Hôn nhân rạn nứt chỉ vì cô em chồng thích đặt điều

Tú Uyên,
Chia sẻ

Cô nên làm sao để đối phó với cô em chồng quá quắt này đây? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn em chồng muốn làm gì thì làm?

Khi bước chân vào gia đình Minh, Hằng chưa bao giờ nghĩ hôn nhân của mình lại có nhiều rắc rối đến vậy. Bởi có nằm mơ thì Hằng cũng không ngờ em chồng chính là kẻ đặt điều tất cả mọi chuyện khiến hình ảnh của cô trở nên méo mó trong mắt chồng. Trước khi về làm vợ Minh, anh đã khăng khăng hứa hẹn sẽ yêu thương Hằng còn hơn cả em gái của anh, tuy nhiên có về nhà chồng mới biết, Minh luôn nghe theo những lời xúi dại của Tuyết. Cô em chồng đanh đá và chua ngoa chính là cơn ác mộng khiến Hằng khóc cạn nước mắt.

Tuyết ghét Hằng là bởi cô sợ anh trai sẽ dành mọi sự quan tâm cho vợ và đá cô ra rìa. Cứ mỗi khi thấy anh trai săn sóc vợ, Tuyết lại thể hiện ra vẻ mặt khó chịu. Cô luôn tìm cách bắt nạt chị dâu bằng cách đùn đẩy tất cả mọi việc nhỏ nhặt trong nhà. Cô cũng không bỏ lỡ cơ hội xỉa xói khi chị dâu làm bể cái chén hoặc nấu ăn không vừa miệng.

Hằng muốn gia đình yên ấm nên cô cố nhịn cô em chồng có tính khí thất thường này. Có lần, Tuyết thấy chị dâu vặn lửa nhỏ nồi cá kho rồi lên tầng trên phơi đồ. Thế là đợi chị dâu đi khuất tầm mắt, cô chạy ra vặn lửa thật to khiến nồi cá kho cháy khét lẹt. Nghe tiếng hét ầm ĩ, Hằng đang phơi đồ chạy cuống cuồng xuống bếp. Tuyết chớp ngay cơ hội bắt bẻ chị dâu: "Chị không ngửi thấy mùi cá khét sao? Chị muốn cái nhà này cháy luôn đấy à?".

Hằng tái mét mặt nhìn nồi cá cháy đen, cô mới bước lên phơi cái áo thôi mà, hơn nữa cô vặn lửa nhỏ, không thể nào lại cháy nhanh đến vậy. Hằng cảm thấy khó hiểu nhìn chằm chằm em chồng. Tuyết lảng tránh ánh mắt của chị dâu, cô bĩu môi: "Lần sau chị nên chú ý một chút, chuyện này em sẽ giấu mẹ, nếu không chị sẽ bị ăn mắng cho xem!".

Hôn nhân rạn nứt chỉ vì cô em chồng thích đặt điều - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hằng rối rít cảm ơn em chồng rồi kì cọ cái nồi cháy đen. Ai ngờ đến tối chuyện này lại vẫn đến tai mẹ chồng. Bà dùng ánh mắt khó chịu nhìn con dâu. Cái nồi kho cá bà mới mua về là loại nồi rất đắt tiền. Bà xót của khi thấy cái đáy nồi bị đun đến cháy đen nên cứ lẩm bẩm mắng con dâu trong miệng. Hằng dù buồn bã nhưng cũng đành cam chịu không dám nói câu nào, cô đưa mắt nhìn về phía em chồng liền bắt gặp ánh mắt thờ ơ của Tuyết.

Một hôm, Hằng đang nói chuyện vui vẻ với bạn trong quán cà phê thì bắt gặp em chồng. Tiến lại gần, Tuyết giở giọng đanh đá: "Chị đã có gia đình nhưng vẫn thân thiết với người đàn ông khác sao? Chị không cảm thấy xấu hổ à?".

Người ngồi đối diện Hằng khẽ nhíu mày, anh là Quốc - bạn thân của Hằng mới về nước. Cả hai chỉ gặp gỡ và nói chuyện chứ không có hành động nào vượt quá giới hạn. Thế mà không hiểu sao vào mắt Tuyết lại biến thành hành động đáng xấu hổ. Quốc liền bào chữa cho bạn thân: "Chào em, anh tên là Quốc, anh là bạn thân của chị dâu em. Anh mới về nước, anh chỉ muốn hỏi thăm một chút về cuộc sống hiện tại của Hằng thôi. Em không nên xuyên tạc mối quan hệ bạn bè này như vậy!". Tuyết cười châm chọc: "Vậy sao? Bây giờ nhiều người cứ thích gắn cái mác bạn bè cho những mối quan hệ mờ ám đấy thôi!". Tuyết nói xong không thèm chào hai người đã vội quay người bước ra cửa.

Khi Hằng về đến nhà, cô bắt gặp bầu không khí u ám trong gia đình nhà chồng, Minh ngồi trong phòng khách với nét mặt lộ vẻ căng thẳng. Thấy Hằng bước vào nhà, Minh vào thẳng vấn đề: "Anh nghe Tuyết kể em đi uống cà phê với bạn thân khác giới đúng không? Em là phụ nữ đã có chồng, em nên hạn chế gặp riêng chỉ hai người với nhau. Nếu để bạn bè hoặc họ hàng của anh bắt gặp, họ sẽ nói những điều không hay về em!".

Hằng uất nghẹn khi nghe lời chồng nói, cho dù cô đã có chồng nhưng không có nghĩa là cô rũ sạch mọi mối quan hệ với bạn bè. Cứ nghĩ Minh là người biết lo nghĩ cho vợ nhưng hóa ra cô đã nhầm. Hằng cố gắng giải thích: "Chỉ là bạn bè thôi mà, anh không cần nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy".

Tuyết chen vào ngăn cản sự giải thích của chị dâu, cô mỉa mai bảo: "Nếu em không bắt gặp hai người ở đấy, cho dù tối nay chị về khuya cũng không ai biết là chị đi đâu, đi với ai? Chị nên cẩn thận thì hơn, miệng lưỡi thế gian hiểm ác lắm!". Bực bội vì em chồng còn cố tình "đổ thêm dầu vào lửa", Hằng không thể nhẫn nhịn hơn nên bật lại ngay: "Tại sao em cứ thích nói quá mọi chuyện như vậy? Nếu em không hài lòng về chị thì cứ nói thẳng, không cần phải đặt điều sau lưng chị như vậy!". Tuyết ngẩn người vì kể từ khi Hằng về nhà chồng, đây là lần đầu tiên Hằng công khai chỉ trích em chồng.

Tuyết lườm chị dâu rồi quay sang trách anh trai: "Vợ của anh mắng em kìa, em chỉ muốn tốt cho chị ấy nên mới nói thế từ giờ chuyện của vợ chồng anh, em không thèm xen vào nữa!". Tuyết nói xong thì bước thẳng vào phòng đóng cửa lại không thèm nhìn mặt vợ chồng anh trai, tối hôm đó Tuyết nhịn cơm, cho dù mọi người trong nhà năn nỉ nhưng Tuyết vẫn giận dỗi ở trong phòng. Minh tức giận quay sang trách vợ: "Mọi chuyện là do em mà ra đấy, em gái của anh còn nhỏ nên tính khí trẻ con lắm, tại sao em cứ thích gây sự với nó làm gì?". Tuyết rơi nước mắt khi nghe chồng trách. Trời ạ, cô đâu có điên mà đụng vào cô em chồng xấu tính kia, cứ khi nào cô muốn tránh em chồng thì y như rằng Tuyết sẽ lảng vảng trước mặt và tìm cách gây sự với cô.

Thế là chỉ vì một chuyện đơn giản là đi gặp bạn thân khác giới nhưng lại khiến mọi người trong gia đình nhà chồng "mặt nặng mày nhẹ" với Hằng mấy ngày hôm nay. Hằng cảm thấy hôn nhân giữa cô và Minh không hề bền vững như cô vẫn tưởng. Chỉ cần vài lời xuyên tạc của em chồng đã khiến anh có cái nhìn khác về vợ. Mẹ chồng cũng không hề yêu thương Hằng, bởi em chồng luôn tác động ít nhiều và nói những lời không hay về chị dâu. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn theo chiều hướng tiêu cực này thì Hằng tin rằng hôn nhân giữa Minh và cô không sớm thì muộn sẽ rạn nứt. Cô nên làm sao để đối phó với cô em chồng quá quắt này đây? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn em chồng muốn làm gì thì làm?

Chia sẻ