu vì lý do gì, tháng 11 tới mới lên sóng. Đây là lần đầu tiên tôi nhận lời một vai hài. Tôi nghĩ, khán giả sẽ thấy ở tôi sự mới mẻ. Về việc “chết vai”, tôi cho rằng, nếu không làm, mình không thể biết được có hợp hay không. Sang năm tới, nếu không có gì thay đổi, tôi cũng sẽ nhận lời một dự án phim truyền hình, 30 tập Ở đây có nắng. Tôi nhận rất ít phim, đặc biệt là phim truyền hình, nên lần nhận vai nào cũng có sự cân nhắc, tính toán.

Sau hơn một năm “bỏ bê” mái ấm để đi học. Chị trở về, mái ấm đã có gì thay đổi?

Tôi may mắn luôn có ông xã ủng hộ. Tôi quyết định đi học là do anh Sơn ủng hộ và động viên rất nhiều. Cưới xong phải đi liền, vì nếu để đến khi có con, càng khó có cơ hội đi học.

Mới bắt gặp hình ảnh anh chị “tay trong tay” đi xem nhảy Hip Hop. Liệu đó có phải là cách để làm “nóng” hôn nhân?

Thực ra, chồng tôi rất ngại xuất hiện ở các sự kiện. Đi với vợ mà mặt mày... căng thẳng. Anh thích đứng sau vợ hơn. Nhưng chương trình Hip hop đó, anh rất thích. Vậy là 2 vợ chồng kéo nhau đi xem.

Cưới một người chồng “thích đứng sau vợ” chị thấy mình may mắn, hay thấy, anh ấy thiệt thòi?
 
Chắc chắn là chồng tôi thiệt thòi. Vì vậy, tôi luôn cố gắng để khiến ông xã có thể hãnh diện về mình. Ngoài công việc, tôi học nấu ăn, tự nấu những món yêu thích cho chồng. Tôi ít đi làm hơn, giảm thiểu thời gian đi để dành cho gia đình. Chồng tôi là người hiểu vợ và tôn trọng công việc của vợ. Chúng tôi ít khi có mâu thuẫn. Đó là may mắn của tôi. 
 
Hồng Ánh và lễ cưới với nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn hồi tháng 1/2009.
 
 
Chị từng lên kế hoạch, sau đám cưới sẽ có em bé và dừng đóng phim một thời gian, xem ra, kế hoạch đó có phần... “bất khả thi” với Hồng Ánh?
 
Tất nhiên nghề là niềm đam mê trong máu thịt, có thể làm ít hơn chứ bỏ hẳn thì không thể. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không sinh con sau năm 35 tuổi (cười). Đó là kế hoạch gần, chỉ 2-3 năm nữa thôi. Chưa kể, ông trời có thể lên kế hoạch thay nữa. Con cái là trời cho, chúng tôi luôn hạnh phúc đón nhận.
 
 
Theo Dantri
Chia sẻ