Hòn đảo kỳ lạ chỉ dành cho đàn ông tại Nhật Bản

Khánh Linh,
Chia sẻ

Bất chấp việc có thể sẽ trở thành địa điểm thu hút khách du lịch lớn, hòn đảo này không cho phép bất cứ phụ nữ nào đến.

Đến thăm Okinoshima – một hòn đảo nhỏ xíu nằm ngoài bờ biển Kyushu, hòn đảo lớn thứ ba của Nhật – và bạn sẽ không thấy có bóng dáng phụ nữ nào ở đây cả. Chỉ có đàn ông mới được phép ghé thăm hòn đảo này.

Hòn đảo kỳ lạ chỉ dành cho đàn ông tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Hòn đảo nhỏ Okinoshima với ngôi đền thờ nữ thần biển cả là nơi cấm địa đối với phụ nữ.

Theo BBC News, hòn đảo dành riêng cho đàn ông hiện đang được lọt vào danh sách xét duyệt Di sản Thế giới của UNESCO, sánh vai với bốn địa danh có giá trị văn hóa lớn khác của Nhật Bản.

Đã từ rất lâu rồi, từ giữa thế kỷ thứ 4 và thứ 9, các thủy thủ đã đến ngôi đền thiêng Munakata Taisha trên hòn đảo rộng 0,78km2 này để làm lễ cầu sự bình an cho tàu thuyền của họ ngoài đại dương sóng to gió lớn. Người ta đã tìm thấy được khoảng 80.000 hiện vật ở hòn đảo này, bao gồm những mảnh vỡ từ loại cốc thủy tinh được cho là có nguồn gốc từ Ba Tư, cũng như các nhẫn vàng của người Triều Tiên và nhiều báu vật khác.

Hòn đảo kỳ lạ chỉ dành cho đàn ông tại Nhật Bản - Ảnh 2.

Chỉ rộng vỏn vẹn 0,78 km vuông, nơi đây từ thế kỉ thứ 4 đã là chốn linh thiêng của các thủy thủ.

Không ai biết chính xác tại sao phụ nữ lại bị cấm đến Okinoshima, chỉ biết rằng luật lệ này đã có từ thời xa xưa. Những khách viếng thăm nam giới cũng có những luật lệ riêng phải tuân thủ. Một khi đến Okinoshima, họ phải cởi bỏ quần áo và thực hiện lễ tẩy rửa. Họ cũng không được mang bất cứ thứ gì về nhà từ hòn đảo này – dù lớn hay nhỏ, và không được nói về chuyến đi của mình đến đây.

Hòn đảo kỳ lạ chỉ dành cho đàn ông tại Nhật Bản - Ảnh 3.

Ngôi đền Munakata Taisha, "trái tim" của hòn đảo.

Hòn đảo kỳ lạ chỉ dành cho đàn ông tại Nhật Bản - Ảnh 4.

Lối đi dẫn vào đền thờ.

Takayuki Ashizu, đại diện ngôi đền Munakata Taisha, nói với báo chí rằng: “Chúng tôi sẽ không mở cửa chào đón khách du lịch đến thăm Okinoshima một cách tùy tiện kể cả khi nơi này được công nhận trong danh sách di sản văn hóa của UNESCO vì người ta không nên đến đây chỉ vì tò mò". 

Okinoshima không phải là địa điểm duy nhất của Nhật Bản cấm phụ nữ. Núi Sanjo ở Công viên Quốc gia Yoshino-Kuman tại trung tâm Honshu, một Di sản Thế giới UNESCO, cũng hoàn toàn không có một bóng phụ nữ.

(Nguồn: Mentalfloss, Telegraph)

Chia sẻ