Hơn chồng 24 tuổi, không đẹp, không có con chung, vợ ứng viên Tổng thống Pháp vẫn khiến chồng "say như điếu đổ"

Gem (T.H),
Chia sẻ

Những gì bà Brigitte mang đến cho chồng là điều mà các cô gái trẻ đẹp nhưng ít trải nghiệm và hay hờn dỗi khó lòng làm được...

Trong bối cảnh gần như toàn châu Âu đang nóng lên với màn dự đoán kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Pháp thì những người ít mặn mà với chuyện chính trị lại đổ dồn sự chú ý về chuyện tình cổ tích giữa Emmanuel Macron - một trong những ứng viên tranh cử và vợ - người nhận được nhiều sự kỳ vọng để trở thành đệ nhất phu nhân Pháp nhiệm kỳ tiếp theo.

Điều khiến dư luận tò mò nhất có lẽ là việc ông Emmanuel và vợ chênh nhau đến 24 tuổi, và bà Brigitte Trogneux lại là người nhiều tuổi hơn. Khoảng cách tuổi tác khiến ngoại hình của cả hai cũng có ít nhiều chênh lệch. Trong khi ông Emmanuel phong độ ngời ngời ở tuổi 39 thì bà Brigitte, 63 tuổi, trông có phần lép vế hơn. Vì quá hi hữu nên nhiều người gọi đây là chuyện tình "đũa lệch".

Hơn chồng 24 tuổi, không đẹp, không có con chung, vợ ứng viên Tổng thống Pháp vẫn khiến chồng say như điếu đổ - Ảnh 1.

Vợ chồng ứng viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Brigitte Trogneux. Bà Brigitte là một người phụ nữ dễ mến sở hữu nụ cười ngọt ngào. Tuy nhiên do khoảng cách tuổi tác quá lớn nên dễ thấy sự chênh lệch về ngoại hình giữa hai người.

Ông Emmanuel và bà Brigitte gặp nhau lần đầu tiên tại trường trung học. Khi đó, bà là giáo viên tiếng Pháp tại ngôi trường tư thục nơi ông theo học. Khi đó bà cũng đang điều hành một câu lạc bộ nhạc kịch mà ông Emmanuel là diễn viên tập sự. Dường như tình cảm đặc biệt đã nảy sinh giữa họ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người thường xuyên gặp gỡ và trò chuyện về nhiều vấn đề. Bà Brigitte thường xuyên đọc những bài viết của cậu học trò Emmanuel trước cả lớp bởi cậu sở hữu năng lực viết lách ấn tượng. "Emmanuel từng nói với tôi rằng: Dù tôi có làm gì, cậu ấy cũng sẽ cưới tôi", đó là bí mật mà bà Marine từng chia sẻ với tờ Paris Match. Năm ấy, ông vừa tròn 17 tuổi còn bà đã gần 40, đã lập gia đình và có 3 con.

Mới nghe qua, hẳn ai cũng cho rằng câu nói của ông Emmanuel là lời của một cậu choai choai chưa biết thế nào là tình yêu hay thực tế cuộc sống. Vậy mà nhiều năm sau đó, bất chấp sự cấm cản của gia đình, Emmanuel luôn giữ vững niềm tin với tiếng gọi trái tim. Năm 2007, ông đã chinh phục thành công cả tình cảm lẫn lý trí của người phụ nữ từng là giáo viên của mình. Đến cả gia đình cũng bị tình yêu chân thành của ông thuyết phục.

Với trí tuệ và kinh nghiệm của một người từng công tác trong ngành giáo dục, bà Brigitte sau khi kết hôn đã trở thành cố vấn đắc lực dù không chính thức cho chồng trong các chiến dịch. Giống như Michelle Obama - cựu đệ nhất phu nhân nước Mỹ, bà Brigitte là hậu phương vững chắc về nhiều mặt cho người chồng chính khách. Tuy nhiên khi được hỏi về vai trò của mình, bà chỉ hóm hỉnh đáp lời: "Tôi là chủ tịch câu lạc bộ người hâm mộ của anh ấy".

Hơn chồng 24 tuổi, không đẹp, không có con chung, vợ ứng viên Tổng thống Pháp vẫn khiến chồng say như điếu đổ - Ảnh 2.

Bà Brigitte từng nói vợ chồng bà không muốn chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với báo chí, bởi đó là điều chỉ nên thuộc về hai người họ. Vậy nên công chúng chỉ được nhìn vợ chồng chính khách sánh bước bên nhau trong những sự kiện quan trọng.

Còn nhớ khi công bố kết quả bầu cử dẫn trước đối thủ, Emmanuel không quên dành những lời tình cảm nhất cho vợ: "Nếu đắc cử, không, xin lỗi, khi chúng tôi được bầu, cô ấy sẽ ở đó với một vai trò và vị trí đặc biệt. Tôi nợ cô ấy rất nhiều. Cô ấy là người giúp tôi tìm thấy chính mình".

Đến đây, có lẽ những cô nàng trẻ trung, xinh đẹp, nóng bỏng luôn mơ lọt vào mắt xanh ứng viên Tổng thống Pháp điển trai, phong độ sẽ phải từ bỏ giấc mộng. Bởi những gì bà Brigitte mang đến cho chồng như những lời khuyên hữu ích trong sự nghiệp, sự ủng hộ tuyệt đối và sự chia sẻ, đồng lòng đều là điều mà các cô gái trẻ đẹp, ít trải nghiệm và hay hờn dỗi khó lòng làm được.

Đến nay, sau hơn 10 năm kết hôn, ông Emmanuel và bà Brigitte vẫn giữ được tình cảm gắn bó, mặn nồng khi thường xuất hiện cùng nhau với hình ảnh tay trong tay tình tứ mà vẫn chừng mực. Trong một cuộc phỏng vấn với BMFTV vào tháng 4, Macron khẳng định ông và vợ mình đã đi đến quyết định không sinh con. Ông thực sự không ngại việc trở thành cha dượng của 3 người con bà Brigitte và ông dượng của 7 đứa cháu.

Hơn chồng 24 tuổi, không đẹp, không có con chung, vợ ứng viên Tổng thống Pháp vẫn khiến chồng say như điếu đổ - Ảnh 3.

"Chúng tôi đã cùng lựa chọn không sinh con. Đối với tôi, đây không phải là một quyết định ích kỷ. Do sự khác biệt tuổi tác, tôi đã quyết định như vậy từ khi còn trẻ. Tôi không cần đến con ruột và cháu ruột nữa...", Emmanuel nói. Như vậy có nghĩa việc ông đến với bà Brigitte thực sự không phải do tình cảm bốc đồng tức thời. Ông Emmanuel đã suy nghĩ cặn kẽ về những việc nên hay không nên làm sau khi đến với người phụ nữ hơn mình 24 tuổi.

Tại sao ngay từ khi mới 17 tuổi, ông Emmanuel đã rung động trước cô giáo của mình, một người đã có gia đình riêng? Tại sao sau bao nhiêu năm chàng trai trẻ vẫn chờ đợi và kiên quyết lấy người phụ nữ ấy? 10 năm chung sống và không có con chung, lý do gì khiến họ vẫn giữ được tình cảm như ngày mới kết hôn? Những câu hỏi này chỉ có thể trả lời bằng một khái niệm vừa trừu tượng lại vừa... khó tin đó chính là tình yêu chân thành. Bà Brigitte đối với ông Emmanuel chính là một nửa hoàn hảo không thể thay thế.

Tuổi tác chênh lệch, ngoại hình bị nhiều người cho là không tương xứng, lại không có con chung nhưng những điều đó hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới tình yêu mà Emmanuel và Brigitte dành cho nhau. Có thể nói tính cách quyết đoán và biết rõ mình muốn gì của ông Emmanuel bộc lộ từ rất sớm ngay trong cách ông xác định "mục tiêu hạnh phúc cả đời" của mình là bà Brigitte. Đến nay, sau 10 năm kết hôn, ông tiếp tục dùng sự trầm tĩnh và kiên định của mình để bảo vệ vợ, khiến cho nhiều người dù cảm thấy sự kết hợp giữa họ rất hiếm gặp nhưng không thể không dành cho cả hai tình cảm yêu mến và ngưỡng mộ.

Lược dịch từ Ibtimes, Yahoo

Chia sẻ